Phản hồi bài “"Giỗ chồng mẹ chứ có phải chồng em đâu mà mẹ cứ phải đợi em lo?":

Chồng đánh vợ vì nói lời khó nghe: Vợ không ngoan mà chồng cũng chẳng khôn

(Dân trí) - "Có nhiều người vợ vốn chẳng tệ đâu, mà vì họ sống trong gia đình chồng không yêu thương họ, không coi họ ra gì nên lâu ngày mới tệ như thế đấy".

Chồng đánh vợ vì nói lời khó nghe: Vợ không ngoan mà chồng cũng chẳng khôn - 1

Trong tình huống người vợ ốm nằm bê bết mấy ngày không dậy lo liệu giỗ bố chồng này mà nói “vợ không ngoan” thì cũng là hơi quá với cô ấy. Nhưng nếu là tôi ở trong hoàn cảnh ấy tôi sẽ xử sự khác.

Nếu ốm không thể dậy chợ búa để làm cỗ cúng hay chăm lo khói nhang, tôi sẽ có lời với mẹ chồng để mẹ chồng thông cảm rồi nhờ bà lo hộ. Vợ anh nếu có thì chỉ là không khéo léo ở chỗ ấy, đáng trách một chút ở chỗ ấy.

Mẹ anh nếu thương dâu, chắc hẳn sẽ không chấp nhặt chuyện này. Cô ấy nằm ốm mấy ngày, cửa tiệm không mở, con cái không chăm, rõ ràng là mệt mỏi. Phụ nữ có gia đình, có con nhỏ, phải mệt lắm mới dám phó thác con cái nhà cửa cho người khác chăm lo. Vậy mà mẹ anh còn đợi cô ấy dậy đi chợ, làm cơm mà không chủ động lo liệu hương khói cho chồng mình. Là bà muốn con dâu mang tiếng “hư” hay vốn lâu nay phụ thuộc con dâu, phó mặc con dâu hết mọi chuyện trong nhà?

Còn anh, biết vợ mình ốm nằm đó cũng không xót bằng thấy mẹ mình khóc đúng không? Vợ có ốm cũng phải lết xác đi chợ, nấu cơm mới đúng đạo hiếu phải không? Việc đó anh không biết làm hay không muốn làm, hay là nhiệm vụ của riêng vợ anh thôi?

Nói qua nói lại tôi vẫn thấy chán. Vợ anh có thể chưa được ngoan trong lời ăn tiếng nói, còn cách hành xử của anh chẳng khôn chút nào.

Nói thật với anh, có nhiều người vợ vốn chẳng tệ đâu, mà vì họ sống trong gia đình chồng không yêu thương họ, không coi họ ra gì nên lâu ngày mới tệ như thế đấy.

Phản hồi của độc giả Liên Hương

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!