1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Sau nhiều năm gặp lại, tôi bỗng dưng muốn "cua lại vợ đầu"

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Quyên hỏi thăm tôi và tôi cứ trả lời mọi câu hỏi của cô ấy trong tình trạng mơ hồ, giống như một kẻ bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Sau hôm đó, tôi không sao rũ bỏ được hình ảnh của vợ cũ.

Vợ cũ từng là bạn học của tôi, sau này cũng là đồng nghiệp. Chúng tôi từng hứa sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời nhưng hiện thực luôn xảy ra sự cố mà không ai ngờ tới. Thời gian đầu sau khi kết hôn, chúng tôi rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là suốt 4 năm đi chạy chữa khắp nơi, chúng tôi vẫn không thể có con.

Bố mẹ tôi không đành lòng. Tôi có gánh nặng là con trai trưởng, còn là trưởng họ nên bố mẹ áp lên tôi trách nhiệm phải có con trai nối dõi tông đường.

Quyên - vợ tôi - cũng vì chuyện này mà chịu nhiều áp lực. Ngày nào, bố mẹ tôi cũng nhắc chuyện chúng tôi phải xem thế nào đi, đi khám ở đâu đi, hai vợ chồng còn trẻ khỏe thế này không lý do gì mà không thể sinh con...

Những lúc ấy, tôi chỉ biết nhăn mặt nói át đi, còn Quyên thì phận làm dâu nên chỉ cúi đầu vâng dạ. Tình cảm của bố mẹ tôi đối với Quyên ngày càng lạnh nhạt. Mẹ tôi còn bóng gió ví von "Cây độc không trái, gái độc không con" khiến Quyên ấm ức khóc mãi.

Sau nhiều năm gặp lại, tôi bỗng dưng muốn cua lại vợ đầu - 1

Tôi không hiểu sao mình lại bị vợ cũ thu hút (Ảnh minh hoạ: TD).

Quá nhiều áp lực dẫn tới mâu thuẫn rồi tranh cãi liên miên. Quyên trách tôi mang tiếng là đàn ông mà không bênh vực, bảo vệ vợ. Trong khi đó, tôi lại trách Quyên không chịu nhìn từ hai phía, ghi nhận sự cố gắng của tôi.

Trong chuyện này, chính tôi cũng chịu nhiều áp lực, cũng chán nản, buồn bực chẳng khá hơn em. Từ mâu thuẫn này chồng theo mâu thuẫn khác, chúng tôi ly hôn.

Quyên vẫn làm trong ngành nhưng xin chuyển đi tỉnh khác. Chúng tôi không còn liên hệ gì với nhau. Hơn một năm sau, tôi cưới vợ mới, là người quen do mẹ tôi giới thiệu.

Vợ hiện tại sinh cho tôi hai đứa con, một trai, một gái. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi vui đến cỡ nào. Ông bà chiều con dâu, chiều cháu nội, quý hóa hơn vàng.

Nhưng tiếc là cuộc hôn nhân này của tôi cũng không êm ấm mãi. Vợ tôi bị phát hiện ngoại tình, còn bị vợ của anh bạn kia tới tận nhà tôi chửi mắng.

Bố mẹ tôi cả đời sợ mang tai tiếng, cuối cùng lại bị chuyện của tụi trẻ làm cho không dám nhìn mặt ai. Sự tình đến mức này, tôi có cố gắng cũng không giữ nổi hôn nhân của mình nữa.

Tôi ly hôn vợ lần hai. Con gái lớn ở với tôi, con trai út ở với mẹ. Bố mẹ tôi sống trong rầu rĩ bởi đứa cháu trai mà ông bà hết mực yêu thương lại bị tách ra theo phán quyết của tòa. Còn tôi, sau bao sóng gió, tôi để trái tim mình ở trạng thái ngủ yên vì quá nhiều mệt mỏi.

Thật không ngờ, vào ngày đại hội toàn quốc của ngành, tôi gặp lại Quyên. Cô ấy rạng ngời, tươi trẻ hơn cả thời gian còn ở với tôi. Đó là vẻ đẹp của sự viên mãn, tự tin, vô cùng cuốn hút. Chúng tôi vui vẻ chuyện trò như những người bạn gặp lại khi đã trưởng thành.

Quyên hỏi han bố mẹ tôi, cuộc sống của tôi và tôi cứ trả lời mọi câu hỏi của cô ấy trong tình trạng mơ hồ, giống như một kẻ bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Sau hôm đó, tôi không sao rũ bỏ được hình ảnh vợ cũ ra khỏi đầu. Khi biết cô ấy vẫn sống độc thân, tôi sướng phát điên như cậu con trai mới lớn.

Tôi gọi điện, nhắn tin, tìm cách tán tỉnh lại vợ cũ. Hai hôm trước, tôi còn lấy hết can đảm đề nghị Quyên quay trở lại công tác ở Hà Nội cho gần gũi. Tuy nhiên tạm thời, cô ấy vẫn từ chối. Tôi cũng không giấu giếm bố mẹ rằng, tôi đang "cua lại vợ cũ". Bố tôi lẳng lặng ăn không nói gì, nhưng không có vẻ gì là đồng tình.

Còn mẹ tôi nói thẳng rằng, mẹ không đồng ý. Ngày xưa, bà đã có nhiều cư xử và lời lẽ không phải với Quyên, giờ gặp lại cũng khó mà gần gũi như bình thường. Bà còn bảo, tôi điên khùng, đàn bà thiếu gì người, kết hôn với ai cũng được, sao cứ phải là vợ cũ? Thật ra, chính tôi cũng thấy mình ngớ ngẩn.

Mẹ tôi nói đúng, ở ngoài kia thiếu gì người để tôi tìm hiểu và yêu thương. Điều kiện của tôi cũng tốt, sao tôi cứ nhất thiết phải yêu lại người vợ đầu tiên của mình? Nhưng giải nghĩa được trái tim thì đâu còn gì để nói. Vả lại, tôi yêu Quyên cũng đâu có gì sai? Chỉ là tôi vẫn bị lấn cấn chuyện ngày xưa.

Trước kia, tôi không đủ sức mạnh để đem lại cho Quyên cuộc sống bình yên như tôi từng hứa hẹn. Huống hồ, tình hình hiện giờ còn nhiều phức tạp hơn, tôi có con riêng, có bố mẹ già cần chăm sóc.

Tìm cách "cua lại vợ đầu" nhưng lại để cho vòng lặp cũ quay lại, tiếp tục khiến Quyên tổn thương thì đúng là tôi không đáng mặt đàn ông đúng không? Tôi nên làm gì đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.