1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Lén đọc tin nhắn, tôi phát hiện âm mưu của mẹ chồng với “phú bà” hàng xóm

PV

(Dân trí) - Nghe tiếng cười đùa vọng từ sân nhà hàng xóm, tôi đau đớn hiểu ra mọi chuyện.

Gia đình chồng tôi chưa bao giờ là những mảnh ghép hoàn hảo. Bề ngoài họ luôn diễn cảnh hạnh phúc bình thường nhưng phía sau đó là toan tính riêng mà tôi chưa bao giờ hiểu.

Bố chồng tôi lái xe tải đường dài nên đi biền biệt quanh năm. Mẹ chồng không có nghề nghiệp gì, chỉ ở nhà làm nội trợ và quán xuyến việc gia đình. Chị chồng và em trai chồng đều đã có gia đình riêng, mỗi người ở một nơi xa, ít khi gọi về hỏi thăm bố mẹ.

Chồng tôi thì nhu nhược, chẳng làm được công to việc lớn gì. Cưới về rồi, tôi mới biết chồng mình chuyên núp bóng mẹ, cái gì cũng mẹ. Tôi với mẹ chồng lại không hợp nhau, kết cục chồng chỉ nghe lời mẹ và dựa dẫm vào người phụ nữ hơn 60 tuổi ấy.

Mỗi năm, cả nhà chồng chỉ tụ họp đông đủ dăm ba lần. Lần nào gặp mặt, tôi cũng thấy họ chẳng thân thiết với nhau, không hề có tình cảm gắn kết giống một gia đình.

Bố mẹ chồng tôi lạnh nhạt với nhau đã nhiều năm. Đến người ngoài cũng biết rõ chuyện bố chồng tôi nuôi “phòng nhì”, còn có cả con riêng. Thế mà mẹ chồng tôi vô tư như không có gì cả. Bà chỉ cần tiền do chồng gửi hàng tháng, còn lại những thứ khác bà chẳng quan tâm.

Lén đọc tin nhắn, tôi phát hiện âm mưu của mẹ chồng với “phú bà” hàng xóm - 1

Tôi sợ mẹ chồng vì âm mưu “đổi dâu” trơ trẽn (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi cũng không rõ cảm xúc và quan điểm của mẹ chồng về hôn nhân là gì. Bà hay đi châm chọc người khác, tham gia mọi cuộc bàn tán nói xấu thiên hạ xung quanh. Bà chê gia đình người ta thế nọ, thế kia, trong khi bản thân chẳng ra đâu vào đâu.

Tôi chưa bao giờ đem chuyện nhà chồng đi nói với ai. Sau mấy năm về làm dâu, tôi dần học được cách thờ ơ giống cả nhà chồng. Bây giờ, tôi chỉ dành thời gian chăm sóc cho bản thân và con gái. Chứ đến chồng, tôi cũng còn không tình cảm như xưa.

Tuy vậy, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện ly hôn. Chồng tôi nhu nhược nhưng chưa gây ra chuyện gì quá đáng đến mức phải bỏ.

Đang yên bình, đùng cái chồng tôi bị công ty cắt giảm biên chế. Anh thất thểu về nhà kể với mẹ. Tưởng bà sẽ buồn phiền vì con trai mất việc nhưng bà lại phản ứng ngược khiến tôi bất ngờ. Bà khuyên con trai cứ nghỉ ngơi thoải mái một thời gian, công việc không có gì phải vội.

Tôi sốt ruột lo cơm áo gạo tiền, can ngăn vài câu liền bị mẹ chồng mắng. Thế là tôi kệ, không khuyên nhủ chồng thêm nữa. Nào ngờ sau lưng tôi, mẹ chồng lại xúi giục con trai tranh thủ thời gian thất nghiệp để làm việc khác.

Cạnh nhà tôi có hàng xóm mới chuyển đến cách đây mấy tháng. Chủ nhà là một cô gái độc thân, khá xinh đẹp. Tôi ít khi nhìn thấy cô ấy, cũng chưa nói chuyện lần nào. Chỉ biết hàng xóm là một “phú bà”, tự mua nhà và có cả ô tô riêng.

Dạo gần đây, cứ đến chiều là chồng tôi biến mất. Có khi buổi tối, tôi cũng chẳng thấy chồng đâu. Bao năm nay, chồng tôi có thói quen nằm ườn ra chơi điện tử trên điện thoại. Tự dưng anh ta thay đổi làm tôi cũng tò mò.

Tôi hỏi chồng đi đâu, anh bảo đi dạo lòng vòng trà đá, chứ không có gì. Xưa nay, tôi chẳng bao giờ ghen tuông, kiểm soát chồng nên kệ, chẳng tra hỏi gì thêm.

Có hôm, chồng trở về với mùi nước hoa lạ vương trên áo. Chỉ phảng phất thôi nhưng tôi vẫn ngửi thấy được. Rồi tôi phát hiện ra, chồng và mẹ chồng hay thậm thụt nói chuyện riêng, cảm giác như họ đang giấu tôi chuyện gì đó.

Tôi đắn đo mãi mới lén kiểm tra điện thoại của chồng. Cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao gần đây những người sống cùng mình lại có biểu hiện lạ như thế. Thì ra mẹ chồng tôi đang có ý định đổi con dâu. Bà trơ trẽn giục con trai sang hàng xóm làm thân với “phú bà” xinh đẹp rồi kiếm cớ ly hôn với tôi để rước cô ta về.

Nước mắt tôi trào ra khi đọc những dòng mà hai mẹ con họ nhắn cho nhau, so sánh tôi với cô hàng xóm. Chồng chê tôi nhạt nhẽo, nhan sắc trung bình, cư xử kém tinh tế. Mẹ chồng khen cô gái kia giỏi giang, giàu có, lắm tiền, chê tôi không bằng một góc của cô ấy.

Có bữa tôi ở nhà nhưng chồng vẫn sang xem phim cùng em gái nhà bên. Tiếng cười đùa vọng sang như thể tôi là người vô hình. Tôi vẫn chình ình ở đây mà họ coi như rơm, như rác vậy.

Tôi đúng là mảnh ghép thừa của gia đình này. Họ chán tôi nên muốn vứt bỏ, chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của con gái tôi.

Đến nước này, tôi nên chủ động ly dị trước, hay vạch trần âm mưu lố bịch của mẹ con họ cho thiên hạ cùng xem nhỉ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương