Mẹ chồng đòi giữ tiền lì xì của cháu, tôi nói mấy câu khiến bà "nóng mặt"
(Dân trí) - Tiền lì xì của con tôi, tôi không được quyền giữ. Trong khi đó, mẹ chồng lại khăng khăng: "Đây là tiền của cháu mẹ, mẹ giữ cho nó, sau mẹ trả".
Tết năm nay, gia đình tôi về quê chồng để sum họp. Con trai tôi - bé Bin - năm nay lên 6 tuổi, rất háo hức với những phong bao lì xì đỏ thắm. Mỗi lần nhận được lì xì, con đều chạy đến khoe với tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui trẻ thơ.
Trước Tết, con đã liên tục hỏi: "Mẹ ơi khi nào thì Tết, khi nào thì được nhận lì xì, con mong Tết quá rồi". Nhìn thấy con trẻ vui, tôi cũng thích. Con còn dặn, có tiền lì xì của con, mẹ phải bỏ lợn để sau con mua quần áo và đồ dùng học tập.
Hết Tết, con "hạch toán" được gần 7 triệu đồng tiền lì xì, vui lắm. Tôi bảo giữ cho con và chỉ để lại mấy trăm nghìn cho con mua món đồ chơi mình thích. Con đồng ý ngay.
Tuy nhiên, tối mùng 6 Tết, mẹ chồng tôi sau khi thấy cháu nhận được nhiều tiền mừng tuổi, đã gọi tôi vào phòng riêng. Bà nói: "Tiền lì xì của Bin, mẹ sẽ giữ cho cháu. Cháu còn nhỏ, cầm nhiều tiền không tốt, dễ hư hỏng".
Tôi lặng người. Dù biết bà lo lắng cho cháu, cách bà đề nghị khiến tôi không thoải mái. Tôi nhẹ nhàng đáp: "Mẹ, con hiểu ý mẹ. Nhưng số tiền này, vợ chồng con dự định gửi vào tài khoản tiết kiệm cho Bin để sau này, cháu có vốn học hành. Con không cho cháu tiêu linh tinh đâu nên mẹ đừng lo ạ".
Mẹ chồng tôi không hài lòng, giọng bà trở nên gay gắt: "Cô nghĩ tôi không biết dạy cháu sao? Tôi là bà nội, tôi cũng phải có quyền chứ? Với lại, tiền lì xì này tôi cũng phải lì xì hàng xóm thì người ta mới lì xì lại cho Bin, chứ có phải tự nhiên mà có đâu?".
Cảm thấy bị xúc phạm, tôi cố giữ bình tĩnh: "Mẹ, con không có ý đó. Nhưng con là mẹ của Bin, con muốn tự mình quản lý tiền của con trai. Vả lại, nếu mẹ đã nói thế thì con cũng xin thưa, tiền còn bỏ ra lì xì nguời khác còn nhiều hơn ông bà gấp mấy lần. Thật ra, tiền của Bin cũng là tiền con bỏ ra mà thôi mẹ ạ".
Bà nhìn tôi chằm chằm, rồi buông một câu: "Cô đúng là không biết điều. Nhà này, cái gì cũng phải qua tay cô mới được à?".
Tôi không thể nhịn thêm, đáp lại: "Mẹ, con tôn trọng mẹ, nhưng con cũng mong mẹ tôn trọng quyền làm mẹ của con. Tiền lì xì là của Bin, con sẽ chịu trách nhiệm".
Sau cuộc nói chuyện căng thẳng đó, không khí gia đình trở nên nặng nề. Mẹ chồng tôi không nói thêm gì, nhưng ánh mắt bà lạnh lùng mỗi khi nhìn tôi. Tôi biết, mối quan hệ giữa tôi và bà từ đây sẽ khó mà hàn gắn.
Tôi cũng không hiểu vì sao chỉ có vài triệu bạc mà mẹ chồng lại muốn giữ bằng được. Bà cũng không túng thiếu đến mức phải tiêu tiền lì xì của cháu. Hay tại bà muốn làm chủ trong nhà, giữ mọi quyền kiểm soát người khác?
Mẹ chồng có quyền cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của con cháu. Con của tôi, tôi có quyền hơn mẹ. Nếu mẹ muốn điều hành tất cả thì tôi cũng không chịu. Còn mẹ muốn hiểu ra sao thì hiểu…
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để trách móc, mà để nhắn nhủ rằng: Trong gia đình, sự tôn trọng lẫn nhau là điều quan trọng nhất. Dù là mẹ chồng hay nàng dâu, chúng ta đều mong muốn điều tốt đẹp cho con cháu của mình.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.