Tròn mắt nghe chồng nịnh

Gia đình tôi thuộc diện có của ăn của để. Bố mẹ tôi đều làm bên kinh doanh bất động sản. Tôi có một chị gái đã lập gia đình và theo chồng định cư bên Đức mấy năm rồi. Sau tôi còn cậu em trai đang là sinh viên năm cuối trường đại học.

 
Tròn mắt nghe chồng nịnh - 1


Tôi lên xe hoa năm 25 tuổi, chồng tôi vốn sống cởi mở và có vẻ rất hợp với bố mẹ vợ. Mỗi lần sang chơi, bố tôi đều rủ con rể ở lại để làm chén rượu. Hai người trò chuyện có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Ban đầu tôi rất vui vì vừa làm rể mà chồng tôi đã hòa nhập được ngay, lại lấy lòng của bố mẹ vợ rất tốt nữa.

 

Từ khi cưới đến nay chưa đầy 4 năm mà bố mẹ tôi đã cho không ít của cải. Từ căn nhà đang ở cho đến con xe LX150 và nội thất hạng sang trong nhà đều là của bố mẹ tôi cho cả. Hầu như chúng tôi chưa phải mua sắm thêm cái gì đáng giá. Nhưng đôi lúc tôi cũng suy nghĩ và áy náy vì dẫu sao hai vợ chồng còn trẻ mà cứ ngửa tay nhận tài trợ của bố mẹ hoài như vậy thì anh sồn sồn lên: “Em thật lạ, bố mẹ em giàu, không cho con cái thì chẳng nhẽ lại cho hàng xóm à?”.

 

Tôi để ý thấy chồng càng ngày càng gần gũi với bố mẹ vợ hơn. Nhiều bữa đang ngồi anh lại lấy điện thoại bấm số để hỏi bố mẹ ngủ chưa? Thái độ của anh trước mặt bố mẹ vợ rất lễ phép, ngọt ngào và tỏ ra quan tâm lắm. Rồi anh đi kiếm những thứ tẩm bổ để biếu, rồi rủ bố vợ đi ăn, đi chơi.

 

Sau những lần như thế thì “chiến lợi phẩm” chồng mang về quả cũng đáng. Có lần chẳng biết bố quý con rể đến mức nào mà chuyển hẳn lô đất sang tên chúng tôi. Lần khác thì nhượng cả căn nhà mua sẵn chờ có giá thì bán vậy mà cuối cùng cũng thuộc quyền sở hữu của vợ chồng tôi. Mới đây, chồng còn khoe bố hứa sẽ cho thêm căn biệt thự ở khu đô thị mới tậu.

 

Tôi đã từng mừng thầm trong lòng vì lấy được ông chồng chu đáo, cởi mở và tình cảm. Nhưng giờ đây tôi rất rối bời và băn khoăn vì cách cư xử của chồng. Bình thường chẳng phải cuối tuần mà anh cũng bảo hai vợ chồng sang nhà bố mẹ để ăn cơm. Những bữa tối như vậy cứ đều đặn hơn. Gì chứ con cái sang thì bố mẹ tôi quý như vàng.

 

Bố mẹ tôi cũng thích anh ra mặt nên thi thoảng lại giúi tiền vào tay tôi. Có khi cả nghìn đô và bảo: “Sợ vợ chồng chúng mày vất vả với giá cả đắt đỏ”. Lần khác thì mẹ lại nói: “Thằng Nam bảo dạo này con gầy đi vì lo lắng tiền bạc phải không? Nếu thiếu cứ đến đây mẹ cho”. Tôi về hỏi chồng thì anh xoa tay chẳng nói gì. Thế là tôi hiểu, hóa ra là hôm qua chồng mới sang thủ thỉ với mẹ.

 

Bố tôi chỉ hơi sổ mũi sổ tai tí thôi là anh sốt sắng thuốc thang. Lần đầu tiên nhìn thấy chồng thức trắng túc trực bên bố vợ mà tôi xúc động chẳng nói nên lời. Nhưng có lần tôi thắc mắc chồng nịnh bố mẹ vợ hơi nhiều thì anh nói rằng bố mẹ có nhiều của, mình chịu nhún nhường tí có sao?

 

Anh luôn muốn thể hiện mình là chàng rể quý. Không chỉ thường xuyên quan tâm đến bố mẹ vợ, anh còn tỏ ra chiều chuộng vợ hết lòng. Nhưng tôi vẫn băn khoăn lẽ nào chồng đối xử tốt như vậy vì nhà tôi có điều kiện? Biết đâu có ngày anh trở mặt thì sao?

 

Bố mẹ thương tôi, thấy con rể cũng sống tình cảm nên không tiếc thứ gì. Vậy mà chồng cứ “bám” lấy rồi tỉ tê xin hết cái nọ đến cái kia. Đã vậy, bố mẹ lại còn khen con rể khéo léo, biết sống. Còn tôi thì nhiều phen tròn xoe mắt nhìn chồng nịnh nọt. Nay anh mang về cái này, mai lại được cái khác. Vậy trong tương lai anh còn đem từ nhà bố mẹ tôi những gì nữa?

 

Theo Hải Thanh

Eva