Hủy hôn vì bạn gái mắc bệnh nặng, tôi bị cả nhà cô ấy đay nghiến

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi biết bố mẹ cô ấy thương con, anh trai thương em. Nhưng họ phải đặt mình vào tình cảnh của tôi nữa chứ? Nếu người mắc bệnh là tôi, liệu họ có để cho con mình kết hôn nữa không?

Tôi và bạn gái yêu nhau đã gần 3 năm. Đó là khoảng thời gian đầy khó khăn khi chúng tôi đều gặp trục trặc trong công việc lẫn sức khỏe.

Hơn một năm trước, tôi từng bị tai nạn, phải nằm viện hai tháng. Trong thời gian đó, bạn gái hết lòng chăm sóc tôi, khiến bố mẹ tôi từ chỗ ngăn cản vì cho rằng, hai đứa không hợp tuổi cũng xúc động mà đồng ý cho đến với nhau.

Cuối năm vừa rồi, bố mẹ tôi về thăm nhà bạn gái, mang theo trầu cau để "nói chuyện người lớn", dự định sang năm nay, chọn ngày lành tháng tốt để tính chuyện kết hôn. Thế nhưng, ngày vui chưa đến thì tai ương đã ập về.

Sát ngày nghỉ Tết, bạn gái tôi nói rằng, cô ấy có chút rắc rối liên quan đến những vấn đề của phụ nữ. Cô ấy muốn đi khám và tôi đã chở cô ấy đi. Kết quả khiến cả hai đều sốc đến ngã quỵ: Bạn gái tôi bị ung thư tử cung.

Hủy hôn vì bạn gái mắc bệnh nặng, tôi bị cả nhà cô ấy đay nghiến - 1

Tôi yêu bạn gái nhưng không muốn tiếp tục khi biết rõ cả hai sẽ không có tương lai tốt đẹp (Ảnh minh họa: Freepik).

Lúc đầu, cô ấy không tin, đề nghị bác sĩ kiểm tra lại. Cô ấy còn trẻ, chưa sinh con, cũng không có quan hệ khác giới bừa bãi, sao lại bị bệnh đó được? Bác sĩ phải trấn an, giải thích để cô ấy bình tĩnh lại. Nhìn bạn gái suy sụp, tôi cũng suy sụp theo, không biết động viên như thế nào, chỉ còn biết ôm bạn gái vào lòng mà nghe cô ấy khóc.

Chúng tôi từng vẽ nên bao viễn cảnh tươi đẹp sau khi kết hôn. Ngày cưới đã bàn đến rồi. Vậy mà đùng một cái, cô ấy lại mắc trọng bệnh như thế. Cô ấy suy sụp, tôi cũng rất đau buồn. Mọi viễn cảnh tươi đẹp tôi vẽ ra bỗng trở nên u ám.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định hủy hôn. Tôi yêu cô ấy thật lòng, nhưng tôi còn cả cuộc đời dài phía trước. Bác sĩ nói, cô ấy phải xạ trị, hóa trị, thậm chí có thể phải cắt bỏ tử cung để đảm bảo sức khỏe cho toàn cơ thể.

Tôi không thể lấy một người mà biết trước không có tương lai. Tôi muốn lấy vợ, sinh ra những đứa con, cả nhà vui vẻ, hạnh phúc, chứ không phải dành toàn bộ thời gian sấp ngửa kiếm tiền cho vợ chữa bệnh. Điều đáng sợ hơn, nếu lấy cô ấy, tôi có nguy cơ sẽ không được làm cha.

Bạn gái tôi có vẻ như đã đoán trước tình hình, không tỏ ra bất ngờ. Cô ấy chỉ nhìn tôi một cách buồn bã, không níu kéo, không trách móc, khiến tôi có chút áy náy, day dứt.

Thế nhưng, ngày hôm sau, cả gia đình cô ấy đã kéo nhau đến nhà tôi mắng chửi thậm tệ. Họ nói rằng, tôi là kẻ vô tâm, vô nhân tính. Rằng trước đây, khi tôi bị tai nạn, cô ấy đã hết lòng chăm sóc tôi, một ngày không rời.

Vậy mà, tôi vừa nghe cô ấy mắc bệnh đã ngay lập tức trở mặt, khiến cô ấy như bị giáng thêm một cú sốc nữa. Rằng lúc cô ấy cần tôi nhất, tôi lại phụ bạc, ruồng rẫy. Rằng loại người thất đức như tôi nhất định tương lai sẽ không ra gì.

Lòng tôi vốn đang buồn phiền, lại thêm bị đay nghiến thành ra bực tức. Tôi nói với họ: "Cô ấy bất hạnh đã đành, sao mọi người còn muốn con cũng phải chịu bất hạnh? Con yêu cô ấy, chứ có làm gì sai trái đâu mà bắt con phải chịu khổ cả cuộc đời này?". Anh trai cô ấy nghe thế, liền lao đến cho tôi một bạt tai, bảo rằng người như tôi chắc chắn sẽ "không có hậu".

Tôi vốn dĩ nghĩ sau khi chia tay, tôi sẽ làm bạn với cô ấy, đến động viên, chia sẻ với cô ấy. Thế nhưng giờ đây, tôi làm sao còn có thể làm được như thế nữa?

Tôi  biết bố mẹ cô ấy thương con, anh trai thương em. Nhưng họ phải đặt mình vào tình cảnh của tôi nữa chứ? Tôi còn trẻ, tôi không thể biết trước bể khổ mà cứ lao vào. Nếu người mắc bệnh là tôi, liệu họ có để cho con mình kết hôn nữa không?

Tôi biết, có nhiều người yêu nhau, sẵn sàng nắm tay nhau cùng chiến đấu bệnh tật, đi qua những khó khăn, khổ ải. Nhưng mỗi người có một suy nghĩ, quan điểm và lựa chọn riêng. Họ cũng chỉ nghĩ cho mình, sao còn trách tôi ích kỷ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.