Được sếp quan tâm đặc biệt, tôi rung động và đưa ra quyết định bất ngờ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Cảm xúc đầu đời của tôi, lần đầu tiên tôi biết thích một người lại diễn ra trong tình cảnh oái oăm...

Tôi 23 tuổi, là sinh viên mới ra trường. Lực học và khả năng giao tiếp của tôi không đến nỗi nào nên khi nộp đơn thi tuyển vào hai công ty, tôi trúng tuyển cả hai. Sau nhiều suy nghĩ, tôi chọn vào làm ở công ty to, lương tháng cao hơn, mặc dù tôi biết yêu cầu công việc ở đây đòi hỏi áp lực nhiều hơn.

Thời gian đầu, tôi rất có ý thức chăm chỉ học việc đồng nghiệp đi trước, không ngại thức đêm, thức hôm hoàn thành chỉ tiêu và những công việc sếp giao. Tôi cũng không tiếc thời gian đi học thêm nhiều kỹ năng mềm với mong muốn được cống hiến và được công nhận. Chính vì vậy, ngoài tiền lương cơ bản, hàng tháng, sếp còn đưa thêm cho tôi phong bì tiền thưởng riêng.

Ban đầu, tôi nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng thêm này. Nhưng số tiền trong phong bì thưởng ngày càng lớn mà thực tế, khối lượng công việc tôi nhận cũng không nặng hơn. Sếp còn tặng riêng tôi một số đồ nữ trang, túi xách khiến tôi cảm thấy ái ngại. Bản thân là người mới vào nhưng lại được quan tâm đặc biệt, tôi thấy khá khó xử.

Được sếp quan tâm đặc biệt, tôi rung động và đưa ra quyết định bất ngờ - 1

Sếp luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt (Ảnh minh họa: iStock).

Sếp lớn hơn tôi gần 20 tuổi. Anh đã có gia đình đề huề, một vợ, hai con trai lớn. Tài khoản Facebook của anh không thường xuyên đăng bài nhưng vợ anh rất chịu khó đánh dấu cả tên anh, kèm theo hình ảnh gia đình hạnh phúc. Anh là điển hình của kiểu đàn ông thành đạt, giỏi giang, có kinh nghiệm sống, biết làm ra làm, chơi ra chơi nên đa phần nhân viên dưới quyền đều quý nể.

Bản thân tôi cũng rất ngưỡng mộ và coi trọng sếp. Thậm chí có nhiều lúc, tôi còn ngẩn người suy nghĩ: Có khi nào tôi yêu thầm sếp mình hay không?

Bởi ở chỗ làm thì không nói, nhưng cứ về nhà một mình, trong đầu tôi lại nghĩ đến anh. Trong mắt một cô sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường như tôi, anh giống như một hình mẫu đặc biệt, một người đàn ông trưởng thành thực thụ, tinh tế và từng trải.

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, cơ quan tổ chức đi lễ đầu xuân. Trong lúc mọi người không ai để ý, sếp dúi vào tay tôi một tập tiền mới cứng. Tôi giữ tay không nhận nhưng sếp không cho. Anh nói nhỏ: "Em giữ mà đi lễ". Tôi sợ bị mọi người chú ý nên đành cầm.

Những ngày gần đây, anh hay nói chuyện riêng với tôi. Anh tâm sự chuyện gia đình, chuyện vợ anh. Anh cũng quan tâm, hỏi han đến bố mẹ tôi, hỏi sở thích của tôi, thích ăn món gì, thích làm gì mỗi khi rảnh rỗi... Được một người như anh quan tâm, không thể nói là tôi không có cảm xúc. Thực sự, tôi biết trái tim nhỏ bé của tôi đang rung động.

Có ngày, anh còn nhắn tin nhắc tôi đi xe chậm thôi bởi hôm trước, anh thấy tôi đi xe máy một mình rất nhanh, sợ không an toàn. Thu hút được sự chú ý từ người đàn ông chất lượng cao như thế này, có nằm mơ, một cô gái tầm thường như tôi cũng không thể tưởng tượng được.

Nhưng đồng thời, tôi cũng biết mình buộc phải kiểm soát cảm xúc trong lòng. Mới sáng hôm qua, tôi nhận được tin nhắn từ sếp. Nội dung tin chúc mừng ngày mới kèm theo bông hoa hồng đỏ có dòng chữ "Dành cho em" khiến tim tôi nhảy nhót điên cuồng, tự mình còn nhận ra mặt mình đang đỏ hết cả lên.

Tôi cảm thấy khốn khổ bởi tôi biết trái tim tôi đang rung động, nhưng lương tâm lại không cho phép mình vượt qua ngưỡng giá trị đạo đức. Vả lại, cũng chẳng phải cao siêu gì nhưng tôi thừa biết, nếu dấn thân vào mối quan hệ kiểu này, người phải chịu thiệt thòi đầu tiên chính là tôi. Ngoài lo cho bản thân, tôi còn bố mẹ, gia đình phải suy nghĩ tới.

Bây giờ, tôi ngồi một mình trước màn hình máy tính để gõ đơn xin nghỉ việc. Trong lòng tôi đang có nhiều cảm xúc vô cùng, vừa không nỡ, vừa thấy nuối tiếc. Cảm xúc đầu đời của tôi, lần đầu tiên tôi biết thích một người lại diễn ra trong tình cảnh oái oăm. Chưa kể, phải rời khỏi môi trường làm việc này cũng là điều tôi không hề mong muốn.

Tuy nhiên, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục diễn ra, tôi biết sẽ khó kiểm soát được bản thân. Khó mà tránh được có những lúc bị cảm xúc dẫn dắt đi đến sai lầm. Cuối cùng, tôi đành quyết định nói lời tạm biệt với cám dỗ đầu đời của tôi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.