Những mảnh đời cọc đi tìm trâu

(Dân trí) - Khát khao về một mái ấm hạnh phúc đích thực đã khiến những người phụ nữ trở nên mạnh dạn, chủ động đi tìm nửa kia của mình. Và những người đàn ông thì vẫn luôn trân trọng sự mạnh mẽ đầy nữ tính ấy...

1. Chị Đàm Thị Nghì là người phụ nữ tần tảo, chịu khó, suốt 20 năm đảm nhận trách nhiệm vừa làm mẹ, vừa làm cha. Khao khát có được một cuộc sống gia đình toàn vẹn cùng sự thông cảm, động viên của các con đã giúp chị mạnh dạn chủ động tìm được nhịp đập ở phía bên kia của trái tim mình.

 

Anh vốn là đồng nghiệp cũ, vợ anh mất do bệnh nặng để lại cho anh ba đứa con và gia đình hai bên nội ngoại. Chia sẻ với những mất mát ấy, chị đến làm quen với các con của anh, giúp đỡ công việc nhà, đỡ bớt gánh nặng trên vai anh.

 

Có người bảo: “Thế là cọc đi tìm trâu đấy!” Chị chỉ cười hiền lành: “Đã ngoài 50, tôi cũng chỉ mong các con mình lại được có bố. Tâm đầu ý hợp thế thì còn ngại gì mà không đến với “người ta”.

 

2. Chị Thu Vân đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn sống cùng gia đình cậu em trai. Một thời tuổi trẻ của chị là những tháng ngày tận tâm chăm sóc cha mẹ yếu đau, nhường áo, nhịn cơm cho em ăn học, chẳng còn thời gian để nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình.

 

Mới rồi, hàng xóm chuyển đến cạnh nhà là một người đàn ông sống cảnh gà trống nuôi con đã hơn 8 năm. Chị thấy thương cảnh cô con gái cứ sau mỗi buổi đi học về, đói meo vẫn phải đứng chờ bố ngoài cửa vì anh thường đi làm về rất muộn. Mới đầu, chị chỉ rủ cô bé sang ăn cơm cùng. Sau chị lại nấu thêm một phần cơm nữa, rồi mang sang khi anh đi làm về. Cô con gái láu lỉnh gọi chị là cô Tấm trong quả thị... Chị cười bẽn lẽn. Cuối năm nay, bố con anh sẽ đón chị về ở hẳn bên nhà.

 

3. Với những người có điều kiện như chị Thương Huyền, cán bộ ngành bưu điện Hải Phòng thì lại có cách làm quen khác. Chị tự giới thiệu làm quen qua mạng và may mắn gặp được nhiều người cùng cảnh ngộ. “Cái gì cần thể hiện thì phải thể hiện, có thế người ta mới đến với mình được”.

 

Chị kể: “Hồi đó, anh ấy viết lên mạng chỉ một câu về cuộc đời. Tôi đã hiểu tâm trạng và hoàn cảnh không vui nên viết thư làm quen và tâm sự cho anh ấy đỡ buồn. Anh ấy viết trả lời, rồi đề nghị tôi tư vấn. Vài lần như thế, thế là thành thân nhau...”

 

4. Một người phụ nữ khác cũng khá hiện đại là chị Ngọc Bích, làm ở Hãng Hàng không Việt nam. Bận rộn với công việc, nhiệt tình với đồng nghiệp, nhưng cuộc sống gia đình chị lại dở dang. Thương con cứ ước ao có cả bố và cả mẹ, chị đã đăng ký tên tại một câu lạc bộ kết bạn với hy vọng thay đổi cảnh sống một mẹ một con. .

 

Khi được hỏi về những định kiến khi phụ nữ chủ động trước, chị Bích thẳng thắn: “Tôi thực sự muốn yêu và muốn được yêu, con gái tôi cũng thực sự muốn có bố. Mình phải có ước mơ, phải thực hiện trước đã thì cơ hội mới đến được...”

 

 

Kiều Nga