Phút xao lòng

Dấu hiệu đầu tiên là những thay đổi bất thường nhưng nhanh chóng trở thành thường xuyên của anh chồng hay cô vợ. Những buổi liên hoan gặp gỡ đối tác cuối tuần, những bữa ăn trưa cùng đồng nghiệp và những lời nói dối ban đầu thì ngượng ngùng nhưng sau thành thói quen...

Phút xao lòng - 1
Không chỉ vậy, đàn ông trở nên "ngoan ngoãn" như những chú mèo trong khi đó đàn bà thì hồi hộp, căng thẳng và luôn lo lắng vì phải đấu tranh tư tưởng với chính mình là những biểu hiện bên ngoài dễ nhận thấy nhất.

 

Có lúc vui như hội nhưng cũng có lúc rười rượi buồn là sự thất thường trong diễn biến rất dễ nhận thấy ở người phụ nữ. Tuy nhiên biểu hiện của người đàn ông chuẩn bị ra ngoài "ăn phở" lại khác hẳn. Đầu tiên, nếu ngày thường các bà vợ phải hét khản cả cổ các ông chồng mới chịu đi tắm, mới chịu là hộ quần áo thì hôm nay "bố bọn trẻ" bỗng đi làm về sớm hơn, lau giúp vợ cái nhà, chịu khó tắm rửa sạch sẽ, cạo râu nhẵn nhụi mà mặt vẫn phơi phới...

 

Ấy là lúc quý ngài đang muốn lấy lòng vợ. Chẳng hạn, lâu rồi anh ấy chẳng nhớ gì đến ngày kỷ niệm của cả hai thì hôm nay chàng biết mua hoa tặng vợ nhân ngày yêu nhau... có khi còn mời bạn đi uống cafe, đi xem phim. Tự nhiên các bà vợ thấy chồng mình vụt biến thành người đàn ông trưởng thành, chứ không còn là cậu bé to xác hay nũng nịu vợ nữa. Các ông chồng trở nên hiểu biết và chịu chia sẻ với mình kể cả việc vặt trong nhà, thế là nhiều người đâm ra... mất cảnh giác. Vì thế, tỉnh táo không bao giờ thừa, vì biết đâu, đấy là chiêu "tung hỏa mù" của quý ngài.

 

Nguyên nhân

 

Tình cũ không rủ cũng tới

 

Ban đầu, là tò mò không biết người cũ dạo này sống ra sao, cũng có đôi khi vì tính tự ái nên muốn chứng tỏ với người kia, mình vẫn sống tốt mặc dù không cùng người ấy. Không chỉ những rung động của ngày gặp lại, mà những giận hờn âm ỉ chưa nguôi cũng khiến tình cảm vốn có giữa họ bùng phát.

 

Sau ngày gặp lại, trong đầu họ bỗng vương vấn hình bóng người xưa cùng những kỉ niệm cũ và mong đợi có dịp gặp lại nhau. Ngoài ra nếu một trong 2 người gặp bất trắc trong cuộc sống, hoặc đời sống tình cảm không suôn sẻ cũng dế khiến người cũ động lòng trắc ẩn. Vốn đã từng yêu nhau, từng có nhiều tình cảm nên họ xem người xưa là chỗ dựa cho mình. Đấy chính là điều kiện cần và đủ để họ vượt ranh giới mà chính họ đã vẽ ra trong ngày gặp lại.

 

Gặp người trong mộng

 

Có người đột nhiên có tình cảm ngay với người vừa tiếp xúc lần đầu tiên và nuôi ảo giác tình cảm với người ấy, dù đã có vợ hiền con ngoan, hoặc một người chồng đoàng hoàng ở nhà. Chính họ cũng không thể nào lý giải nổi những tình cảm bất chợt đến mà như đóng đinh trong lòng.

 

Họ cố tình tạo nên những tình huống tưởng chừng như ngẫu nhiên để gặp được người ấy, để có dịp thể hiện sự ngưỡng mộ hay tình cảm thầm kín của mình. Không cần biết người đó đã lập gia đình hay chưa, nhu cầu bày tỏ của họ mới là trên hết. Họ cảm thấy người kia mới là một nửa thực sự của mình, mới là người mà mình hằng tìm kiếm.

 

Thế là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", khi một trong hai "ra sức" đeo đuổi người kia thì hậu quả tất yếu sẽ xảy đến. Lúc bấy giờ, khi đã trải qua những giây phút không dằn lòng được thì ý nghĩ về gia đình lại quay trở về. Có người hối tiếc quay về "lối xưa" nhưng cũng có người mãi chìm đắm trong đó để rồi chính mình phải đứng giữa sự lựa chọn, và mãi dằn vặt vì đã làm ảnh hưởng tới sự phát triển của con cái, làm đổ vỡ cả một gia đình.

 

Được nâng đỡ tinh thần

 

Rất nhiều người cho rằng, trường hợp này chỉ xảy ra với người phụ nữ yếu đuối cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, cánh mày râu cũng không ít người lâm vào tình huống tương tự. Chẳng hạn khi họ không phải là người tạo ra thu nhập chính cho gia đình, họ không thành công trong sự nghiệp, và họ có cảm giác bị vợ con xem thường hay mặc cảm với bạn bè.

 

Vì thế họ tìm đến những người yếu đuối hơn để thấy mình mạnh mẽ và có "giá trị", có thể che chở cho người khác... Chính điều đó đã làm sợi dây liên kết giữa những người tưởng chừng là bèo nước gặp nhau thắt chặt hơn. Từ chỗ đồng cảm, từ tình bạn vô tư họ vượt qua giới hạn cho phép từ lúc nào không hay.

 

"Lấy le" với bạn bè

 

Ngoài những trường hợp như trên, một trong những nguyên nhân dẫn đến chuyện "ăn ngoài" đơn giản chỉ vì họ muốn "lấy le" với bạn bè. Nhiều người quan niệm "bồ bịch"là một trong những biểu hiện của người đàn ông thành đạt, có nghĩa là ta có khả năng nuôi thêm một người vợ không chính thức, ta là người xứng đáng được người đẹp vây quanh săn sóc. Tuy nhiên, cũng có những người sự nghiệp chưa tới đâu, nhưng vẫn cố đèo bồng, bị mấy ông bạn nhậu khích tướng là sa vào các mối quan hệ "cơm, phở" mà chẳng thèm để ý chuyện gì sẽ đến.

 

Từ trước đến nay, không ít người tưởng rằng những giây phút ngoài vợ ngoài chồng, những tình cảm thoáng qua vô hại ấy rồi cũng tan biến... Nhưng thực tế không ai dám chắc điều đó, ông bà xưa có câu "mưa dầm thấm đất".

 

Tuy nhiên, dù tình cảm có biến đổi theo thời gian như tự nhiên nó vẫn thế thì gia đình vẫn mãi là cái nôi nuôi dưỡng những mầm sống mới, những tình cảm thiêng liêng nhất của một đời người. Vì thế, nếu để đi quá xa mới giật mình tỉnh giấc, thì e lúc đó người tiếc nhiều nhất chính là bản thân mình.

 

 

Theo Mỹ Thuật