Sau buổi cắm trại với bạn chồng, tôi nghi anh ngoại tình vì một câu hỏi

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Tôi từng cảm thấy rất hạnh phúc khi cưới được người chồng như ý cho đến lúc tham gia buổi cắm trại với các bạn của anh.

Tôi và chồng đã yêu nhau 4 năm trước khi kết hôn. Chúng tôi hòa hợp và hiếm khi xảy ra cãi vã. Hiện tại, tôi mang thai con gái đầu lòng ở tháng thứ 5 nên càng được chồng quan tâm, chăm sóc cẩn thận hơn.

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có người chồng như ý cho tới khi chúng tôi tham gia buổi cắm trại với các bạn của chồng. Ngồi quây quần bên lửa trại, một người bạn độc thân đã đặt ra câu hỏi giả định: "Nếu mẹ, vợ và con gái của bạn rơi xuống nước, bạn sẽ chọn cứu hai người nào?". 

Là người đầu tiên phải trả lời câu hỏi, không chút do dự, chồng tôi trả lời rằng, anh sẽ chọn cứu mẹ và con gái. Anh giải thích rằng, anh chọn mẹ vì bà đã cho anh sự sống và chọn con gái vì đó là máu thịt của anh.

Sau buổi cắm trại với bạn chồng, tôi nghi anh ngoại tình vì một câu hỏi - 1

Tôi buồn chán, hụt hẫng khi nghe được câu trả lời của chồng (Ảnh minh họa: Crosswalk).

Tệ hơn nữa, chồng còn giải thích tại sao anh không chọn tôi. Anh nói rằng, vợ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, không giống như mẹ và con gái, không thể thay thế.

Câu trả lời của chồng tôi khiến mọi người xung quanh đều sửng sốt và im lặng. Tôi không thể ngờ, người đàn ông đầu ấp tay gối với mình lại nói như vậy. Đặc biệt, khi tôi đang rất nhạy cảm bởi mang bầu và có mặt tại đó, anh nói như vậy không sợ tôi tổn thương hay sao?

Một người bạn của chồng tôi thậm chí còn hỏi lại xem câu trả lời của anh ấy có phải là câu trả lời cuối cùng hay chỉ là lời trêu chọc? Chồng tôi nghiêm túc nói, đó là câu trả lời của anh và anh sẽ kiên quyết giữ đáp án đó mãi mãi.

Sau câu trả lời của anh, tôi chỉ biết im lặng mà ngồi đó. Tôi cảm thấy vừa xấu hổ, buồn bã, vừa tức giận. Những người bạn, người vợ của bạn chồng đã ngay lập tức hiểu được nỗi đau của tôi khi trực tiếp nghe câu trả lời của anh. Họ nắm lấy tay tôi, an ủi và xoa dịu tôi.

Trên đường về nhà, dù cảm thấy thất vọng và đau đớn, tôi vẫn chọn cách im lặng, không nói ra. Chồng tôi cũng không hề cảm thấy có lỗi hay hối hận khi nói những lời có thể làm tổn thương tôi. Có lẽ, anh coi chuyện đó là bình thường. 

Hình tượng người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi suốt 5 năm đã đổ vỡ. Tôi cố gắng không suy nghĩ gì thêm và tiếp tục cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra trước mặt chồng. Tôi chuẩn bị bữa sáng, quần áo cho chồng ấy và ôm tạm biệt anh trước khi đi làm như mọi ngày. Nhưng ngay khi lên xe để đi làm, tôi bật khóc nức nở vì cảm thấy tổn thương.

Câu hỏi tình huống giả định ấy là câu hỏi khó trả lời. Tôi không trách chồng khi anh không chọn cứu tôi. Điều khiến tôi buồn tủi nhất là anh công khai nói rằng, vợ có thể thay thế được dễ dàng. 

Từ khi nghe được câu trả lời của chồng trong buổi cắm trại, lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ. Đối với chồng, tình cảm, sự gắn bó của chúng tôi không có giá trị gì ư? Tôi không quan trọng và không có gì xứng đáng để anh bảo vệ?

Tôi lo lắng rằng, liệu với suy nghĩ vợ có thể thay thế được, có khi nào chồng tôi sẽ dễ dàng ngoại tình? Hay hiện tại, trong thời gian tôi mang thai phải kiêng khem, anh đã đi ngoại tình với người phụ nữ khác bên ngoài? 

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.