Tôi dứt khoát ly hôn vợ vì... câu nói của con trai 5 tuổi

Giang Hà

(Dân trí) - Tối ấy, trong lúc chơi bóng với con ngoài sân, tôi hỏi có phải chú Hoàng hay sang nhà chơi không? Con trai tôi gật đầu, còn nói thêm một câu. Tiết lộ của con khiến tai tôi như ù đi.

Hôm nay, đọc bài "Mỗi lần anh hàng xóm sang chơi, vợ tôi lại có biểu hiện lạ lùng", tôi như gặp lại nỗi đau của chính mình. Nỗi đau mà bao năm qua tôi đã cố quên đi, bất ngờ lại nhói lên như một vết thương lâu ngày trở trời sưng tấy.

Tôi và vợ cũng từng có cuộc hôn nhân khá tốt đẹp. Mặc dù chúng tôi đến với nhau nhờ mai mối, trong quá trình tìm hiểu cũng nảy sinh cảm tình mới lấy nhau.

Sau này, tôi biết rằng, vợ đồng ý lấy tôi vì thấy phù hợp, sự rung động từ con tim không nhiều. Cô ấy cũng giống như tôi, không còn trẻ để mơ mộng chuyện tình đắm say, lãng mạn.

Tôi là kỹ sư xây dựng. Vì yêu cầu công việc, thỉnh thoảng tôi có những đợt đi công trình vắng nhà dài ngày. Một mình vợ tôi vừa đi làm, vừa chăm con, con lại hay ốm nên khá vất vả. Tôi biết điều đó, vài lần đề nghị vợ nhờ bà nội ở quê lên hỗ trợ nhưng cô ấy nói không cần, bảo rằng mình có thể tự lo được.

Có đợt tôi đi công tác về, tới cổng đã thấy bà hàng xóm chạy sang, nói nhỏ vào tai tôi, nhắc nhở để ý vợ. Dạo này bà thấy cậu hàng xóm hay sang nhà. Bà không biết giữa họ có vấn đề gì không nhưng nhắn tôi "phòng cháy" không thừa. Tôi nghe xong chỉ mỉm cười, cảm ơn bác ấy đã quan tâm, trong đầu chỉ nghĩ rằng các bà "lắm chuyện".

Tôi dứt khoát ly hôn vợ vì... câu nói của con trai 5 tuổi - 1
Vợ tôi khóc lóc thú nhận cô ấy ngoại tình vì mệt mỏi và cô đơn (Ảnh minh họa: Sina).

Người mà bác hàng xóm nhắc tôi để ý là Hoàng. Cậu ấy ít hơn vợ tôi một tuổi, là thợ sửa chữa điện lạnh, thuê nhà gần nhà tôi. Vài lần tôi cần vệ sinh điều hòa đều nhờ cậu ấy. Tôi cũng từng mời cậu ấy uống rượu vài lần vào những dịp lễ cậu ấy không về quê vì xa xôi. Cậu ấy gọi tôi là anh, gọi vợ tôi là chị, lễ phép và chừng mực.

Tối ấy, trong lúc chơi bóng với con ngoài sân, tôi hỏi nhỏ con trai có phải chú Hoàng hay sang chơi không? Con trai tôi gật đầu nói rằng: "Chú Hoàng còn ôm mẹ nữa".

Tai tôi như ù đi, mặt cảm giác nóng bừng. Con tôi mới 5 tuổi, chắc chắn không biết bịa chuyện hay nói dối. Cũng không phải vô cớ mà bác hàng xóm "cảnh báo" cho tôi.

Tuy nhiên, chuyện này là chuyện lớn, tôi không thể chỉ "nghe nói" mà quy chụp vợ ngoại tình. Hôm sau, lúc vợ đi làm, tôi lén mua 3 cái camera về lắp khắp nhà. Lúc làm việc này, tôi thấy vô cùng buồn chán. Tôi thật sự không hy vọng những chiếc camera này sẽ ghi lại điều tồi tệ.

