1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia

Lén xem điện thoại, tôi phát hiện chồng sắp cưới vẫn... ngủ với vợ cũ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Khang thề thốt đó là lần đầu cũng là lần duy nhất anh làm chuyện có lỗi với tôi. Vì chị ấy là người chủ động nên anh không làm chủ được bản thân.

Mọi người nghe qua đã thấy lằng nhằng rồi đúng không? Quả thật, yêu và cưới một người đàn ông đã có một đời vợ rất phức tạp.

Ngay từ thời điểm mới va phải mối quan hệ này, cả mẹ và cô bạn thân của tôi đều khuyên can nhưng tôi không nghe. Đơn giản vì tôi nghĩ tôi mới là người tiếp xúc với anh hàng ngày, ai có thể hiểu anh ấy rõ hơn tôi được?

Công tâm mà nói, Khang là người đàn ông có nhiều ưu điểm: Nhẹ nhàng, tình cảm, biết cách quan tâm, hiểu tâm lý phụ nữ. Tôi còn trẻ, lại sống xa nhà nên có một người đàn ông hơn tuổi, nhiều kinh nghiệm sống, biết lắng nghe, đưa ra lời khuyên thực sự cảm thấy ấm áp vô cùng.

Khang từng tâm sự, vợ cũ của anh là người xinh đẹp, giỏi giang, khéo ăn khéo nói, được nhiều người theo đuổi. Anh mê chị là vì như vậy. Nhưng cũng chính những điểm cộng này mà anh không giữ được gia đình. Khi con mới hai tuổi, anh vô tình đọc được tin nhắn yêu đương của vợ với một người đàn ông khác.

Vì yêu chị nên anh chấp nhận bỏ qua. Nhưng đến lần ngoại tình tiếp theo của chị, anh không tha thứ nổi nên họ chia tay. Con gái anh để cho chị nuôi. Nghe anh kể, tôi càng thương anh nhiều. Mỗi lúc ở gần anh, tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cho nên khi được cầu hôn, tôi đã đồng ý rất nhanh.

Lén xem điện thoại, tôi phát hiện chồng sắp cưới vẫn... ngủ với vợ cũ - 1

Tôi phát hiện chồng sắp cưới đã làm việc có lỗi với mình (Ảnh minh hoạ: iStock).

Tuy nhiên, chuyện kết hôn chỉ là hứa hẹn của cả hai, chứ anh chưa chính thức mua nhẫn hay tặng sính lễ gì cả. Khang cũng nói với tôi sau này lấy nhau, anh muốn tôi tôn trọng mối liên hệ của anh với vợ cũ vì anh vẫn còn trách nhiệm với con gái.

Về điều này, tôi thấy không vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy tôn trọng anh hơn vì anh sống tình cảm, biết nghĩ và là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Có vài lần, tôi ngỏ ý muốn cùng anh đến thăm con gái, anh đều vui vẻ đưa đi. Cho nên tôi cũng có nhiều dịp ngồi nói chuyện với vợ cũ của anh.

Chị ấy quả thực xinh đẹp hơn tôi, khéo ăn khéo nói đúng như anh kể. Hai người họ không còn là vợ chồng nhưng cư xử với nhau khá văn minh. Trong câu nói của chị ấy về anh, một điều anh Khang, hai điều anh Khang vô cùng tôn trọng. Không hiểu sao, điều này lại khiến tôi cảm thấy tự hào.

Được vợ cũ tôn trọng như vậy, hẳn anh là người xứng đáng, tôi đã không chọn lầm người để lấy làm chồng. Nhưng tồi tệ là trong một lần vô tình nhìn màn hình điện thoại của Khang, tôi đọc được tin nhắn rất tình cảm của vợ cũ, trong đó có nhắc đến chuyện họ ngủ cùng nhau.

Tôi sốc cứng đơ người. Hóa ra, điều tôi từng có lúc nghĩ thoáng qua rồi gạt đi ngay là có thật. Giữa họ vẫn tồn tại mối liên hệ riêng tư mà tôi vĩnh viễn là người ngoài, sẽ không bao giờ biết được nếu không vô tình đọc tin nhắn.

Tôi lật bài ngửa, hỏi thẳng để kiểm tra phản ứng của Khang. Khang ở vào thế bị động, lại bất ngờ bị tôi phát hiện nên không kịp suy nghĩ gì, chỉ loanh quanh chối vài câu yếu ớt.

Cuối cùng, anh cũng thừa nhận: "Anh xin lỗi em. Anh đã nhiều lần muốn thú nhận với em nhưng không biết phải mở lời thế nào. Anh sợ em giận lại bỏ anh".

Nói thật, nhìn Khang đứng ngồi không yên, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ, tôi rất thương nhưng thật khó để chấp nhận.

Tôi có thể tiếp tục tin anh không? Tình cảm của họ dành cho nhau nông sâu như nào, tôi không hề biết. Chuyện xảy ra một lần như anh nói hay đã nhiều lần và liệu còn nhiều lần nữa thì sao?

Tự dưng, tôi cảm thấy không còn muốn đặt niềm tin vào con người này nữa. Khang thề thốt đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất anh làm ra chuyện có lỗi này. Bởi hôm đó liên hoan ở công ty, anh có chút men trong người, chị lại là người chủ động nên anh không làm chủ được bản thân.

Mấy ngày nay, tôi tránh mặt Khang. Thật lòng, tôi vẫn còn yêu Khang nhiều lắm. Nhưng càng yêu, tôi càng cảm thấy nặng nề, ghen tuông, tổn thương, đau khổ. Lý trí mách bảo nếu cứ tiếp tục dấn thân vào mối quan hệ này, tương lai tôi sẽ còn phải khóc nhiều lần nữa.

Yêu một người bình thường, không có ràng buộc gì còn phát sinh bao nhiêu chuyện. Đằng này, tôi lại còn lấy một người mà bản thân họ đang tồn tại một mối quan hệ phức tạp, rối ren. Chẳng có gì đảm bảo Khang sẽ không tiếp tục phản bội tôi lần nữa. Từ khi biết chuyện, tôi cảm thấy chỉ toàn là thất vọng.

Anh không làm chủ được cảm xúc, không đủ bản lĩnh để từ chối cám dỗ, làm sao tương lai tôi có thể tin tưởng vào anh? Bỏ thì đau, mà tiếp tục thì quá nhiều ám ảnh, tôi cảm thấy buồn khổ quá, không biết phải lựa chọn thế nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.