Tôi mất hết tự do vì bất kể đi đâu hay làm gì, vợ cũng đòi theo cùng

An Phi

(Dân trí) - Mấy tháng qua, tôi hoàn toàn bị mất tự do. Vợ luôn cho mình cái quyền được kiểm tra điện thoại, máy tính của tôi bất cứ lúc nào. Tôi cũng không được đi chơi đâu một mình.

Tôi cưới vợ được gần hai năm và hiện có một vấn đề nhức nhối quá. Tôi mong có thể chia sẻ câu chuyện của mình ở đây để mọi người cho lời khuyên, giúp tôi tháo gỡ.

Trước đây ở trường đại học, tôi là hot boy được nhiều bạn gái để ý và theo đuổi. Vợ tôi cũng chính là một trong số đó. Cô ấy đến giờ vẫn hay nói đùa rằng: "Hồi xưa, em đã phải rất vất vả, chọi với 20 đối thủ mới giành được anh".

Vợ chồng tôi học cùng trường, yêu nhau cũng phải 5 năm mới cưới nên có khá nhiều bạn bè chung. Cũng vì vậy mà chúng tôi thường xuyên đi chơi cùng nhau, hiếm khi "tách lẻ".

Sau này tốt nghiệp đi làm, chắc số tôi đào hoa hay sao. Ở cơ quan, tôi cũng có không ít em gái ngưỡng mộ. Nhưng nói thật, mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy thôi vì tôi là "hoa đã có chủ", cũng cưới vợ rồi.

Các em thỉnh thoảng khen tôi đẹp trai, trêu đùa một chút chứ người ta cũng biết ý tứ. Hoặc nếu họ có tiến lại gần tôi thì tôi cũng tìm cách khéo léo tránh né để không gây hiểu lầm hay gặp rắc rối nơi công sở.

Tôi mất hết tự do vì bất kể đi đâu hay làm gì, vợ cũng đòi theo cùng - 1

Tôi khổ sở vì vợ tôi quá ghen tuông (Ảnh minh họa: Getty).

Tuy nhiên, từ đầu năm nay, cơ quan tôi có em Liên mới đến làm. Liên là con nhà khá giả, trông xinh đẹp, ăn chơi và khá tự tin. Tôi là cấp trên trực tiếp của Liên. Hồi cô ấy mới về làm, tôi được phân công hướng dẫn công việc.

Tôi biết Liên có cảm tình với tôi nhưng tôi mặc kệ. Khi thấy nữ đồng nghiệp này có ý muốn gần gũi với mình hơn, tôi đã nhiều lần thể hiện mình đã cưới vợ, thỉnh thoảng lại khoe nhẫn hay kể lể về vợ và chuyện tình của mình.

Lấy lý do công việc, Liên nhiều lần nhắn tin cho tôi sau giờ làm, thậm chí vào lúc tối muộn. Sau mỗi dòng tin liên quan đến chuyện cơ quan, cô ấy lại xen kẽ vài biểu tượng đáng yêu hoặc một số câu có vẻ "thả thính". Chẳng biết Liên có ý gì hay không, tôi thường giả vờ không để ý, làm lơ đi.

Nói thật, tôi là người đàn ông khá đứng đắn, đã có vợ thì sẽ không nhòm ngó gì bên ngoài. Tôi khá tự tin về sự chung thủy của mình cũng như khả năng "phòng tránh" các cô gái như Liên. Do đó, chuyện liên quan đến nữ đồng nghiệp này, tôi chưa từng kể cho vợ. Một phần kể cũng chẳng được cái gì, một phần cũng sợ vợ lo lắng, suy nghĩ.

Tôi không ngờ rằng, chính sự không chia sẻ này của mình lại trở thành tai họa về sau. Trong một lần vợ dùng điện thoại của tôi, cô ấy đã vô tình đọc được tin nhắn của Liên. Vợ nổi giận đùng đùng, ghen tuông, khóc lóc không ngừng. Tôi phải hứa mãi rồi thề thốt không có gì thì vợ mới nín.

Từ sau hôm đó, mỗi khi đi làm về, vợ liên tục kiểm tra tôi từ cơ thể cho đến điện thoại. Cô ấy không ngừng tra hỏi tôi. Dù tôi có nói gì, cảm giác vợ vẫn không có sự tin tưởng. Đến mức tôi phải nhất quyết xin chuyển phòng khác để tránh xa, không làm việc cùng Liên nữa.

Ấy thế nhưng vợ có vẻ vẫn chưa yên lòng. Mấy tháng qua, tôi hoàn toàn bị mất tự do. Vợ luôn cho mình cái quyền được kiểm tra điện thoại, máy tính của tôi bất cứ lúc nào. Nếu như tôi không chịu, cô ấy lại bù lu bù loa lên, vu cho tôi ngoại tình, có người con gái khác bên ngoài.

Đặc biệt, lâu lắm rồi, tôi không được đi chơi một mình. Dù là tôi đi với bất cứ hội bạn nào, vợ cũng đòi đi theo. Hồi yêu nhau, toàn bạn bè chung học cùng lớp, cô ấy đi cùng không sao. Nhưng giờ có cả đồng nghiệp rồi đối tác..., cô ấy cứ lẽo đẽo theo như thế thật chẳng ra làm sao. Mà tôi giải thích mãi, vợ vẫn không chịu hiểu.

Cứ tôi không đồng ý việc gì, vợ lại đổ lỗi cho tôi không chung thủy, có người khác. Cô ấy buồn bã, khóc lóc, thậm chí đến mức bỏ ăn, ốm sốt. Cô ấy nói cô ấy lo lắng lắm, rất sợ mất tôi. Nhìn vợ "nước mắt ngắn, nước mắt dài", tôi đúng là vừa thương, vừa giận.

Tôi biết tôi luôn đào hoa, nhưng tôi cũng là người đàn ông tử tế, đàng hoàng. Từ lúc mới bắt đầu yêu nhau, vợ tôi đã có sự tự ti nhất định, tâm trạng hay lo sợ có ai giành mất chồng của mình. Đến khi có trường hợp của Liên, tâm lý bảo vệ bằng được hạnh phúc của vợ lại có dịp bùng lên mạnh mẽ, tôi muốn dập xuống thế nào cũng không được.

Có ai gặp phải hoàn cảnh giống tôi không, xin cho tôi lời khuyên với chứ tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi vẫn yêu vợ, thương vợ nhưng cô ấy đang bị ghen tuông quá mức.

Làm thế nào để vợ tôi trở lại như bình thường, bớt lo lắng đây? Chả nhẽ suốt thời gian qua ở bên nhau, tôi vẫn chưa đủ chứng minh, chưa làm cho cô ấy đủ tin tưởng hay sao? Tôi có bao giờ lăng nhăng đâu cơ chứ.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.