Vợ "say nắng" người đàn ông khác nhưng tôi không dám nổi giận

Giang Hà

(Dân trí) - Bất kỳ người chồng nào khi biết vợ mình "phải lòng" người đàn ông khác cũng sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, muốn nổi điên lên thôi. Nhưng tôi lại không thể làm như vậy.

Tôi trở về nhà lúc trời đã khuya, không gian trong nhà lặng ngắt. Tôi mở cửa phòng ngủ, thấy vợ tôi đang ngồi bó gối trên giường, trong ánh đèn ngủ lờ mờ.

Mặc kệ cô ấy, tôi nằm vật xuống, thở khó nhọc. Hồi lâu, vợ mới nói: "Anh uống rượu đấy à? Anh có uống được rượu đâu, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế". Tôi im lặng, quay lưng úp mặt vào tường.

Kể từ khi phát hiện vợ nhắn tin tình cảm với người đàn ông khác, chính xác là từ tối hôm qua, tôi không biết mình nên phản ứng thế nào. Tôi chỉ hỏi cô ấy: "Em yêu anh ta à?". Vợ tôi trả lời: "Có lẽ không phải vậy, chỉ là lòng em có chút xao động. Là em sai, anh muốn như thế nào, em cũng chấp nhận".

Tôi hỏi: "Thật lòng, em còn yêu anh không?", "Có, em vẫn luôn yêu anh, chưa từng hết yêu, chỉ là…".

Tôi khua tay, bảo cô ấy im lặng. Điều này tôi hiểu, chỉ là vẫn thấy lòng đau nhói, vẫn thấy khó chấp nhận, khó chịu vô cùng. Nhưng tôi không chỉ trích, không nhiếc móc vợ. Tôi nghĩ, mình không có tư cách để làm thế.

Vợ say nắng người đàn ông khác nhưng tôi không dám nổi giận - 1
Tôi không quá giận việc vợ "say nắng", chỉ lo cô ấy đã hết yêu mình (Ảnh minh họa: iStock).

3 năm trước, tôi từng ngoại tình. Tôi vô tình gặp lại bạn gái cũ trong một chuyến công tác. Thời điểm đó, người cũ vừa ly hôn, tâm trạng có vẻ đang chống chếnh, nhiều tâm sự.

Chúng tôi từng có những tháng ngày tươi đẹp tuổi thanh xuân. Sau này vì nhiều lý do mà không tới được với nhau, nhưng kỷ niệm vẫn còn trong tâm trí.

Tôi yêu vợ tôi, vì yêu mà cưới, chưa có lý do gì để hết yêu. Vợ tôi hiền lành, dịu dàng, đảm đang, hiểu chuyện. Vợ nói tôi là mối tình đầu của cô ấy, trước đó chỉ là một vài tình cảm vu vơ tuổi học trò. Tôi từng hứa với vợ rằng, mình sẽ là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông cuối cùng của cô ấy, nhất định sẽ không để vợ khóc vì đã lấy tôi.

Giây phút gặp lại bạn gái cũ, tôi quên mất điều này. Những cảm xúc xưa sống dậy, trong phút giây không thể chế ngự, tôi đã phản bội vợ mình. Chuyện tồi tệ này tôi đã nhận ra ngay sau khi tỉnh mộng.

Tôi quyết định không dây dưa với người cũ nữa bằng cách không nhắn tin, không gọi điện, không trả lời. Tôi còn chặn hết mọi liên lạc của cô ấy. Kết quả là cô ấy tìm đến tận nhà tôi. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ làm việc điên rồ như thế.

Vợ tôi bị sốc khi biết chuyện. Cô ấy nổi điên, khóc rất nhiều, dùng đủ mọi lời lẽ nặng nề nhiếc móc, chỉ trích tôi. Cô ấy thậm chí còn đề nghị ly hôn. Tôi biết nỗi đau mình gây ra cho vợ quá lớn, nhưng ly hôn thì không được. Tôi yêu vợ, yêu con, yêu gia đình mình. Chuyện xảy ra chỉ là một phút sai lầm. Tôi không ngần ngại quỳ xuống xin vợ cho tôi một cơ hội.

3 năm trôi qua, vợ tôi đã bắt đầu nguôi ngoai, nói cười trở lại. Tôi cố gắng bù đắp những tổn thương trong lòng vợ bằng cách quan tâm và yêu chiều cô ấy nhiều hơn.

Nhưng rồi hôm qua, tôi vô tình đọc được tin nhắn của vợ với một người đàn ông khác. Trong tin nhắn ấy, vợ tôi nói không muốn gặp người đó nữa vì cô ấy thừa nhận mình đã "xao lòng", sợ gặp nhiều sẽ đi quá xa.

Bất kỳ người chồng nào khi biết vợ mình "phải lòng" người đàn ông khác cũng sẽ cảm thấy bức bối, khó chịu, muốn nổi điên lên. Nhưng tôi lại không thể làm như vậy.

Vợ tôi mới chỉ cảm thấy "say nắng" người khác thôi mà tôi đã thấy đau lòng như vậy. Tôi nhớ lại lỗi lầm của mình, nhớ lại những đớn đau tổn thương đã gây ra cho vợ mình. Thời gian ấy, vợ tôi khóc nhiều, nước mắt rơi trong mấy ngày ấy có lẽ nhiều bằng cả đời cô ấy cộng lại.

Vậy nên khi biết chuyện, mặc dù vợ không có ý trốn tránh hay giấu giếm, tôi vẫn không dám nói một lời nặng nề nào. Tôi chỉ có cách rời khỏi nhà, tìm đến men rượu với hy vọng say rồi mình có thể quên đi.

Từ khi biết chuyện, tôi không nói chuyện với vợ mình. Tôi quả thật không biết nên nói gì, cũng không muốn nói. Vợ tôi cũng không thanh minh bất cứ điều gì. Tôi buồn là một nhẽ, nhưng lo lắng nhiều hơn.

Người ta vẫn bảo, đàn ông "say nắng say sóng" bên ngoài nhưng ít khi rời bỏ gia đình, vợ con. Còn phụ nữ, một khi đã ngoại tình, thường tâm trí họ không nghiêng về gia đình nữa.

Một người phụ nữ một lòng vì chồng, vì con như vợ tôi mà cũng có ngày "ngả nghiêng" với người đàn ông khác. Có phải việc tôi từng làm tổn thương vợ khiến tình yêu của cô ấy dành cho tôi cạn dần đi?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.