Nhưng sự thật đúng là như thế, vợ tôi ngoại tình với cậu hàng xóm. Họ ngang nhiên tình tứ trong nhà tôi, ngủ cả trên giường của vợ chồng tôi những khi tôi đi vắng. Mắt không thấy, tim sẽ không đau. Một khi đã tận mắt thấy rồi, không một người chồng nào có thể bao dung nổi chuyện ấy.

Khi bằng chứng bày ra trước mắt, vợ tôi gục xuống khóc lóc. Cô ấy nói việc tôi thường xuyên đi vắng, một mình cô ấy xoay vần với công việc và con cái vô cùng mệt mỏi. Tệ nhất là những khi nhà hỏng hóc cái gì cần bàn tay đàn ông, những khi cô ấy ốm đau, cô đơn, yếu đuối.

Những thời điểm ấy, người gần gũi nhất có thể giúp đỡ cô ấy là Hoàng. Một bên là đàn ông xa vợ, một bên là phụ nữ vắng chồng, chuyện "lửa gần rơm" cháy bùng lên lúc nào không biết.

Dù là bất kỳ lý do gì, với tôi cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Tôi không chấp nhận được việc vợ ngoại tình trên chiếc giường, trong căn nhà của mình. Hơn cả nỗi đau, điều vợ làm chính là sự sỉ nhục đối với tôi.

Tính đến nay, chúng tôi đã ly hôn hơn hai năm. Tôi giành quyền nuôi con vì cho rằng, vợ không xứng đáng làm một người mẹ tốt. Căn nhà ấy tôi đã bán vì không thể ở nơi cho tôi chứng kiến những chuyện xấu xa. Tiền bán nhà tôi chia cho vợ một nửa để cô ấy tìm chỗ ở khác.

Tôi chuyển việc về gần nhà để có thời gian cho con trai. Sau khi sự việc vỡ lở, vợ tôi và cậu hàng xóm cũng cắt đứt. Cậu ta chủ động chuyển nhà sau khi xảy ra chuyện, trước khi đi có nhắn tin xin lỗi tôi.

Từ nỗi đau của mình, tôi có đôi lời vừa là chia sẻ, vừa nhắn nhủ tới tác giả: Chuyện tình cảm rất khó giấu, nếu anh thấy thì tức là có. Vợ anh và anh hàng xóm tên Vinh kia bây giờ có thể "chưa có gì", nhưng việc vợ anh "ngoại tình tư tưởng" thì gần như đã rõ.

Từ chuyện ngoại tình trong tư tưởng đến ngoại tình thật là ranh giới vô cùng mong manh, nhất là khi người ta đủ gần nhau và có cơ hội.

Nếu hiện tại mọi nghi ngờ đều do anh phỏng đoán, chưa có bất cứ bằng chứng nào, tốt nhất anh nên dập tắt tư tưởng ngoại tình của vợ anh từ trong trứng nước.

Hãy bắt đầu bằng việc dừng mời anh bạn hàng xóm sang nhà chơi cờ, uống trà. Nếu cần thiết, nên trò chuyện với Vinh về nỗi lo của mình trên cương vị hai người đàn ông. Tôi tin cậu hàng xóm kia đủ thông minh để biết cần làm gì.

Cùng với đó, hãy kể những câu chuyện ngoại tình xa gần để "cảnh tỉnh" vợ. Đồng thời khẳng định nếu là mình, mình không bao giờ tha thứ nếu vợ ngoại tình. Nếu vợ anh biết trân trọng những gì đang có, ắt sẽ biết sợ.

Và nữa, trừ khi mọi việc quá rõ ràng như tôi, không thể tha thứ, còn không, đừng để mọi việc đi quá xa. Bởi anh yêu vợ anh, không muốn mất cô ấy. Vợ anh cũng chưa làm gì đến mức không thể tha thứ. Quan trọng hơn, chúng ta là cha mẹ, khi hôn nhân còn có thể sửa chữa thì nên cố gắng giữ gìn mái ấm cho con.

Tôi hy vọng anh sáng suốt nhìn nhận vấn đề, bình tĩnh để đưa vợ mình trở về đúng "đường ray" mà con tàu hôn nhân đang chạy. Đạp đổ thì chỉ cần một phút, nhưng dựng xây vun vén thì cần nỗ lực cả đời.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.