Sau chuyến du lịch chung của hai gia đình, tôi chỉ muốn nhanh chóng hủy hôn

Chi Phạm

(Dân trí) - Sau chuyến du lịch giữa bố mẹ tôi và gia đình bạn trai, tôi mới nhận ra bản chất thật của nhà anh. Tôi chỉ ước mình chưa từng yêu người đàn ông này.

Sau chuyến du lịch chung giữa hai gia đình, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Những kỳ vọng về sự hòa hợp giữa hai bên đã tan biến, thay vào đó là những mâu thuẫn và khác biệt khó dung hòa.

Chúng tôi yêu nhau được một năm. Cả hai cảm thấy đủ thời gian tìm hiểu nên đã làm lễ dạm ngõ. Xác định về chung một nhà, tôi và anh bàn bạc đưa ông bà hai bên đi du lịch một chuyến để gắn kết, cũng nhân tiện chúng tôi có được vé mời khách sạn, giảm được chi phí ăn ở.

Sau chuyến du lịch chung của hai gia đình, tôi chỉ muốn nhanh chóng hủy hôn - 1

Tôi chỉ muốn hủy hôn sau chuyến du lịch chung hai nhà (Ảnh minh họa Pexels).

Bố mẹ hai bên vui vẻ đồng ý, cho rằng chuyến đi này sẽ là chuyến đi ý nghĩa để các con thêm yêu thương nhau. Tôi cũng muốn nhân cơ hội thể hiện với bố mẹ bạn trai một chút. Nhưng tôi không ngờ, chuyến đi ấy lại khiến tôi có cái nhìn khác hoàn toàn về người đàn ông mình yêu và gia đình anh.

Mẹ bạn trai trong suốt chuyến đi luôn tỏ ra ki bo, tính toán từng đồng. Bà mặc cả từ 1.000-2.000 đồng, khiến tôi và gia đình ngượng ngùng. Những lúc đi ăn, bà chọn những quán bình dân rẻ tiền, dù tôi đã nói rằng muốn đưa bố mẹ đi ăn ở chỗ ngon, đặc sản. Thấy tôi hào phóng, mẹ anh tỏ thái độ cho rằng, tôi chi tiêu hoang phí như vậy, sau này về sẽ tiêu hết tiền của chồng.

Không chỉ vậy, bà còn liên tục chê bai, cho rằng chỗ này quê mùa, chỗ kia không đáng đến. Trong khi đó, bố mẹ tôi lại giản dị, dễ tính, luôn cố gắng tạo không khí hòa nhã.

Người yêu tôi cũng không khá hơn. Anh ấy đồng tình với mẹ, luôn chọn những nơi rẻ tiền, ăn uống qua loa.

Chỉ vì 200.000 đồng, chúng tôi cãi nhau nảy lửa hôm đi du lịch. Anh cãi nhau tay đôi với chủ quán vì họ tính tiền ăn sai. Dù họ ra sức xin lỗi, anh vẫn buông những lời nói khó nghe, xúc phạm họ.

Tôi nói rằng, 200.000 đồng không quá to, họ đã xin lỗi rồi thì thôi. Nhưng anh lại cho rằng, tôi dễ dãi. Anh còn tự cho rằng, mình kiếm nhiều tiền hơn tôi, vất vả hơn tôi nên biết xót tiền, còn tôi thì không.

Anh mắng tôi, xúc phạm tôi trước mặt bố mẹ khiến bố mẹ tôi cũng cảm thấy ái ngại. Chưa là vợ chồng còn thế, sau về chung một nhà, anh sẽ thế nào?

Tôi nhận ra, giữa hai gia đình tồn tại một khoảng cách lớn về quan điểm và cách sống. Những khác biệt này không chỉ dừng lại ở chuyện tiền bạc, mà còn phản ánh sâu sắc về tư duy và lối sống.

Trước chuyến đi, chúng tôi đã dạm ngõ, chuẩn bị về chung một nhà. Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi bắt đầu hoài nghi về quyết định của mình. Liệu tôi có thể hòa nhập vào một gia đình với cách sống và suy nghĩ khác biệt như vậy? Liệu tôi có thể chấp nhận một người chồng không cùng quan điểm sống với mình?

Mấy ngày nay, tôi nghĩ nhiều lắm, muốn hủy hôn, không cưới xin gì nữa. Nhưng trong lòng lại nặng trĩu vì anh xin lỗi tôi, van xin tôi cho anh cơ hội. Tôi thực sự cho rằng, những gì anh cư xử trong lần đi chơi đó mới thực sự là bản chất của anh.

Hơn cả, mẹ anh cũng giống tính anh. Sau này về làm dâu, tôi phải tính sao đây? Tôi muốn hủy hôn và chấm dứt mối quan hệ này nhưng phải làm thế nào để khéo léo, đôi bên không thù hận nhau?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.