Tôi luôn có khoảng cách với mẹ đẻ mà không hiểu vì sao

Giữa tôi và mẹ đẻ luôn có khoảng cách mà chính tôi cũng không cắt nghĩa được. Tôi làm điều gì cũng không vừa ý mẹ, và ngược lại, mẹ làm gì tôi cũng thấy có vấn đề.

Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ và bố mẹ yêu thương nhau. Gia đình tôi hạnh phúc chứ không phải là gia đình có nhiều tổn thương. Vậy nhưng giữa tôi và mẹ đẻ luôn có khoảng cách mà chính tôi cũng không cắt nghĩa được. Tôi làm điều gì cũng không vừa ý mẹ, và ngược lại, mẹ làm gì tôi cũng thấy có vấn đề. 

Ngày còn ở với cha mẹ, tôi cắt mái tóc mẹ cũng chê. Tôi mặc cái áo đi dự đám cưới với gia đình mẹ cũng không vừa ý. Tôi luôn bị ấn tượng bởi những điều đó. Tôi đạt bất kỳ thành thích gì trong học tập, vui mừng về khoe mẹ thì mẹ đều gạt đi cho rằng "bình thường thôi, phải cố gắng nhiều". Sau này có con, tôi hiểu bà có thể sợ tôi cao ngạo, tự kiêu mà thiếu cố gắng nên nói vậy. Nhưng trong nhiều việc khác, tôi càng cố càng không được lòng mẹ, từ việc nhỏ tới việc lớn.

Tôi luôn có khoảng cách với mẹ đẻ mà không hiểu vì sao - 1

Ảnh minh họa.

Ngày tôi dẫn người yêu về ra mắt, mẹ chê thấp lùn tướng xấu. Tôi chia tay mối tình đầu sau đó không lâu vì ám ảnh việc phải làm vừa lòng mẹ. Vài ba mối tình sau tôi cũng chẳng đi đến đâu chỉ vì mẹ không thích. Chồng hiện tại của tôi là người mẹ cũng chẳng ưng nhưng vì tôi đã lớn tuổi nên mẹ đành gật đầu đồng ý. 

Cứ thế khoảng cách giữa tôi và mẹ xa nhau từ lúc nào chẳng rõ. Tôi có gia đình rồi, có con rồi tôi càng thương mẹ hơn, nhưng tôi lại không thể gần mẹ được. Mỗi lần nói chuyện điện thoại là tôi và mẹ lại qua loa vài chuyện rồi nhanh chóng cúp máy. Lúc gặp mặt nhau thì cũng chỉ dăm ba câu chuyện chứ cũng chẳng thể ngồi tâm sự mẹ con thật lâu như "mẹ con nhà người ta". Tôi có chuyện, người tôi nghĩ muốn tâm sự đầu tiên lại là bố chứ không phải là mẹ. Mẹ thấy mình biết sau thì lại càng giận, càng xa.

Mẹ tôi bây giờ cũng già rồi. Tôi thấy thương bà lắm, nhưng thật sự khó gần gũi. Tôi đã sai ở đâu? Tôi phải làm gì để những tháng ngày sau này tôi có thể gần gũi mẹ hơn? Xin chân thành cảm ơn.