Nghỉ lễ bạn trai về quê ra mắt, em gái tôi bỗng có phản ứng lạ với "anh rể"

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Bố mẹ ưng ý bạn trai tôi nhưng tôi vẫn rất lo lắng khi thấy thái độ của em gái mình.

Hơn 3 năm trước, khi là sinh viên mới ra trường đến phỏng vấn xin việc, tôi đã bị bạn trai thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai và giọng nói ấm áp. Sau khi hoàn thành tốt buổi phỏng vấn, tôi được nhận vào làm việc tại phòng kinh doanh của anh.

Là nhân viên mới, tôi được anh trực tiếp hướng dẫn. Tôi cũng nhân cơ hội đó mà bày tỏ sự quan tâm và tình cảm của mình. Ban đầu, anh ngại ngùng và né tránh tôi vì lo sợ việc tình cảm có thể ảnh hưởng xấu đến công việc. Nhưng sau khi nghiêm túc tìm hiểu nhau nửa năm, chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu.

Anh rất quan tâm và chăm sóc tôi từng chút một. Dù có ngược đường, anh đều đặn đưa đón tôi đi làm mỗi ngày. Được nhiều người chú ý bởi ngoại hình điển trai, tính cách ôn nhu, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với họ, cho tôi cảm giác an toàn.

Nghỉ lễ bạn trai về quê ra mắt, em gái tôi bỗng có phản ứng lạ với anh rể - 1

Chúng tôi đã nghĩ tới khoảnh khắc hạnh phúc nắm tay nhau bước vào lễ đường (Ảnh minh họa: iStock).

Yêu nhau khoảng 3 năm, cũng đã ổn định về tài chính nên chúng tôi tính đến chuyện kết hôn. Bố mẹ tôi cũng gặp anh vài lần khi hai người lên thành phố thăm tôi. Nhân dịp được nghỉ lễ 3 ngày, anh quyết định cùng tôi về thăm nhà ở quê, có lời xin phép bố mẹ.

Tôi cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm vô cùng khi bố mẹ yêu quý bạn trai, chấp thuận chuyện của chúng tôi. Em gái cũng thể hiện sự quan tâm và yêu mến với bạn trai tôi. Nhưng đây lại là điều tệ hại. Em gái đã đi quá xa khi thể hiện sự quan tâm với bạn trai của tôi.

Kể từ khi gặp bạn trai tôi, em gái hỏi tôi hàng loạt câu hỏi về anh. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, cho rằng em gái đang quan tâm, lo lắng cho mình nên mới muốn tìm hiểu anh là người như thế nào. 

Tuy nhiên, tôi chợt cảm thấy lo lắng khi em gái mặc quần áo ngắn, ôm sát, khác hẳn với mọi ngày. Tôi có nhắc nhở em gái nên chú ý cách ăn mặc cho phù hợp, tránh chuyện không hay khi trong nhà có khách. Nhưng em cho rằng, em muốn làm gì, muốn mặc gì là quyền của em, tôi không có quyền can thiệp và cấm đoán.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi bạn trai kể với tôi chuyện em gái đã có những hành vi quá mức thân mật, động chạm với anh như ngồi sát vào bên cạnh, cầm tay... Tôi còn phát hiện, em dùng ảnh bạn trai tôi làm hình nền điện thoại.

Gọi em gái ra nói chuyện, tôi nhận thấy, em không hề cảm thấy có lỗi khi đã làm những điều như vậy. Em cho rằng, những điều đó là hoàn toàn bình thường, chỉ là sự ngưỡng mộ của em dành cho một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi. Thậm chí, em còn đề nghị tôi đưa bạn trai về nhà nhiều hơn để em có thể gặp anh ấy.

Thất vọng với suy nghĩ của em gái, tôi đã kể lại sự việc với bố mẹ. Nhưng bố mẹ cũng phủ nhận chuyện em gái có cảm tình với bạn trai tôi và cho rằng, tôi đang suy nghĩ quá nhiều, làm mọi thứ phức tạp hơn.

Trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ, tôi tạm thời quên đi chuyện này. Cho đến hôm bạn trai nhờ mở máy tính lấy tài liệu, tôi lại chợt nghĩ, không biết em gái có liên lạc với bạn trai không. Do tò mò, tôi mở tài khoản mạng xã hội của bạn trai ra xem và tìm thấy tin nhắn của em gái trong phần tin nhắn chờ.

Mở ra đọc, tôi sững sờ khi thấy loạt tin nhắn thân mật, bày tỏ tình cảm của em gái dành cho bạn trai tôi. Tôi chụp lại các tin nhắn đó và ngay lập tức gọi điện thoại cho bố mẹ nói chuyện. Bố mẹ tôi vẫn cho rằng, đó chỉ là những lời bông đùa, hoặc em gái đang thử lòng bạn trai tôi xem anh có chung thủy hay không. 

Với trực giác cùng những hành động của em gái, tôi chắc rằng, em gái có tình cảm với bạn trai mình. Nhưng bố mẹ tôi không cho là vậy. Bố mẹ tôi tuyệt đối tin tưởng em gái. Tôi nên giải quyết chuyện này như nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.