Sau 10 năm, tôi tình cờ "lạc" vào đám cưới của bạn trai cũ

An Phi

(Dân trí) - Lướt qua một đám cưới, thấy quan khách đang hồ hởi bắt tay và trò chuyện với nhau, ánh mắt tôi bỗng dưng chạm đến một gương mặt quen thuộc. Đó không ai khác chính là...

Tôi và Minh yêu nhau khoảng 3 năm thì chia tay. Chúng tôi không phải vì hết tình cảm mà có quan điểm sống quá trái ngược. Tôi luôn khao khát sự chinh phục, khám phá, muốn được đặt chân đến càng nhiều vùng đất mới càng tốt. Trong khi đó, Minh lại mong cầu cuộc sống yên bình, ổn định.

Ban đầu, sự trái dấu này thu hút đối phương. Nhưng dần dần, yêu nhau lâu ngày không khó tránh khỏi giận hờn, cãi vã rồi đi đến quyết định "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của gia đình, bạn bè.

Bẵng đi cũng 10 năm, tôi không còn liên lạc với Minh nữa. Tôi không rõ anh hiện tại có cuộc sống thế nào, chỉ nghe qua là anh đã có bạn gái. Trong khi đó, tôi vẫn chu du khắp nơi, trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Mặc dù vậy, tôi vẫn khá hài lòng với cuộc sống của mình.

Đợt vừa rồi tôi có chuyến du lịch châu Âu 3 tháng, mới trở về nhà, còn khá uể oải. Tôi giữ thói quen chạy bộ mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe, phục vụ cho những lần khám phá đó đây của mình.

Sau 10 năm, tôi tình cờ lạc vào đám cưới của bạn trai cũ - 1

Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại bạn trai cũ theo cách này (Ảnh minh họa: Sina).

Trên đường đi chạy về, tôi có ghé qua một siêu thị để định mua chai nước uống. Siêu thị này nằm trong một tổ hợp trung tâm thương mại, nhà hàng, không gian tổ chức tiệc cưới...

Lướt qua một đám cưới, thấy quan khách đang hồ hởi bắt tay và trò chuyện với nhau, ánh mắt tôi bỗng dưng chạm đến một gương mặt quen thuộc. Không ai khác, đó chính là Minh. Hóa ra hôm nay chính là đám cưới của anh, anh đang đứng bên ngoài sảnh để đón khách.

Tôi có chút khựng lại, đứng hình mất một chút. Thật sự có trong mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại bạn trai cũ theo cách này. Ý nghĩa lóe lên trong đầu tôi là phải nhanh chóng rời khỏi đây, tránh các tình huống khó xử. Hơn nữa, trông bộ dạng của tôi bây giờ cũng không ra làm sao. Không cô gái nào muốn gặp lại người cũ trong vẻ ngoài không được xinh đẹp hết.

Thế nhưng, tôi chưa kịp quay đi, Minh đã nhanh chóng gọi tên tôi và chạy đến. Tôi một lần nữa mở tròn mắt vì quá đỗi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, chúng tôi từng yêu thương nhau, bảo là không nhận ra đối phương thì hơi quá, kể cả sau 10 năm. Nhưng tôi đang đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng, thế mà anh vẫn biết đó là tôi.

Nói đến đây, chắc mọi người sẽ nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh rồi tình huống trớ trêu ngày gặp lại người yêu cũ sau 10 năm, lại còn đúng vào đám cưới, đúng không? Thực tế lại không hề như vậy. Bản thân tôi cũng nghĩ chúng tôi sẽ ngại ngùng, khó xử lắm khi gặp nhau nhưng hoàn toàn không hề "sượng" chút nào.

Minh gọi tên tôi, chạy đến chỗ tôi và hỏi: "Lâu lắm không gặp, em dạo này thế nào". Tôi khá bình thản đáp: "Em vẫn thế thôi, em vừa về nước được mấy hôm. Hôm nay là đám cưới của anh à?".

Cứ như vậy, chúng tôi trò chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ như hai người bạn cũ có cơ hội gặp lại. Tôi không có bất kỳ cảm xúc phức tạp nào, chỉ thấy rất vui mừng cho Minh.

Nói một chút, tôi xin phép ra về, tránh ảnh hưởng đến đám cưới của Minh. Anh hôm nay là nhân vật chính, là chú rể, có nhiều việc quan trọng phải làm.

Nhìn thấy Minh trông bộ vest bảnh bao, rạng rỡ, tôi mừng cho anh lắm. Cô dâu của anh cũng xinh xắn, cao ráo, trông rất hợp với anh. Vậy là cuối cùng, anh đã tìm được bến đỗ cho riêng mình, một cuộc sống ổn định, yên bình đúng như anh mong muốn.

Xa xa là bố mẹ Minh, anh chị Minh - những người tôi từng yêu quý - mà 10 năm chưa gặp. Trông họ vẫn vậy, vẫn nở nụ cười hiền, ấm áp. Tự dưng tôi thấy rất vui vì được nhìn thấy Minh và những người thân trong gia đình anh, dù họ bây giờ với tôi không còn mối quan hệ gì.

Câu cuối cùng tôi nói với Minh trước khi tạm biệt anh là "Chúc anh hạnh phúc", còn Minh chỉ mỉm cười và nói "Cảm ơn em". Vậy thôi, giữa chúng tôi không còn gì quyến luyến, cũng không định biết thêm về nhau hay xin số điện thoại để liên lạc.

Tôi bất giác cười suốt cả đoạn đường chạy về nhà. Trong cuộc sống, có những tình huống mình cứ tưởng là sẽ trớ trêu, oái ăm lắm nhưng thực ra khi đối diện lại thấy bình thường, thậm chí còn có phần dễ thương.

Nghĩ lại có chút buồn cười, tôi với Minh vẫn giống như 10 năm trước, chẳng thay đổi gì. Tôi vẫn làm bạn với chiếc vali cùng những chuyến hành trình dài. còn anh có một gia đình hạnh phúc.

Đôi lúc, chia tay không phải là chuyện gì xấu hay bất hạnh mà có khi là mở đầu cho nhiều hạnh phúc về sau...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.