Chiếc que thử thai và bí mật chồng tôi chôn giấu suốt 16 năm
(Dân trí) - Tôi bất ngờ phát hiện chiếc que thử thai trong túi áo khoác của chồng. Từ đó, cả thế giới của tôi như sụp đổ.
Chúng tôi cưới nhau đã 7 năm. Một quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để tôi tin rằng, mình hiểu anh.
Chồng tôi là người ít nói, sống chỉn chu và tuyệt đối nguyên tắc. Tôi chưa từng thấy anh trễ hẹn, chưa từng nghe anh nói dối điều gì. Vậy nên, khi phát hiện trong túi áo anh có một hộp que thử thai chưa bóc, tôi thực sự sốc.
Chồng tôi đi làm về muộn, khoác tạm áo lên ghế sofa rồi vào phòng tắm. Tôi mang áo anh vào treo tủ, vô tình rơi chiếc que thử thai xuống đất.
Chúng tôi đã ngừng cố gắng có con từ hai năm trước, sau 3 lần sảy thai liên tiếp khiến tôi gần như trầm cảm. Anh là người đề nghị dừng lại, nói rằng con cái không phải điều kiện duy nhất để hai người sống hạnh phúc với nhau.

Phát hiện ra bí mật của chồng khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn (Ảnh minh họa: TD).
Vậy thì... que thử này là cho ai? Ý nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu tôi là chồng tôi có người khác.
Tôi không hỏi anh ngay tối đó. Tôi không đủ bình tĩnh. Tôi lặng lẽ để chiếc que vào chỗ cũ rồi suốt bữa cơm, tôi quan sát anh. Anh vẫn bình thường, vẫn gắp cho tôi món tôi thích, vẫn hỏi han công việc của tôi như mọi ngày. Không một dấu hiệu khả nghi. Nếu anh đang giấu giếm gì đó thì anh giấu quá giỏi.
Tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, trong lúc anh đi siêu thị, tôi vào phòng làm việc riêng của anh. Và tôi thấy một túi đựng hồ sơ lạ, tôi mở ra thấy nhiều giấy tờ mang tên Phạm Gia Hưng, 16 tuổi.
Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng chồng: "Gia Hưng là ai?". Anh sững người rồi ngồi phịch xuống ghế. Rất lâu sau, anh mới nói.
Hóa ra, trước khi gặp tôi, chồng tôi từng có mối tình sâu đậm với một người phụ nữ hơn tuổi. Mối quan hệ đó kết thúc vì quá nhiều rào cản, gia đình, xã hội và cả chính bản thân họ. Nhưng họ đã có một đứa con chung chính là Gia Hưng.
Người phụ nữ ấy không báo cho anh biết mình có thai. Cô ấy chọn sinh con, một mình nuôi dưỡng hơn chục năm qua. Chỉ vài tháng gần đây, khi biết con trai bước vào tuổi dậy thì và có nhiều biểu hiện bất thường về tâm sinh lý, cô ấy mới liên lạc với chồng tôi.
Chồng tôi giải thích không phải cô ấy liên lạc để nối lại tình cảm, mà chỉ mong anh có thể đồng hành trong vai trò một người cha, ít nhất là hỗ trợ tinh thần cho cậu bé.
Que thử thai là vì Hưng nghi ngờ bạn gái mình có thai. Tôi chết lặng khi nghe đến đó. Một cậu bé 16 tuổi, học lớp 10, đã yêu, đã vượt rào và giờ loay hoay trong sự hoảng loạn tuổi mới lớn.
Và dù không muốn, tôi cũng đang phải đối diện với đứa con riêng của anh. Đó có thể sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của tôi từ nay trở đi.
Anh nắm tay tôi, ánh mắt đầy van xin. "Anh xin lỗi vì giấu em. Nhưng anh không muốn em đau, không muốn em thấy mình bị phản bội. Anh cũng bị động trong chuyện này. Anh hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng mình".
Một tuần sau đó, tôi chủ động xin nghỉ phép và về nhà mẹ đẻ một thời gian. Tôi cần thời gian. Chồng tôi thường xuyên qua nhà bố mẹ vợ, ân cần và chăm sóc tôi.
Tôi hiểu chồng tôi cần có trách nhiệm với con, đặc biệt là con đang ở tuổi cần sự quan tâm của cả bố và mẹ.
Tôi cũng thương chồng vì tôi không thể sinh con cho anh. Giờ đây, khi anh có con trai, tôi không biết phải xử lý sao cho hợp tình, hợp lý đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.