Vợ chồng chiến tranh lạnh vì bố mẹ chồng cho nhà, vợ không được đứng tên

Huyền Anh

(Dân trí) - "Bố mẹ chồng tôi chia nhà cho các con nhưng quyết không cho con dâu đứng tên chung cùng con trai trong tài sản"...

Tôi đang cảm thấy rất phật ý với chồng và gia đình chồng. Các cụ ở đất làng từ xưa, nên diện tích nhà rất rộng, đến khi các con lớn khôn lập gia đình thì xắn đất xây cho mỗi đứa một cái nhà ở quây quần cạnh nhau. 

Nhà chồng tôi có tận 4 anh chị em, một chị gái đi lấy chồng, còn lại 3 anh con trai, chồng tôi là áp út. Mới đây các cụ vì tuổi đã cao nên làm thủ tục chia nhà chia đất cho các con, theo đó, nhà gia đình nào đang ở thì sẽ là của gia đình đó.

Chị gái đi lấy chồng được các cụ dành cho một mảnh nhỏ nhất, còn lại 3 mảnh của ba người con trai. Phân chia như vậy cũng là hợp lý chẳng có gì phải bàn, nếu như không có thêm việc các cụ quyết không đồng ý cho các con dâu đứng tên chung với con trai trong tài sản.

Vợ chồng chiến tranh lạnh vì bố mẹ chồng cho nhà, vợ không được đứng tên - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Nói thật, tôi trước giờ không hề có tư tưởng nhòm ngó tài sản nhà chồng. Lấy chồng thì theo chồng ở trên đất nhà anh ấy, và làm dâu, chăm lo các cụ không thiếu điều gì. Còn kinh tế tôi tự chủ được, tự kiếm tiền chung vào cùng chồng lo sinh hoạt gia đình, nuôi con, tôi cũng chưa từng nghĩ bố mẹ chồng phải cho thế này thế kia thì về sau mình mới báo hiếu.

Nhưng việc các cụ không cho con dâu đứng tên trong tài sản cho con trai lần này khiến tôi bắt đầu cảm thấy các cụ như vậy là mang tâm lý đề phòng với dâu con trong nhà, rõ ràng là lo lắng nếu xảy ra chuyện ly hôn tài sản sẽ vào tay con dâu mất một nửa, mà nghĩ như thế thì làm sao các con hạnh phúc ăn đời ở kiếp với nhau được.

Tôi bảo chồng: "Bố mẹ có ý như vậy, có phải là chưa gì đã nghĩ đề phòng chúng ta ly hôn không? Giả sử có lý hôn thật đi, thì anh nghĩ bao năm em ở bên anh cùng anh chung lưng đấu cật lại chưa đủ để nhận một nửa tài sản nếu em ra đi à?". Chồng tôi nghe đã không hiểu còn bảo vợ ăn nói linh tinh, hay là có tư tưởng sẽ ly hôn với chồng thật!

Bạn bè nhiều người bảo tôi không phải lo, tài sản có được sau hôn nhân thì sẽ là tài sản chung, tôi không đứng tên trong giấy tờ thì nếu ly hôn chia tài sản tôi vẫn có một nửa. Người lại bảo nếu trong khi cho nhà đất mà công chứng thêm giấy chỉ cho riêng người được nhận thì nhà đất đó chỉ là của riêng chồng tôi, tức là tôi không có phần.

Tôi không muốn lao vào tranh giành nên tới giờ phút này vẫn chưa đi tìm hiểu hay hỏi luật sư, nhưng lòng thấy tổn thương quá. Bao nhiêu năm làm vợ, làm dâu con mà bây giờ mới thấy mình hết lòng nhưng người ta vẫn chỉ coi mình là người ngoài.

Vì chuyện này tôi giận chồng, vợ chồng quay qua chiến tranh lạnh cả tuần nay. Nhiều người không hiểu có thể sẽ nói tôi vì không được cho nhà mà mặt nặng mày nhẹ với chồng, nhưng thực sự là tôi tổn thương chứ.

Tôi nên làm thế nào? Mặc kệ anh ấy với bố mẹ, không quan tâm nữa, hay ly hôn luôn cho nhẹ nợ?

Chuyện này gây sứt mẻ không ít tình cảm trong lòng tôi, có cố bỏ qua để gia đình bình thường như xưa cũng thấy khó. Xin quý độc giả cho tôi một lời khuyên. Có ai ở trong tình cảnh vô lý như nhà tôi không ạ?

M.L

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!