Ngày sinh con, tôi rơi nước mắt khi phát hiện một bí mật về mẹ kế
(Dân trí) - Vẫn biết tình cảm gia đình không có chuyện thắng thua, nhưng có người mẹ kế như này, chắc hẳn chị em tôi đã thắng đời 1-0.
Mẹ tôi mất từ ngày tôi chưa học xong cấp 3. Lúc đó, em trai tôi mới 14 tuổi. 4 năm sau, bố đi bước nữa với một người đồng nghiệp tên Xuân.
Em trai tôi giận bố lắm. Em ghét dì Xuân ra mặt, bày nhiều trò phá phách khiến cả nhà đau đầu. Tôi lớn hơn chút, đủ để không biến mình thành sự phiền muộn trong mắt mọi người.
Nhưng thật lòng, tôi không ưa mỗi khi thấy bố và mẹ kế quấn quýt bên nhau. Tuy nhiên, hạnh phúc của bố không kéo dài được bao lâu. Bố tôi bị tai biến rồi qua đời. Bố và dì Xuân chưa kịp có em bé. Lúc này, nhà chỉ còn lại dì và hai chị em tôi.
Em trai tôi muốn nghỉ học để đi làm, chắc em sợ mang tiếng ăn bám vào mẹ kế. Nhưng dì Xuân không đồng ý. Bà muốn em phải học hết lớp 12, thi lên đại học. Dì bảo chỉ có học hành đàng hoàng mới mong tương lai tốt đẹp. Từ bữa đó, thái độ của tôi với dì bớt ác cảm hơn, em trai cũng không tỏ ra thù địch như trước.

Hoá ra bấy lâu nay, tôi đã hiểu sai về mẹ kế (Ảnh minh hoạ: Sohu).
Ngày tôi đưa người yêu về nhà với mục đích tiến tới hôn nhân, dì nói, tôi nên suy nghĩ lại. Bà đã quan sát hai đứa và không khó để nhận ra trong mối quan hệ này, tôi là người "cho đi" nhiều hơn. Chàng trai mà tôi yêu không đủ chiều chuộng, quan tâm tôi như bà muốn. Tất nhiên, tôi không nghe lời.
Kết quả, tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình từ lúc tôi mang bầu tháng thứ 8. Ngày tôi đau đẻ, chỉ có em trai và người yêu em đưa tôi đến bệnh viện, sau đấy toàn bộ là mẹ kế chăm tôi từ A đến Z. Bà thức đêm chăm con cho tôi ngủ. Tôi bị tiền đình chóng mặt, bà ngồi một tay bóp đầu cho tôi, một tay vỗ về cháu.
Tôi đưa tiền vào tay bà để mong bà cầm lấy lo chi tiêu, viện phí. Bà bảo, Phong - em trai tôi - lo hết rồi. Sau này, tôi mới biết đợt em trai tôi thiếu nợ, bị người ta đến tận nhà đòi, chính dì là người đi rút tiền tiết kiệm của dì ra trả nợ.
Phong không dám nói với tôi vì sợ tôi mang bầu, hoàn cảnh riêng cũng nhiều lo lắng nên em giấu.
Thấy Phong khó xử, dì thân tình khuyên nhủ, còn dặn em làm ăn thì kiếm bạn đồng hành tử tế, không để người ta lừa gạt, nhanh nhanh có tiền, cưới vợ, đẻ con, tranh thủ lúc dì còn mạnh khỏe thì mới chăm cho được.
Nghe đến câu này, tôi bật khóc. Ai bảo "bánh đúc không xương", chị em tôi đang có người mẹ kế tuyệt vời đây này.
Bố mẹ đẻ của chúng tôi đã mất, giờ không khác gì mẹ kế phải chăm hai con riêng của chồng. Rõ ràng khác máu mủ nhưng bà lo cho chị em tôi không khác gì con ruột. Ngang ngạnh như em trai tôi mà nghe nhắc đến dì, mắt em còn đỏ hoe muốn khóc, huống hồ là tôi.
Tôi sinh sang ngày thứ hai, chồng mới hay tin vào bệnh viện thăm vợ. Mẹ kế biết tôi buồn, chỉ nói: "Hạnh phúc thì giữ, không vui thì về ở với dì". Tôi vì câu này mà cảm động mãi, còn thấy tâm trạng ổn định hơn hẳn. Cách bà chăm sóc chúng tôi, lo lắng yêu thương không thể diễn tả hết thành lời.
Cho nên có một đợt, dì phải nằm viện để phẫu thuật cắt bỏ u xơ. Tôi và em trai thay phiên nhau chăm sóc, cứ thế chuyển sang gọi dì là mẹ từ lúc nào không hay. Đúng là khi yêu thương chân thành, mọi thứ đều trở nên tự nhiên, dễ dàng như hơi thở. Một tiếng gọi mẹ thông thường cũng vì thế mà trở nên thuận tiện.
Các bạn trẻ bây giờ thịnh hành khái niệm "thắng đời", là cụm từ vui vẻ, hài hước dùng để biểu đạt sự may mắn, tốt đẹp mà bản thân được nhận từ cuộc sống.
Ở góc độ này, chắc hẳn chị em tôi đã thắng đời 1-0, gọi là hồng phúc gia đình cũng đúng. Dù cha mẹ đẻ của chúng tôi không may qua đời sớm, chúng tôi vẫn được ưu ái vì có người mẹ thứ hai tuyệt vời.
Vẫn biết tình cảm gia đình không có chuyện thắng thua, nhưng có người mẹ kế thế này nhất định là chúng tôi đã thắng đời 1.000 kiếp.
Mặc dù hiện tại, hạnh phúc riêng của tôi không thể coi là hoàn hảo, tôi vẫn có niềm vui và động lực bước về phía trước vì tôi biết mình không đơn độc. Đằng sau tôi luôn có gia đình và tình yêu thương vững chắc của những người thân.
Tâm sự chuyện nhỏ của mình ra đây, tôi chỉ muốn nói lời biết ơn, đồng thời cũng mong lan tỏa một niềm tin. Rằng cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, nhiều hơn rất nhiều những gì không hoàn hảo mà chúng ta trót va phải trong cuộc đời này.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.