Món đồ nhỏ trong túi chồng khi vào ca đêm - bằng chứng ngoại tình cay đắng

Huyền Anh

(Dân trí) - Đã là vợ chồng phải sống đúng với lời thề trong đám cưới - sống hạnh phúc, có trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm. Nếu lúc nào cũng phải nơm nớp lo giữ chồng, thì làm sao mà sống thọ.

Người vợ ở nhà nghi ngờ chồng ngoại tình

Món đồ nhỏ trong túi chồng khi vào ca đêm - bằng chứng ngoại tình cay đắng - 1

Ảnh minh họa: Sohu.

Thanh Xuân theo đuổi người đàn ông thuộc hàng "nam thần" trong ba năm trước khi có thể túm được anh ấy. Cùng với sự thúc giục của bố mẹ, hai người đã làm đám cưới không lâu sau khi chính thức yêu nhau.

Ở trường, có rất nhiều người để ý đến nam thần nên khi yêu Thanh Xuân luôn cảm thấy rất bất an. Vốn dĩ cô cho rằng sau khi kết hôn, chồng mình nhất định sẽ chẳng ai nhòm ngó nữa, nhưng không ngờ sau khi kết hôn cô lại càng lo lắng về những được mất.

Thanh Xuân mang thai rồi ở nhà chăm con. Đã ba năm kể từ khi cô trở thành bà mẹ toàn thời gian. Trong những năm đó, chồng cô không hề chăm sóc con, Thanh Xuân cũng không cảm thấy mình là một người vợ hạnh phúc. Cuộc sống của cô không hề dễ dàng. Ngày và đêm, cơ bản là 24 giờ mỗi ngày, cô làm mẹ mà không thể đổi vai cho ai. Thanh Xuân muốn đi làm, nhưng mẹ chồng của cô không đồng ý. Ở nhà quá nhiều đã khiến cô trở nên rất tự ti.

Thanh Xuân luôn cảm thấy chồng mình không chung thủy. Giác quan thứ sáu của phụ nữ ít khi sai nhưng cô không có bằng chứng xác thực, thậm chí không kiếm tìm bằng chứng. Cô luôn sợ hãi khi nghĩ mình sẽ sống sao nếu không có chồng con.

Khi Thanh Xuân đưa ra những nghi ngờ của mình với chồng, anh ấy sẽ thay đổi chủ đề hoặc trở nên rất nóng nảy nếu vợ cứ đi vào chi tiết.

Một ngày cô nhìn thấy trong điện thoại di động của chồng có một bó hoa đặt mua, trái tim cô loạn nhịp. Ngày lễ tình nhân đã qua, loại hoa này hiển nhiên không phải dành cho cô. Những sợi tóc dính trên quần áo của chồng, vết son do cô tẩy đi khi giặt áo, sự nôn nóng sau khi về nhà của chồng. Giấy, không thể gói được lửa.

Quay trở lại làm việc

Hai người ngày càng cãi vã gay gắt. Chồng cô đi làm đêm nhiều hơn, cô càng chắc chắn trong lòng rằng anh ta không chung thủy.

Nhìn đứa con đáng yêu, cô thầm nghĩ, nếu thật sự chồng mình đã phản bội, làm thế nào để lựa chọn? Cuối cùng, khổ nhất vẫn là đứa con. Chia tay hay không chia tay đâu phải nói một câu dễ dàng là xong. Đứa trẻ tổn thương nhiều nhất.

Thanh Xuân quyết định mang con về gửi bố mẹ đẻ để mình có thể đi làm. Sau khi trở lại nơi làm việc, sự tài năng, thông minh nhanh chóng khiến cô trở nên nổi bật. Cô được thăng chức chỉ trong vòng nửa năm, và cuối cùng đạt mức lương còn cao hơn chồng.

Điều này cũng khiến Thanh Xuân không còn sống cuộc sống tự ti, mất tiếng nói trong gia đình. Đến khi đi làm, cô mới biết mình đã trở thành ếch ngồi đáy giếng khi nuôi con ở nhà. Thật ngu ngốc biết bao khi giao phó hoàn toàn trái tim mình cho chồng, giao cuộc đời mình cho một người đàn ông chứ không giao cho chính mình. Trong khi bản thân mình rõ ràng đáng tin cậy hơn. Chỉ khi mình cứng cáp thì con mình mới có người nâng đỡ chống lưng. Hóa ra có tiền trong tài khoản mới là cảm giác an toàn thực sự, đàn ông chỉ khiến bản thân lo lắng về lãi lỗ.

Chia tay

Thanh Xuân cuối cùng đã có được bằng chứng ngoại tình của chồng. Mỗi lần đi làm ca đêm anh ta đều nhét quần lót vào túi, bởi anh ta mắc chứng nghiện sạch sẽ.

Bây giờ hầu hết tiền tiết kiệm của gia đình đều nằm trong tay Thanh Xuân. Con của cô đã lớn và đi học mẫu giáo. Thanh Xuân đã suy nghĩ về chuyện ly hôn trong một thời gian dài. Cuộc sống ngắn ngủi, và cô không thể lãng phí thời gian cho một người đàn ông. Cô đã từng làm sai trước đây, chịu đựng tủi nhục và gánh nặng trong cuộc hôn nhân này. Cô đã không muốn chia tay vì con, đã quá nhún mình trong hôn nhân, giờ nghĩ lại, chồng cô chẳng đóng góp được gì cho đứa con cả.

Chia tay, tự mình chăm sóc con cái sẽ tốt hơn. Không có quá nhiều phiền phức và không cần phải cung phụng chồng. Thanh Xuân đã quyết định.

Cô đề nghị ly hôn trước sự kinh ngạc của chồng. Anh không ngờ vợ mình lại làm điều đó. Cảm thấy bị ruồng rẫy nên anh ta nói: "Tôi đi làm vất vả vì gia đình này, còn cô thì lại muốn ly hôn?".

- "Đúng vậy, ly hôn đi. Mỗi lần đi ca đêm anh đều nhét quần lót vào túi để thay dù đã tắm sạch sẽ ở nhà, anh thật sự nghĩ tôi là đồ ngốc sao?".

Người chồng cứng họng trong giây lát.

- "Tôi không còn muốn là người trồng cây để kẻ khác hưởng bóng mát", Thanh Xuân nói với chồng.

Thực tế, cô đã sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, cả hai đã ở bên nhau quá lâu. Người vợ từng muốn giữ chồng, nhưng sau cùng đã không giữ được, càng không muốn mình sai thêm nữa. Cô đối xử chân thành với chồng như vậy, nhưng anh ta làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, khiến cô nhận ra rằng không có anh ta cuộc sống của cô có thể tốt hơn.

Nếu bạn bị tổn thương, càng mềm lòng sẽ càng dẫn đến những tổn thương nặng nề hơn. Đừng luôn kỳ vọng vào người khác. Gặp một người không đáng được tin cậy, hãy đặt hy vọng vào chính mình. Khi người khác không yêu bạn, đó là lúc bạn nên yêu bản thân mình nhiều hơn.