1. Dòng sự kiện:
  2. Nuôi con không phải của mình

Sau lần đầu về quê nhà tôi ra mắt, bạn gái nhất quyết đòi chia tay

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi biết cá tính ương bướng, kiên quyết của Ngân. Việc em nói chia tay là hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng chuyện đâu có gì mà em phải làm thế?

Tôi quen Ngân, xác định đây là mối quan hệ lâu dài chứ không phải chỉ quen chơi bời. Do đó, sau 7 tháng yêu, tôi đã quyết định đưa em về quê ra mắt gia đình.

Trước ngày về, tôi gọi điện cho bố mẹ chuẩn bị tinh thần đón con dâu tương lai. Tôi cũng rất vui vì thấy Ngân chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho buổi về ra mắt. Điều này khiến tôi cảm thấy tôi được em trân trọng.

Đúng ngày hẹn, Ngân mặc quần màu xám, áo phông hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng nhìn rất duyên dáng. Hai đứa hồ hởi chở nhau về đến nơi đã gần 11h trưa. Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, nhà cửa, sân vườn hoàn toàn yên ắng. Tôi phải gọi mấy lần, bố mới chống gậy ra được đến nơi.

Sau lần đầu về quê nhà tôi ra mắt, bạn gái nhất quyết đòi chia tay - 1

Bạn gái cảm thấy gia đình tôi không phù hợp với cô ấy (Ảnh minh họa: iStock).

Bố tôi ngoài 70 tuổi. Vì ông bị bệnh cơ xương khớp nên đi lại khó khăn, phải có gậy hỗ trợ. Tôi hỏi mẹ đâu, bố bảo hôm nay là lịch mẹ phải lên chùa làm lễ không bỏ được.

Trước khi đi, mẹ đã mua sẵn đồ, hai đứa chỉ việc đem ra nấu là xong. Tôi biết mẹ tôi hay bận tham gia làm công ích cho chùa, gần như không bao giờ vắng mặt mỗi khi chùa có khóa lễ hay gì đó.

Tôi không trách mẹ, chỉ hơi bất ngờ vì để có buổi gặp mặt hôm nay, tôi đã gọi điện về trước cho mẹ chuẩn bị, không nghĩ mẹ vẫn giữ thói quen như mọi khi. Tôi quay sang giải thích vài điều với Ngân để em thông cảm. Lúc đó, Ngân không nói gì nhưng tôi đoán, chắc em không mấy vui.

Tới lúc vào bếp, nhìn thấy những đồ mẹ mua sẵn để đó, sự hụt hẫng hiện lên trên mặt Ngân khá rõ. Mẹ tôi mua thịt chắc là để kho, một khúc cá rất to và vài đồ gia giảm như chanh, hành, cà chua, một chút thịt bò và hai cây súp lơ xanh. Bố từ trên nhà nói vọng xuống bếp rằng, mẹ bảo bữa trưa nay ăn đơn giản để chiều về, mẹ sẽ làm cỗ to đãi hai đứa.

Ngân nhắc tôi nói với bố là hai đứa chỉ ở đến chiều, em không ngủ đêm ở nhà bạn trai. Tôi đồng ý với em, sau đó bắt tay vào nấu nướng. Tôi vốn dĩ xuất thân ở quê nên việc nấu nướng và tự lo cho bản thân quá đơn giản. Ngân chỉ việc phụ giúp tôi, một loáng đã có đồ ăn bày lên mâm.

Trong bữa ăn, bố tôi hỏi chuyện và Ngân cũng trả lời rất lễ phép, vui vẻ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, trong lòng tôi bớt đi căng thẳng, lo sợ Ngân tủi thân hoặc giận dỗi gì đó. Nhưng thấy em nhẹ nhàng như vậy, tôi yên tâm Ngân là người hiểu chuyện, biết thông cảm và tôi đã chọn đúng người.

Ai ngờ, niềm vui của tôi sớm bị dập tắt. Vừa về tới nhà, Ngân thẳng thắn nói muốn dừng lại. Em không muốn tiếp tục yêu và cưới một người mà ở đó, em không cảm nhận được sự tôn trọng. Em còn bảo, em thừa điều kiện để tìm được chỗ "môn đăng hộ đối" hơn. Nhưng vì thật lòng yêu tôi nên em chấp nhận về làm dâu ở quê xa.

Đổi lại, em không thấy vui vẻ chút nào khi bước chân tới nhà tôi. Chẳng ai coi em ra gì, mọi sự cố gắng của em đều không được coi trọng. Ngay cả việc em có thể trưng diện quần áo, váy, giày đắt tiền để trở nên xinh đẹp, nổi bật, em đã lựa chọn mặc những món đồ bình dân nhất để hòa hợp với gia đình tôi, thể hiện thiện chí và sự tôn trọng em dành cho mọi người.

Nhưng mẹ tôi chỉ vì một việc nhỏ mà sẵn sàng bỏ đi dù biết rõ ngày hôm đó, con trai đưa bạn gái về. Rõ ràng, bố mẹ tôi không coi đây là chuyện đàng hoàng, nghiêm túc. Chuyện bố mẹ xem nhẹ hạnh phúc của con cho thấy lối suy nghĩ, tư duy đơn giản, quan điểm sống của nhà tôi quá khác gia đình em.

Từ lúc nói chữ "không phù hợp" đến giờ là 4 ngày trôi qua, Ngân hoàn toàn giữ im lặng, gọi điện không bắt máy, đến nhà không tiếp chuyện. Tôi biết cá tính ương bướng, kiên quyết của Ngân. Sự im lặng này đồng nghĩa với việc chia tay em nói ra hôm trước là hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi cảm thấy vừa buồn bã, tức giận, vừa không cam tâm. Chẳng lẽ chỉ có thế mà chúng tôi thực sự chia tay sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.