1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Sau lần gặp cô em họ của người yêu, trái tim tôi bỗng dưng muốn “đổi chủ”

Giang Hà

(Dân trí) - Trái tim tôi không biết từ bao giờ bỗng rung lên những nhịp đập khác thường. Tôi vẫn đến thăm bạn gái đều nhưng là để được gặp một cô gái khác...

Tôi năm nay 26 tuổi, Trâm bằng tuổi tôi. Chúng tôi quen nhau thông qua bạn bè, sau đó tình yêu dần dần chớm nở.

Bạn gái tôi là mẫu người phụ nữ dịu dàng, ít nói, tâm lý và hiểu chuyện. Hơn một năm yêu nhau, cả hai chưa từng cãi vã vì cô ấy rất biết chiều lòng tôi. Bạn bè đều nói sẽ thật may mắn nếu có một người vợ như cô ấy.

Tôi tự thấy bản thân còn trẻ, yêu thì yêu, chưa tính chuyện xa xôi. Nhưng Trâm luôn muốn ổn định bằng một đám cưới. Tôi hứa với Trâm đợi ít nữa, khi có dịp thích hợp sẽ đưa Trâm về giới thiệu với gia đình để cô ấy an tâm.

Vài tuần trước, tôi đến phòng trọ của Trâm, bất ngờ thấy một cô gái lạ ở đó. Cô gái không cho tôi vào phòng, tra hỏi đủ thứ.

Cho đến khi Trâm đi chợ về, cô ấy mới phá lên cười: “Em biết anh là anh rể tương lai của em rồi, chỉ đùa anh chút thôi”. Nụ cười sảng khoái, hồn nhiên của cô ấy không ngờ lại gây ấn tượng mạnh với tôi.

Sau lần gặp cô em họ của người yêu, trái tim tôi bỗng dưng muốn “đổi chủ” - 1

Tôi bối rối nhận ra, mình đã “phải lòng” chính cô em họ của bạn gái (Ảnh minh họa: TD).

Tối hôm ấy, hai chị em Trâm mời tôi ở lại cùng ăn cơm. Suốt bữa cơm, cô gái nhỏ kể đủ chuyện. Lúc này tôi mới biết, cô bé là em họ Trâm, đang là sinh viên năm thứ hai. Nhân thời gian nghỉ hè, cô ấy đến ở cùng Trâm cho vui, đồng thời xin đi làm thêm cho một quán cà phê gần phòng trọ.

Yêu Trâm hơn một năm, tôi từng nghe kể cô ấy có em học trên này nhưng đây mới là lần gặp đầu tiên. Tính cách cô bé sôi nổi, hài hước trái ngược hẳn với sự nhẹ nhàng, trầm lặng của Trâm. Cô ấy thực sự làm cho không khí trong căn phòng nhỏ trở nên rộn ràng.

Vài lần sau đó, tôi đến đều gặp lúc Trâm không có ở nhà, chỉ có cô em họ. Chúng tôi cùng trò chuyện, cảm thấy rất vui. Tôi nhận ra, cô bé này có năng lượng tuyệt vời, hầu như không bao giờ biết buồn phiền hay lo lắng.

Với cô ấy, chuyện to coi như chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Không giống như Trâm, lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi những chuyện tương lai. Trâm cho tôi cảm giác bình yên đến mức tẻ nhạt. Còn cô bé này lại hoàn toàn khác.

Và cứ thế, trái tim tôi không biết tự bao giờ bỗng rung lên những nhịp đập khác thường. Tôi vẫn đến thăm Trâm đều nhưng mục đích không chỉ có thế. Vì tôi biết đến đó sẽ được gặp cô bé ấy, được nghe em nói, em cười, thấy cuộc sống rộn ràng, tươi vui.

Tôi đã lờ mờ hiểu ra vì sao tôi chưa từng đưa Trâm về nhà, dù cô ấy vài lần bóng gió. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, dù ai cũng nói Trâm chắc chắn sẽ là người vợ tốt. Bởi có lẽ trái tim tôi biết rõ, tình cảm tôi dành cho Trâm chưa đủ nhiều để nghĩ những chuyện xa xôi.

Từ ngày gặp em họ Trâm, trái tim tôi bỗng dưng muốn “đổi chủ”. Tôi biết đó là chuyện tồi tệ, không đúng, không nên. Nhưng tình cảm là chuyện trái tim mà lý trí khó lòng kiểm soát được.

Tôi không còn đủ thiết tha để tiếp tục chuyện tình cảm với Trâm. Nhưng nếu chia tay Trâm để theo đuổi em họ cô ấy thì lại thấy mình vừa tệ bạc, vừa nhiều khó khăn ngáng trở.

Vẫn biết, tình yêu không có lỗi. Nhưng giá như người khiến tôi rung động là một ai đó chứ không phải em họ của Trâm thì tốt biết bao. Tôi thực sự loay hoay không biết nên làm thế nào?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.