Gặp lại chồng cũ sau 6 năm, tôi ngã ngửa khi anh đề nghị điều này

An Phi

(Dân trí) - Bỗng nhiên sau 6 năm, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Dù khoảng thời gian trôi qua đã lâu, tôi vẫn có thể nhận ra đó là Hưng - chồng cũ của mình.

Tôi và Hưng từng yêu nhau suốt 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp thì tổ chức đám cưới ngay. Ngày ấy, chúng tôi còn trẻ, chưa suy nghĩ nhiều, cứ tưởng yêu nhau là phải cưới. Chúng tôi chỉ ngồi trên ghế nhà trường, chưa có mấy trải nghiệm về cuộc sống, chưa bước chân vào con đường sự nghiệp nên nghĩ mọi thứ đều đơn giản.

Rồi đến lúc bắt đầu đi làm, gặp gỡ nhiều người hơn, mở rộng không ít mối quan hệ, nỗi lo cơm áo gạo tiền, sự áp lực, thăng tiến, bận rộn... làm cho chúng tôi suốt ngày căng thẳng, cãi vã không ngừng. Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng đi vào ngõ cụt và ly hôn là điều tất yếu.

Tôi cứ như vậy mà trải qua một đời chồng. Có ai nghĩ hai người từng yêu nhau như thế lại có ngày như này, tình cảm bị sứt mẻ hết cả.

Sau khi "đường ai nấy đi" với Hưng, tôi không còn quan tâm hay thiết tha đến các mối quan hệ nam - nữ, không chàng trai nào lọt nổi vào mắt tôi. Tôi luôn nghĩ, người mình yêu 4 năm như vậy còn suốt ngày bất đồng quan điểm thì làm sao có thể kiếm được người thực sự hòa hợp, hiểu mình. Hoặc có chăng mình không phù hợp để bước vào hôn nhân.

Bỏ qua chuyện tình cảm, tôi lao vào học thêm các kỹ năng, lúc nào cũng làm thêm giờ, nỗ lực hết mình trong công việc. Và rồi tôi đạt được vị trí mà mình mong muốn, có được mức thu nhập khiến nhiều người mơ ước. Chỉ có điều là tôi khá cô đơn, nhưng tôi đành tự trấn an bản thân rằng, đây là con đường mình lựa chọn, không có chồng nhưng tôi đang có sự nghiệp thành công.

Gặp lại chồng cũ sau 6 năm, tôi ngã ngửa khi anh đề nghị điều này - 1

Ngày gặp lại chồng cũ, tôi rơi vào tình huống rất khó xử (Ảnh minh họa: Sina).

Hậu ly hôn, tôi nghe tin Hưng đã cưới người khác chỉ sau vài tháng, hình như vì cô ta dính bầu hay gì đó. Đây cũng có thể là một trong những lý do tôi không còn hứng thú với đàn ông nữa và cắt đứt mọi liên lạc với chồng cũ.

Bỗng nhiên sau 6 năm, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ. Bình thường, tôi không nghe máy kiểu này nhưng không hiểu sao hôm đó, tôi lại bắt máy. Dù khoảng thời gian trôi qua đã lâu, tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói đó là của Hưng. Anh muốn hẹn tôi ra quán cà phê vì có việc thực sự rất gấp.

Nghe giọng điệu khẩn thiết của Hưng, tôi đành đồng ý. Ngày gặp mặt, tôi như ngã ngửa khi nghe Hưng đề nghị. Anh muốn tôi trở thành... mẹ của con trai anh. Khi đang định không nói lời nào và đứng dậy ra về, đột nhiên Hưng nói: "Anh cầu xin em, con anh không có mẹ và con chỉ biết... em là mẹ của nó thôi".

Tôi thực sự bàng hoàng khi nghe Hưng nói. Tại sao tôi lại là mẹ của con trai anh? Từ khi nào tôi có con mà lại không biết vậy? Điều này hết sức phi lý.

Hóa ra Hưng và người vợ kia chia tay ngay sau khi cô ta sinh em bé. Hưng tiết lộ, cô ta là "gái làng chơi", cố tình gài bẫy anh. Về chung sống không được bao lâu, cô ta không chịu được và không có nhu cầu làm mẹ nên bỏ nhà theo người khác.

Vì quá căm giận, anh đã xóa sổ hết những gì liên quan đến cô ta và ngay cả việc cô ta là mẹ của con mình cũng không bao giờ tiết lộ. Khi con quá khóc lóc đòi mẹ, Hưng đành... lấy ảnh của tôi ra và nói dối tôi chính là mẹ của con anh, đang công tác ở nơi xa.

Lời nói dối ngày một lớn dần cho đến khi con trai Hưng đi học thì không thể mãi như vậy được nữa. Thấy bạn bè đều có đầy đủ bố mẹ, con Hưng không ngừng đòi mẹ, nói thèm được gặp mẹ, được mẹ ôm hôn... và dần rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn. Dù đã đi khám bác sĩ nhiều lần, tình hình của con vẫn không mấy tiến triển.

Thời gian gần đây, con của Hưng nhất quyết không đi học nữa. Sắp đến ngày đi tham quan của lớp, bạn nào cũng bố mẹ theo cùng, còn đứa bé này thì... Vì quá lo lắng cho con nên Hưng đành đánh liều đến van xin tôi gặp con anh một lần, bởi bé vẫn luôn tưởng tôi là mẹ, khao khát được gặp tôi.

Tôi đúng là đi hết từ cú sốc này đến cú sốc khác. Dù rất thông cảm cho hoàn cảnh của Hưng, tôi khó lòng chấp nhận sự nói dối này của anh. Tôi tự dưng bị thành một người mẹ tưởng tượng, tự dưng có con trai, tự dưng bị kéo vào câu chuyện của nhà anh.

Tôi ngay lập tức thẳng thừng từ chối, đề nghị anh hãy nói sự thật cho con biết. Đồng thời, anh phải xin lỗi tôi và cấm anh sau này liên lạc lại với tôi.

Những ngày sau đó, Hưng liên tục nhắn tin, gọi điện cầu xin tôi vì tình nghĩa cũ mà giúp đỡ anh. Rồi anh gửi anh con trai mình cho tôi, kể cả những video bé khóc lóc đòi mẹ trông rất thương.

Đứa bé không có tội và thực sự rất khổ thân, nhưng tôi đóng giả mẹ bé được không? Thế có quá bất bình thường không? Tôi rất sợ lời nói dối này sẽ không bao giờ có hồi kết mất. Chẳng lẽ gặp con Hưng một lần, đi tham quan cùng bé một lần rồi sau này không bao giờ trở lại nữa, bé có khổ sở hơn không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.