Người vợ không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu

Để cho bản thân và chồng một cơ hội, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cô không biết phải làm thế nào để có thể xây dựng được tình cảm với chồng.

Người vợ không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu - 1

Ảnh minh họa: Phụ Nữ Việt Nam.

Chồng cô là người tài giỏi, sống có trách nhiệm với gia đình nội, ngoại, con cái, là mẫu đàn ông mà nhiều người phụ nữ ao ước. Thế nhưng, cô không thể yêu chồng. Cô cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân "nhạt như nước ốc" của mình.

Hôn nhân của cô không xuất phát từ tình yêu. Cô và anh đến với nhau khi cùng trải qua nỗi đau… thất tình. Hai người ở bên nhau để xoa dịu vết thương lòng. Đám cưới nhanh chóng diễn ra khi cô có thai, thời điểm ấy cô và anh chưa tìm hiểu về nhau nhiều, thậm chí cũng chưa hề nói yêu thương nhau.

Anh là người tài giỏi, kiếm tiền dễ dàng, sống có trách nhiệm, đặc biệt với bố mẹ, gia đình hai bên và với con. Do đặc thù công việc nên anh phải đi làm xa. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, cô đều phải cáng đáng, xoay xở một mình, từ việc đối nội, đối ngoại, đến việc sinh con, chăm sóc con. Cô cảm thấy rất cô đơn khi những việc lớn nhỏ, những việc quan trọng đều không có sự có mặt của chồng, dù anh đáp ứng đầy đủ nhu cầu vật chất của cô. Chồng trở nên mờ nhạt trong cuộc sống của cô là vì thế.

Cô và chồng không ít lần xảy ra tranh cãi khi anh nghi ngờ công việc của cô. Thậm chí, cô đã chuẩn bị hết mọi thứ cho ly hôn. Cô và anh đã bàn bạc thủ tục ly hôn, phân chia tài sản, quyền nuôi con. Mọi thứ diễn ra văn minh, không nước mắt, không níu kéo. Cứ tưởng hôm sau ra Tòa là xong. Thế nhưng, anh lại thay đổi ý định. Anh không muốn ly hôn nữa. Anh xin cô cơ hội để vun đắp gia đình bởi anh rất thương vợ, thương con.

Cô biết, tình cảm anh dành cho cô là thật. Nhưng trong lòng cô lại nguội ngắt. Cô biết mình không yêu anh. Vì thế, việc chấm dứt sẽ tốt hơn. Bởi, anh cũng có quyền được yêu thương.

Mẹ cô nói, cô "sướng quá hóa rồ", có người chồng tuyệt vời như thế mà không biết trân trọng. Bà cho rằng, người phụ nữ chỉ cần một cuộc sống như vậy, có người chồng lo kinh tế, không vướng các tệ nạn xã hội, còn yêu đương chỉ là thứ "xa xỉ", không giải quyết được gì. Nhưng mẹ cô đâu biết cuộc hôn nhân của cô lạnh lẽo thế nào. Cô và chồng chưa bao giờ tâm sự với nhau. Cô cũng không có cảm giác nhớ nhung, yêu đương với chồng. Cô và anh cũng chưa khi nào can thiệp vào cuộc sống của nhau, chưa bao giờ cầm vào điện thoại của nhau, không giận hờn, không ghen tuông.

Cô thực sự không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu. Để cho bản thân và chồng một cơ hội, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cô không biết phải làm thế nào để có thể xây dựng được tình cảm với chồng.