Chồng liên tục "giúp đỡ" vợ cũ, tôi đòi ly hôn thì anh giãy lên không chịu
(Dân trí) - Tôi có phải cái điện thoại đâu mà chồng muốn áp dụng chế độ “thu cũ đổi mới”? Anh muốn qua lại với cả hai người vợ, chẳng muốn buông tay ai, thế là quá tham lam rồi.
Thời buổi bây giờ, chuyện kết hôn lần hai, lần 3 đúng là không còn gì lạ lẫm nữa. Tôi là người phụ nữ có quan điểm tân tiến, chưa bao giờ tôi có định kiến với những ai từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.
Bố mẹ tôi từng nói con gái nên lấy trai tân nhưng không ngờ, tôi lại vớ ngay phải một anh đã ly hôn vợ. Chồng tôi kết hôn quá sớm, bản thân anh cũng tự nhận đó là sai lầm tuổi trẻ. Tôi thấy anh tử tế, vui tính, lại chăm chỉ, sống biết điều với mọi người xung quanh, thẳng thắn, ga lăng nên tôi mới đồng ý làm vợ anh.
Chồng tôi không có con chung với vợ cũ. Họ ly dị 6 năm rồi nên bây giờ chẳng còn vướng bận gì với nhau nữa. Ai cũng có cuộc sống riêng, cô vợ cũ đã lấy chồng khác và có hai đứa con nhỏ.
Tôi không quan tâm đến quá khứ của chồng vì cơ bản, nó không ảnh hưởng gì đến cuộc hôn nhân hiện tại. Anh ấy không nói ra thì cũng chẳng ai biết chuyện từng có vợ, bởi lúc nào trông anh cũng như trai tân.

Chồng bỗng dưng quay lại thân mật với vợ cũ khiến tôi ức chế (Ảnh minh hoạ: TD).
Vợ chồng tôi được bố mẹ mua cho căn chung cư nhỏ, sống tự lập nên rất thoải mái. Cưới nhau 8 tháng nhưng chúng tôi vẫn chưa lên kế hoạch sinh con, muốn tận hưởng tự do, hạnh phúc thêm một thời gian nữa. Chồng chiều tôi như công chúa, ngày nào cũng mua đồ ăn ngon cho tôi, vợ thích gì cũng làm hết.
Tuy nhiên, dạo gần đây, tôi thấy chồng rất khác lạ. Anh hay bận đột xuất, hay để tôi ăn cơm một mình, thậm chí còn hoãn đi du lịch với tôi 2-3 lần. Lý do thì chồng không nói rõ, anh toàn kêu là dự án có vấn đề này nọ, hoặc sếp gọi đột xuất…
Tôi vốn không thích kiểm soát chồng nhưng sự mập mờ của anh khiến tôi không khỏi hoài nghi. Tôi ngại kiểm tra điện thoại của anh, cũng không muốn theo dõi. Nhưng cảm giác bị giấu giếm khiến tôi khó chịu vô cùng.
Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cách xóa đi lớp sương mù trước mặt, một cơ hội bất ngờ giúp tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Cuối tuần trước, khi chúng tôi đang đi cà phê, bỗng dưng có ai đó gọi điện khiến chồng tôi lúng túng. Anh giả vờ nói đi vệ sinh rồi chạy ra chỗ khác.
Tôi nhẹ nhàng đi theo, phát hiện anh nói chuyện với vợ cũ. Có vẻ chị ta cần tiền nên hỏi vay, nhìn mặt chồng tôi khá lo lắng. Tôi nghe bập bõm hình như bố của chị ta bị đột quỵ.
Chồng vội vã quay lại, nói dối rằng có việc gấp cần qua nhà sếp, bảo tôi tự đón xe về nhà. Tôi cười tươi như không có gì xảy ra, dặn anh nhớ về sớm ăn cơm tối với vợ.
Chưa bao giờ tôi tìm vợ cũ của chồng nhưng hôm ấy, tôi đã phải mò tài khoản Facebook của chị ta. Trang cá nhân của chị ta để công khai nên tôi thấy hết những bức ảnh gần đây mà chị ta đăng lên mạng.
Càng kéo xuống dưới, tôi càng run tay. 10 tấm ảnh chị ta đăng lên thì 5 bức có mặt chồng cũ. Đó chính là chồng tôi chứ ai.
Ảnh lâu nhất cách đây hai tháng cũng là thời điểm tôi bắt đầu thấy chồng khác lạ. Chồng tôi lúc thì qua nhà vợ cũ ăn giỗ, lúc thì gặp bạn của vợ cũ ngoài quán cà phê để môi giới hợp đồng mua nhà, lúc thì được vợ cũ cảm ơn vì giúp chị ta đưa con đi khám bệnh.
Ảnh gần đây nhất chính là hình chụp chồng tôi ở trong viện thăm bố vợ cũ. Chắc là sau khi vợ cũ gọi vay tiền, chồng tôi đã chạy đến tận nơi để giúp.
Chồng tôi thả tim tất cả bức hình đó, còn bình luận đáp lại vợ cũ khá thú vị. Kiểu như: “Có việc gì cần cứ gọi anh, lúc nào anh cũng sẵn sàng giúp”. Hoặc “3 mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe, đợt này Hà Nội đang dịch cúm”.
Nghe ngọt ngào như yêu nhau vậy. Có ai đã ly hôn mà tình cảm thế không? Chưa kể hai đứa trẻ kia là con người khác, chồng tôi ra vẻ lo lắng như con của mình vậy.
Xem xong những thứ đó, tự dưng đầu óc tôi rối bời. Là tôi ghen, nghĩ quá nhiều, hay chồng tôi với vợ cũ thực sự có vấn đề? Tái hôn rồi mà chồng tôi vẫn qua lại liên tục với chị ta, lại còn giấu tôi nữa, thật không coi tôi ra gì.
Nếu cấm chồng gặp lại vợ cũ, tôi sẽ là người ích kỷ. Nhưng kệ cho họ gặp lại nhau, trong lòng tôi thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác vợ cũ hay kiếm cớ để gặp, còn chồng tôi thì nhiệt tình hưởng ứng.
Tôi đã nhắn tin cho chồng hỏi thử rằng, giờ ly hôn thì anh đồng ý không? Anh giãy nảy lên, kêu vợ “làm trò”. Tôi cười chua xót, không biết anh coi tôi là vợ kiểu gì?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương