1. Dòng sự kiện:
  2. Buổi hẹn hò đầu tiên
  3. Bạo lực trong hôn nhân
  4. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi

Bố chồng thường xuyên vay tiền và sự thật khiến tôi nghẹn đắng

Chi Phạm

(Dân trí) - Tôi đã rất đắn đo khi viết những dòng này. Bởi đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn là câu chuyện tôi chưa thể chia sẻ với ai, đặc biệt là mẹ chồng tôi.

Mọi chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, khi bố chồng tôi chủ động gọi cho tôi. Ông nói cần một khoản tiền nhỏ để mua thuốc. Tôi không suy nghĩ gì nhiều. Là con dâu, thấy bố ốm, cần tiền đi khám, tôi sẵn sàng gửi ngay mà chẳng tính toán.

Sau lần đó là những cuộc gọi khác, vẫn giọng nói ấy nhưng là lý do khác. Nào là mẹ chồng bị mệt, cần đi viện kiểm tra. Nào là ông cần đóng tiền bảo hiểm, hoặc bạn bè mượn ông tiền chưa trả, giờ đến hạn cần xoay...

Mỗi lần chỉ vài triệu đồng nhưng gom lại thành một con số không nhỏ. Và quan trọng hơn, lý do nào cũng đánh trúng tâm lý cả nể, thương người của tôi, khiến tôi chẳng thể nào từ chối.

Bố chồng thường xuyên vay tiền và sự thật khiến tôi nghẹn đắng - 1

Tôi thật sự buồn nếu phải nói với mẹ sự thật về bố chồng (Ảnh minh họa: Freepik).

Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản. Có thể ông gặp khó khăn thật mà lại ngại nói với con trai nên tôi im lặng. Tôi không kể với chồng vì sợ anh cho rằng, tôi tính toán hay khó chịu với bố. Nhưng đến lần thứ 4, thứ 5, tôi bắt đầu thấy bất thường.

Tôi hỏi khéo mẹ chồng: "Mẹ ơi, dạo này mẹ có hay đi khám không ạ? Bố bảo con gửi tiền để mẹ lấy thuốc...". Mẹ chồng nghe tôi hỏi thì rất ngạc nhiên: "Mẹ có đi khám gì đâu con? Có chuyện gì à?".

Câu trả lời ấy như một nhát dao xé toạc bức màn mà tôi vẫn cố tin là "bố chồng đang cần thật". Tôi bắt đầu thấy lo sợ.

Tối hôm đó, tôi kể lại cho chồng, vừa ngập ngừng, vừa lo anh giận: "Em xin lỗi vì không nói sớm. Em chỉ nghĩ bố cần nên giúp... Nhưng giờ em nghĩ bố chơi cờ bạc hay làm chuyện gì mờ ám".

Chồng tôi không giận nhưng anh im lặng rất lâu. Rồi anh nói: "Anh nghi ngờ chuyện này từ lâu nhưng không có bằng chứng. Để anh thử tìm hiểu".

Và rồi sự thật hiện ra, phơi bày một góc khuất mà tôi chưa từng nghĩ sẽ có trong gia đình tử tế như vậy.

Hóa ra, bố chồng tôi dính tới cờ bạc, chơi lô đề từ mấy ông bạn già trong hội thể dục buổi sáng. Những lần "vay tiền mua thuốc", "đóng bảo hiểm", "khám bệnh"... chỉ là nói dối.

Đáng sợ hơn, ông còn đang chu cấp cho một cô bồ trẻ. Theo chồng tôi điều tra được, cô ta làm ở tiệm spa, kém ông gần 30 tuổi. Cô gái này biết cách ngọt nhạt, nũng nịu vừa đủ để moi tiền.

Thi thoảng, bố tôi có ra đó gội đầu dưỡng sinh nên bị cô ta dụ dỗ, moi tiền. Bố chồng tôi mê muội, tưởng mình trẻ lại, tưởng mình "vẫn còn phong độ". Tiền hưu, tiền tiết kiệm không đủ, ông quay sang vay con dâu vì vậy.

Tôi ngồi lặng người khi chồng đưa cho tôi ảnh chụp vài tin nhắn của ông và cô kia, kèm ảnh hai người đi ăn tối. Cảm giác khi ấy không chỉ là giận, mà còn là nghẹn đắng.

Tôi thương mẹ chồng, người cả đời lo chồng lo con. Vậy mà bà lại đang bị lừa dối bởi chính người mình gọi là chồng. Tôi giận bản thân vì quá dễ dãi, quá tin người. Và tôi hoang mang không biết nên giữ hay nên nói ra chuyện này?

Trước đây, khi bố chồng hỏi vay tiền, tôi từng định rất nhiều lần không cho vay nữa. Nhưng rồi ông lại kể khổ, nói đủ lý do khiến tôi ái ngại. Tôi không dám cúp máy. Tôi không dám lạnh lùng từ chối khi chưa biết chắc sự thật.

Cũng có lúc ông gọi, nói chính ông đang mệt, phải đi khám tim, huyết áp tăng, không có tiền lấy thuốc. Mỗi lần như vậy, tôi như rơi vào cái bẫy giữa lý trí và tình cảm, giữa thật và giả.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa dám nói với mẹ chồng. Một phần vì chưa đủ dũng cảm, một phần vì không nỡ làm bà đau lòng. Tôi cũng dặn chồng đừng vội nói ra. Có nói thì để tôi chia sẻ với mẹ vì chúng tôi cùng là phụ nữ, sẽ hiểu nhau hơn.

Nhưng cứ mỗi lần nhìn bà lúi húi nấu ăn, gom nhặt từng đồng cho gia đình, tôi lại thấy nghẹn ngào. Có những sự thật nếu nói ra sẽ làm rạn nứt tất cả nhưng nếu cứ giấu, liệu có công bằng với người phụ nữ ấy?

Tôi vẫn đang ở giữa ngã ba đường, không biết phải làm sao cho đúng. Tôi chỉ mong một ngày, bố chồng tôi tỉnh ngộ trước khi mọi thứ không còn có thể cứu vãn nữa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.