Phản hồi bài “Sốc khi ra mắt gia đình thô lỗ, cục súc của bạn trai hào hoa”:

Con gái chọn chồng, dù chỉ 1% cảm thấy không thể hạnh phúc thì cũng nên nghĩ lại

(Dân trí) - Có câu nói: “Hãy chỉ cho tôi biết bạn bè của bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai”. Những người xung quanh là tấm gương phản chiếu tính cách, nền tảng của một con người.

Con gái chọn chồng, dù chỉ 1% cảm thấy không thể hạnh phúc thì cũng nên nghĩ lại - 1

Mình đã từng rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng cái khác của mình là mình không có cơ hội làm lại. Vì quá yêu mà mình bất chấp lấy bằng được anh ấy. Đến giờ chỉ muốn khuyên bạn là hãy suy nghĩ thận trọng, cân nhắc mọi chuyện có trước có sau.

Cho dù chàng trai của bạn trước mặt bạn là người dịu dàng, hào hoa, bạn hãy quan sát cả cách anh ấy đối xử với mọi người xung quanh nữa. Anh ấy có bản năng đối tốt với mọi người không? Những người xung quanh có yêu quý anh ấy không? Anh ấy có những khi nào vì bột phát mà tỏ ra giận dữ, cục súc, nói năng không kiềm chế được?".

Có câu nói: “Hãy chỉ cho tôi biết bạn bè của bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai”. Những người xung quanh là tấm gương phản chiếu tính cách, nền tảng của một con người bạn ạ. Gia đình anh ấy như thế, anh ấy từ khi sinh ra và lớn lên đã sống giữa họ, có lý nào anh ấy với họ hoàn toàn không có điểm chung?

Chỉ sợ rằng khi yêu thì cho mật ngọt, đến lúc lấy nhau về bao nhiêu xấu xa khoe ra bằng hết, cũng không còn đủ yêu thương làm động lực khiến mình sống tốt hơn, anh ấy lại làm tổn thương bạn mà thôi.

Lúc đó, bạn sẽ như mình bây giờ, thật sự là nhiều lúc thấy bất hạnh, khổ sở lắm. Sống trong một gia đình chẳng có ai là người thân chỉ duy nhất một người đàn ông mình đã yêu và gọi anh ta là chồng, nhưng anh ta không bênh vực mình, còn hùa theo gia đình chửi bới và nhục mạ mình nữa, dù có những việc rất nhỏ, chẳng đâu vào đâu.

Bạn đang tuổi còn con gái, được quyền lựa chọn, hãy chọn cho mình phương án an toàn. Một mối duyên mà bạn không cảm thấy sẽ mang lại cho mình hạnh phúc dù chỉ 1% thôi thì cũng đã đáng để phải suy nghĩ lại. Mong bạn vui.

Hoàng N.

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!