Chào 2022, chào những điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước!

Huyền Anh

(Dân trí) - Sáng nay khi mở cửa bước ra khỏi nhà, một cảm giác cực kỳ tươi mới ngay lập tức đã bủa vây lấy tôi.

Vẫn những âm thanh rộn ràng của một buổi sớm mai, tia nắng trong trẻo xuyên qua kẽ lá, thoáng lạnh len lỏi qua lớp áo ấm khi bước vào nơi có bóng râm khiến ai đó phải rùng mình. Nhưng trong không khí dường như có mùi gì đó rất khác, mùi của những hân hoan, mùi của năm mới. Chào 2022!

Chào 2022, chào những điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước! - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Chúng ta vừa bước qua một năm thật khó khăn, với dịch bệnh chưa thể đi qua. Có những thời điểm sự ảm đạm mà nó mang đến dường như bao trùm cả thế giới.

Cùng với đó là thiên tai, là sự khó khăn của nền kinh tế bị ảnh hưởng. Những "bình thường mới" nhiều người chưa thể quen trong tình hình mới, như những kỳ nghỉ dài hơn cả mong đợi đến mức trở nên nhàm chán, sự trầm cảm đến từ công việc khó khăn, từ hậu quả của "work from home" với không gian xung quanh là bốn bức tường, như khối công việc tăng gấp đôi - từ việc cơ quan đến việc nhà, việc của một bảo mẫu, một trợ giảng, người quản gia, giúp việc nhà... nhưng thu nhập thì có khi giảm đi đến nửa.

Đâu đó những câu chuyện về mâu thuẫn gia đình bắt nguồn từ việc cả vợ lẫn chồng dành thời gian ở nhà quá nhiều, những vụ đánh ghen ầm ĩ mạng xã hội, những sự phản bội dở khóc dở cười bị phát hiện bất thình lình từ việc "truy vết" trong thời đại dịch.

Một năm quá dài mà phần stress mang đến đong đếm ra còn nhiều hơn phần thư thái, nhưng tất cả đã đi qua. Trong khó khăn cuộc sống vẫn nở hoa, nơi mất mát, đau thương nhất lại là nơi tình người trở nên ấm áp nhất.

Bác hàng xóm nhà tôi năm rồi vừa phải đi điều trị cách ly vì là F0. Bác gọi điện kể, hết thời hạn cách ly còn không muốn về. Phần vì ngại về nhà sẽ bị hàng xóm... kỳ thị, nhưng phần quan trọng nhất lại là sự lưu luyến với khu điều trị cách ly đáng nhớ. Bác bảo ở trong đó mọi người đối xử với nhau rất tốt, chia sẻ với nhau từng chiếc khăn, cái kim sợi chỉ. Người bị triệu chứng nặng sẽ được người bị nhẹ hơn hoặc không có triệu chứng chăm sóc. Những lúc ốm đau không có người nhà bên cạnh, thì sự giúp đỡ, đùm bọc đó thực sự là một niềm an ủi lớn giúp người bệnh cảm thấy ấm lòng, nội lực sẽ lớn hơn nhờ được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng "con covid".

Những ngày cuối cùng của năm 2021, một câu chuyện đau lòng, rất đau lòng còn khiến cộng đồng dậy sóng, đó là chuyện của em bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến mức tử vong. Với tôi đó là câu chuyện buồn nhất của thời khắc giao mùa năm nay.

Em bé đã ra đi như một thiên thần, trút bỏ mọi đau đớn, muộn phiền, buồn tủi, sợ hãi, nhưng những điều tra về cái chết của em còn đang tiếp diễn. Chúng ta không dừng ở việc nguyện cầu cho em, chúng ta sẽ tiếp tục lên tiếng, đấu tranh cho em để công lý được thực thi, cái ác phải đền tội và những tội ác còn len lỏi trong bóng tối chưa được lôi ra ánh sáng nếu còn manh nha sẽ phải rén tay khiếp sợ. Đó là cách chúng ta làm cho thế giới ngày mai trở nên tốt đẹp hơn hôm nay, để không còn những em bé phải sống trong cảnh bị bạo hành từ chính nơi gọi là "mái ấm".

Thời khắc này, có thể có người sẽ vẫn nói: "Tôi đã nghỉ một kỳ nghỉ quá dài, không có nhu cầu nghỉ Tết nữa, giá Tết đừng đến thì tốt biết bao nhiêu". Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng, vẫn nên có Tết chứ, và tôi luôn thích Tết. Bởi đó là thời khắc đánh dấu sự chuyển mình của đất trời, sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới, sự chuyển tiếp từ những khó khăn đã đi qua sang những điều tốt đẹp đang đón chờ chúng ta phía trước. Chào năm mới, chào những thách thức và cơ hội mới trong một năm tươi sáng chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, thành công.