Tôi tức giận chia tay vì bạn gái vẫn làm điều này với nhà người yêu cũ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Bạn gái đã có những hành động khiến tôi khó chấp nhận. Nhưng khi tôi nói lời chia tay, cô ấy lại chê tôi ích kỷ.

Tôi và Trang đều không phải mối tình đầu của nhau. Nhưng với tư duy của người trẻ, chúng tôi coi đó là bình thường, miễn thực tại yêu thương chân thành là được. Tôi muốn nhấn mạnh điều này để nói rằng, những quyết định của tôi sau này không đơn giản chỉ là ích kỷ hay khó tính.

Trước tôi, Trang đã yêu một người tên Nam. Tôi không biết lý do vì sao họ chia tay nhưng thực lòng, tôi không quan tâm lắm. Chuyện gì đã qua thì cho qua, tập trung vào hiện tại mới là cần thiết.

Tôi dự định sang năm làm đám cưới và Trang cũng đồng ý để hai bên gia đình xem ngày giờ cho bố mẹ tôi mang trầu cau sang xin dâu. Mọi thứ đều rất tốt đẹp cho đến khi bố mẹ Nam - bố mẹ của bạn trai cũ của Trang - về Việt Nam chơi.

Nghe nói, bố mẹ và gia đình cậu ấy định cư ở Đức, chỉ có Nam không đi theo nên ở lại Việt Nam lập nghiệp. Trang hỏi ý tôi cho cô ấy sang nhà Nam chào bố mẹ cậu ấy được không? Hai bác xưa giờ rất quý Trang, từng coi như dâu con trong nhà. Vì hai người không có duyên vợ chồng nên hai bác rất tiếc, nhưng tình cảm họ dành cho Trang không có gì thay đổi.

Tôi tức giận chia tay vì bạn gái vẫn làm điều này với nhà người yêu cũ - 1

Tôi không thể hiểu nổi vì sao bạn gái vẫn liên lạc với gia đình người yêu cũ (Ảnh minh họa: Sina).

Thật sự chẳng có ai vui vẻ khi bạn gái nói sẽ gặp lại người yêu cũ, nhưng tôi nghĩ mình cũng không có lý do gì để phản đối. Cô ấy chỉ sang chào hỏi người lớn như một cách cư xử đầu đuôi, tôn trọng.

Nếu tôi nói không đồng ý thì hóa ra, tôi quá ích kỷ rồi. Bên cạnh đó, tôi tin tưởng Trang. Tôi cũng biết Trang là người khéo ăn khéo nói, không phải bố mẹ bạn trai cũ mà ngay cả bố mẹ tôi cũng rất quý Trang.

Tuy nhiên, cảm giác không vui của tôi cứ tăng dần lên từng ngày kể từ khi hai bác ấy về Việt Nam. Trang từ chối đi chơi cùng tôi, hẹn gặp tôi hôm này sang hôm khác nhưng đều lỡ hẹn chỉ vì đủ loại lý do liên quan đến hoạt động của bố mẹ Nam nói riêng và cả gia đình cậu ta nói chung. Nào là đi ăn tối, nào là hát karaoke sinh nhật bác gái, nào là bác rủ đi làm tóc, mua đồ, trang trí tiệc...

Trang cũng ý tứ, mỗi lần thất hẹn với tôi đều nói rõ đi đâu, làm gì, đang đứng chụp ảnh cùng ai, bảo tôi yên tâm vì cô ấy không có thời gian nào đứng riêng với Nam, đều là với đông người. Giữa cô ấy với Nam chẳng còn quan hệ gì nữa.

Nhưng thú thực, tôi không vui nổi. Tôi thực sự không hiểu Trang sắp cưới tôi. Việc cô ấy thường xuyên qua lại nhà người yêu cũ với thái độ nhiệt tình, vui vẻ quá mức như vậy, chẳng lẽ Trang cho là tôi không suy nghĩ gì sao?

Mọi câu chuyện riêng tư của chúng tôi bây giờ bỗng chốc biến thành những cuộc tán gẫu đúng nghĩa, trong đó quanh đi quẩn lại là sự xuất hiện của một bên thứ ba mang tên "nhà của Nam". Họ giàu có, họ phóng khoáng, họ tặng em đồ này, đồ kia, nước hoa, khăn quàng cổ, cả chiếc đồng hồ Trang nói rất đắt tiền.

Ngày hôm qua, Trang bảo tôi sẽ đi tiễn bố mẹ Nam ở sân bay, còn nửa đùa nửa thật nói tôi không được giận đâu nhé. Nốt hôm nay rồi thôi, hai bác ấy còn lâu mới về lại Việt Nam lần nữa.

Tôi nhẹ nhàng bảo: "Hai bác ấy về lại Việt Nam lâu hay mau anh ít quan tâm, nhưng mối quan hệ của chúng ta thì anh để ý. Bắt đầu từ hôm nay, anh không muốn tiếp tục tìm hiểu em nữa, mình chia tay".

Trang không chịu, còn nói tôi ích kỷ và suy nghĩ quá nhiều. Tôi thừa nhận, tôi không đủ bao dung.

Đây là tình yêu của tôi nhưng tôi nằm ở đâu trong sơ đồ quan tâm của cô ấy khi mà thời gian dành cho tôi vốn dĩ đã ít, lại còn suốt ngày phải nghe mọi thứ, mọi điều liên quan đến người yêu cũ của bạn gái mình? Tôi không chấp nhận được.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.