Trớ trêu khi lần đầu ra mắt nhà chồng, tôi bất ngờ gặp lại bạn trai cũ

An Phi

(Dân trí) - Ngày ra mắt gia đình Minh, tôi chỉ thấy bất ngờ và lo sợ. Vì tại buổi gặp mặt đó, tôi đột nhiên gặp lại người bạn trai cũ suốt ngày ghen tuông.

Đọc bài tâm sự "Lần đầu mời đến nhà ra mắt, gia đình bạn trai sốc nặng khi biết tôi là ai", tôi đột nhiên giật mình vì như được nhìn thấy chính mình trong đó.

Cách đây hai năm, tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chỉ khác là tôi không phải kiểu phụ nữ yêu nhiều, có nhiều mối tình thoáng qua như nữ chính trong câu chuyện trên. Trước khi lấy chồng, tôi từng yêu hai người đàn ông.

Mối tình đầu là bạn cùng thời đại học, yêu nhau một năm thấy không hợp thì chia tay. Mối tình thứ hai là một đàn anh làm cùng ở công ty cũ. Vì anh hay ghen tuông vô cớ nên chúng tôi cũng không đi đến đâu.

May sao khi chuyển nơi công tác, tôi gặp được Minh. Anh vừa điển trai, vừa hòa nhã, lại là con nhà nề nếp. Trong công việc, Minh là người hăng hái, tài năng. Vừa vào công ty, tôi đã nhanh chóng ngưỡng mộ anh. Và thật tuyệt vời khi Minh cũng có tình cảm với tôi.

Trớ trêu khi lần đầu ra mắt nhà chồng, tôi bất ngờ gặp lại bạn trai cũ - 1

Cuộc sống có rất nhiều điều trớ trêu mà chúng ta không thể lường trước được (Ảnh minh họa: TD).

Chúng tôi không mất nhiều thời gian để trở thành một cặp và tiến tới hôn nhân. Ngày ra mắt gia đình Minh, không phải niềm vui mừng, háo hức, mà tôi chỉ thấy bất ngờ và lo sợ. Vì tại buổi gặp mặt đó, tôi đột nhiên gặp lại người bạn trai thứ hai suốt ngày ghen tuông.

Hóa ra bạn trai cũ của tôi chính là anh họ của Minh. Khi biết sự thật này, tôi cảm giác như chân mình quỵ xuống, không còn chút sức lực nào. Sao cuộc đời lại trớ trêu với tôi thế này?

Suốt buổi ra mắt hôm đó, tay chân tôi lạnh toát. Tôi lo lắng đến mức nói năng lí nhí, cầm cốc nước còn suýt đánh rơi. Tôi thật sự sợ mọi người sẽ biết về quá khứ của mình. Tôi chẳng làm gì sai trái nhưng người cũ lại là anh họ của Minh, liệu có ổn không? Gia đình Minh và Minh có chấp nhận không?

Tôi thực sự rất yêu Minh, coi anh là sự lựa chọn hoàn hảo nên không thể nào muốn đánh mất anh được. Tôi chỉ muốn cưới anh làm chồng.

Buổi hôm đó cuối cùng vẫn diễn ra êm xuôi mà không có bất kỳ sự tiết lộ nào hết. Cả tôi và bạn trai cũ không ai bảo ai, đều giả vờ như chưa từng quen nhau. Về đến nhà, bạn trai cũ chủ động nhắn tin cho tôi: "Anh cũng sắp lấy vợ rồi, chuyện cũ cứ cho qua nhé".

Đọc tin nhắn, nói thật, tôi nhẹ cả lòng. Đám cưới của tôi sau đó diễn ra suôn sẻ. Bạn trai cũ cũng đã lấy vợ. Những tưởng mọi thứ như thế là xong, nhưng không. Cuộc đời có những thử thách, tình huống trớ trêu cứ bắt chúng ta phải đương đầu.

Không biết bằng một cách nào đó, Minh phát hiện tôi và anh họ của anh từng là một cặp. Ngày biết chuyện, Minh không giấu giếm mà hỏi thẳng tôi. Tôi hốt hoảng, ngồi thụp xuống, không biết nên giải thích thế nào.

Tôi biết mình không thể nói dối thêm nữa. Tôi liên tục xin lỗi chồng và phân trần rằng, giữa chúng tôi mọi thứ đã kết thúc từ lâu, từ trước khi gặp anh. Khi yêu Minh, tôi không hề biết bạn trai cũ của mình lại là anh họ của anh. Tôi không dám nói ra vì hoàn cảnh này thực sự quá éo le. Đặc biệt, nguyên nhân chính là vì tôi yêu anh, rất yêu anh và không muốn mất anh.

"Nếu giữa bọn em không có gì thì tại sao không nói thật với anh? Em biết cái anh ghét nhất là gì không? Là em nói dối". Nói xong, Minh bỏ đi. Anh sang nhà bạn ở mấy hôm. Tôi có nhắn tin, gọi điện nhưng anh không trả lời.

Sau đó, theo tôi được biết, Minh đã đi gặp anh họ để làm rõ thêm mọi chuyện. Khi trở về nhà, thấy tôi buồn bã, không dám nói gì, chồng chủ động bảo tôi: "Thôi được rồi, anh đồng ý tha thứ cho em".

Giây phút đó, tôi cảm giác hết sức hạnh phúc, sung sướng. Nhưng Minh nói "tha thứ" vậy thôi, sự thật lại không như thế.

Vợ chồng sống với nhau đến năm thứ hai, chưa có con cái và tình cảm ngày một nguội lạnh dần. Tôi cảm thấy Minh ngày càng thờ ơ, không quan tâm đến tôi. Thỉnh thoảng, tôi muốn "thân mật", anh cũng tìm cách từ chối.

Tức quá, tôi gặng hỏi chồng bằng được xem nguyên nhân là gì. Có một hôm, khi bị tôi "dồn đến chân tường", Minh nói: "Vì anh vẫn không quên được, không quên được em từng yêu rồi ôm hôn anh họ của anh".

Câu nói này của Minh còn gây sốc cho tôi hơn khi anh phát hiện ra tôi nói dối anh về bạn trai cũ. Tôi không ngờ người đàn ông tôi yêu mồm nói tha thứ nhưng thực chất lại nhỏ nhen, cứ ôm mãi trong lòng chuyện này như vậy.

- Thế giờ anh tính sao?

- Anh không biết nữa.

Sống với nhau mà cứ ngờ vực, chán nản, ám ảnh mãi chuyện cũ thế này thì sao sống được. Minh không biết làm gì nhưng tôi biết, tôi quyết định viết đơn ly hôn để giải thoát cho nhau, dù gì chúng tôi cũng chưa có con.

Những ngày này, tôi đang lo thủ tục ly hôn. Liệu quyết định của tôi có đúng đắn không?

Tôi không dám khuyên nữ chính trong câu chuyện trên. Chỉ là bạn hãy thử nhìn vào tình huống của tôi mà có quyết định cho riêng mình. Đàn ông biết được vợ mình từng yêu anh em của anh ta rồi sau này, anh ta có cho qua được không hay cứ dằn vặt mãi?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.