Vợ cũ/Chồng cũ
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Thương con dâu cũ, tôi thà mất con trai chứ quyết không đến đám cưới mới

Giang Bùi

(Dân trí) - Đám cưới lần hai của con trai tôi diễn ra vào một ngày đầy nắng, trong sự hân hoan của nhiều người nhưng không có tôi...

Tôi ngồi lặng trong căn nhà cũ, nơi từng chứng kiến bao kỷ niệm của gia đình tôi trước đây.

Tôi năm nay 63 tuổi. Góa chồng từ năm 38 tuổi, tôi một mình gồng gánh nuôi hai con.

Con gái tôi lấy chồng xa, cuộc sống êm đềm, hạnh phúc. Con trai tôi - đứa từng tuyên bố “Sau này con sẽ lo cho mẹ, không để mẹ khổ” - lại là người khiến tôi kiệt sức nhất.

Thương con dâu cũ, tôi thà mất con trai chứ quyết không đến đám cưới mới - 1

Tôi rất yêu thương con dâu, con luôn hiếu thảo và vun vén cho gia đình (Ảnh minh họa: Sina).

Con tôi từng có một mái ấm khiến tôi tự hào. Con dâu là cô gái giỏi giang, hiền lành, biết đối nhân xử thế. Con dâu chưa một lần làm tôi buồn lòng.

Từ ngày về làm dâu, con bé chăm chút đến từng bữa cơm, từng cái áo của chồng con. Hai đứa cháu nội của tôi rất ngoan và học giỏi.

Vậy mà tất cả sụp đổ chỉ vì một người đàn bà khác. Người ấy trẻ hơn con dâu tôi 8 tuổi. Theo tôi, con bé trẻ và đẹp, chỉ vậy thôi. Tôi nghe nói con trai tôi quen cô ta ở công trình. Ban đầu là bạn bè, sau về sống với nhau như vợ chồng.

Con dâu tôi biết chuyện thì gào khóc, níu kéo, kể cả đánh ghen cũng làm. Con nói với tôi: “Con không muốn các con của con mất cha”.

Nhưng con trai tôi đã thay đổi, con lạnh lùng, thờ ơ. Có khi, con trai tôi còn bỏ mặc con sốt nằm nhà, không thèm gọi điện hỏi han. Tôi tưởng con bận, hóa ra đang đưa người phụ nữ kia đi du lịch.

Tôi từng nghĩ, mình chỉ cần khuyên nhủ là con sẽ quay đầu. Nhưng con dâu tôi sau đó phải nhập viện vì uống thuốc ngủ, con trai tôi cũng không tới.

Tôi đã từng đêm ngồi bên giường con dâu, nắm tay con, dỗ dành như con gái ruột. Tôi nói: “Con không còn cha mẹ, hãy xem mẹ là mẹ ruột mà sống”. Con dâu tôi khóc cạn nước mắt.

Con trai tôi vẫn làm đơn ly hôn, còn mang về ép vợ ký. Tôi can ngăn, nói rằng: “Con làm thế là thất đức, tổ tiên nhìn vào sẽ đau lòng”. Con trai chỉ lạnh nhạt đáp: “Mẹ sống kiểu mẹ, con sống kiểu con”.

Thế rồi con trai tôi vẫn ly hôn theo mong muốn. Con dâu không thể chịu đựng được nữa, đành phải đồng ý chia tay. Tôi bảo với con trai rằng, con muốn đi đâu thì đi nhưng con dâu và các cháu phải sống với tôi. Con trai tôi đồng ý và dọn ra ngoài ở.

Hôm con trai thông báo sẽ tổ chức đám cưới với người tình, tôi cố nuốt nước mắt mà bảo: “Đừng cưới nữa con ạ, mọi người đã khổ quá rồi. Đừng làm vợ cũ và các con tổn thương thêm nữa”. Nhưng con trai tôi một mực tổ chức đám cưới, kể cả tôi không chấp nhận.

Tôi đi vào phòng, khóa cửa lại và bật khóc. Tôi sinh ra con, nuôi con từ khi còn đỏ hỏn, gầy rộc từng ngày vì bữa ăn nhường con. Vậy mà giờ đây, tôi chẳng khác gì người dưng.

Tất nhiên, tôi không đến dự đám cưới. Tôi không chịu nổi cảnh các cháu tôi ngơ ngác nhìn bố cưới vợ mới. Tôi không chịu nổi khi nghĩ đến nỗi đau của con dâu.

Tôi thấy mình già và yếu hơn hẳn sau một năm. Mái tóc bạc thêm, mắt mờ dần vì đêm nào cũng khóc vì cảnh gia đình ly tán. Tôi gần như mất con trai sau khi con lấy vợ mới.

Nhiều người bảo tôi dù thế nào, con trai mình vẫn phải là nhất. Họ bảo tôi quá khắt khe để rồi mất con. Nhưng tôi không bao giờ đồng ý với cách hành xử ấy.

Càng ngày, sự gắn kết của tôi và con dâu càng thân thiết hơn. Tôi coi con như con đẻ. Tôi dự định viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con dâu và các cháu.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Dòng sự kiện: Vợ cũ/Chồng cũ