Các bác sĩ cho biết bé trai khoảng từ 10 đến 20 ngày tuổi
Bé bị bỏ lại trên một chiếc bàn bán nước dừa sau khi tan chợ
Một bé trai mới chào đời vừa được giải cứu chỉ vài ngày trước Giáng Sinh, sau khi bị chính cha mẹ vứt bỏ tại một quầy hàng ở chợ. Người dân gần đó đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ ở quận Thawi Watthana của Bangkok, Thái Lan vào thứ Năm tuần trước, lúc 11 giờ tối theo giờ địa phương.
Bé trai nhỏ xíu được bọc trong chăn và bị bỏ lại trên một chiếc bàn dùng để bán nước dừa. Tuy nhiên những người bán hàng đã đóng cửa và trở về nhà do trời tối.
Em bé nằm trên một tấm bìa cứng bẩn thỉu, trơ trọi giữa khu chợ bình dân
Xe cấp cứu đã đến và điều trị cho đứa trẻ ngay tại nơi bị bỏ rơi trước khi đưa cậu bé đến bệnh viện gần đó. May mắn là dường như bé trai bị bỏ mặc chưa lâu nên vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Nhân viên cứu hộ Rakkanna Nakanrak từ tổ chức xã hội Por Teck Thung chính là người tìm ra đứa trẻ sơ sinh.
"Đứa bé được bọc trong chăn và mặc một cái tã. Có túi đựng bình nước, chăn và kem dưỡng da đặt bên cạnh", Nakanrak chia sẻ.
Cô nói thêm: "Tôi không chắc thằng bé đã ở đó được bao lâu. Ai đó đã để lại cho đứa trẻ tất cả những đồ đạc cần thiết để chăm sóc nó".
Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện gần đó để điều trị.
Cảnh sát điều tra vụ việc cho biết các nhân chứng tuyên bố đã nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ bế đứa trẻ cãi nhau vào đúng buổi tối ngày hôm đó.
Bé trai được giữ lại bệnh viện trẻ em để đón Giáng sinh và nhận sự chăm sóc của các y tá. Nếu không có ai đến nhận, cậu bé sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi trong tương lai gần.
"Có thể đứa bé bị bỏ lại trên bàn vì xảy ra vấn đề giữa người cha và người mẹ. Các nhân chứng nói rằng đã thấy một người đàn ông và một người phụ nữ cãi nhau trước đó.
Chúng tôi đang kiểm tra camera giám sát của khu vực để cố gắng xác định danh tính nghi phạm. Họ sẽ bị truy tố vì bỏ đứa trẻ. Thật may mắn khi có ai đó đã tìm thấy cậu bé", một phát ngôn viên của sở cảnh sát huyện Phra Kanong cho biết.
May mắn là bé trai không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe
(Dân trí) - Hôm đó, trong buổi gặp gỡ những ông bạn đồng nghiệp của chồng, chỉ có mình tôi là phụ nữ. Có lẽ vì nghĩ chỗ quen biết nên các anh ấy cũng không ngại ngần gì. Vậy nên nhiều chuyện của đàn ông, tôi tưởng mình biết rồi mà chưa biết rõ. Nghe xong rồi bỗng hoang mang, hình như họ đều cùng một giuộc như nhau cả.
Thứ hai, 31/12/2018 - 08:34
(Dân trí) - Không giống như những cặp vợ chồng khác, trước khi kết hôn, tôi đã biết chồng mình là người đồng tính. Anh chỉ cần một người vợ có thể chịu đựng được dư luận xã hội, sinh cho anh một đứa con để yên lòng cha mẹ, còn tôi thì rất cần một cuộc sống ổn định có kinh tế, bởi thế mà chúng tôi đã đến với nhau.
Thứ hai, 31/12/2018 - 08:04
Mới đây vợ nhắn: "Hôm nay nữa là đúng 1 năm anh bỏ 2 mẹ con". Tôi chỉ biết thở dài và cười buồn.
Chủ nhật, 30/12/2018 - 08:05
(Dân trí) - Khuya rồi, tôi nằm lướt facebook một vòng trước khi ngủ. Trên trang cá nhân của cô bạn thân, hình đại diện là một màu đen kịt. Tôi hốt hoảng inbox: "Mày có chuyện gì thế?". "Nếu chồng mày ngủ với người khác thì mày sẽ làm thế nào?". Suốt đêm đó cả hai chúng tôi cùng không ngủ. Tôi biết trái tim nhỏ bé của bạn đang đau đớn.
Chủ nhật, 30/12/2018 - 07:06
“Nếu cô muốn chúng ta cùng chung sống như ngày xưa, thì cô từ bỏ gia đình ngoại đi. Từ ngày nhà cô đòi cái xe máy, tôi coi như đã cạn tình rồi”.
Thứ bảy, 29/12/2018 - 09:35
“Cô là người đàn bà suốt ngày chỉ bếp núc, quanh quẩn xó nhà, không biết giao du bạn bè, không hiểu gì về xã hội…”, lần đầu tiên chị nghe chồng mắng, dù rất buồn bực, song ngẫm lại, chị bỗng sực tỉnh.
Thứ bảy, 29/12/2018 - 09:27
(Dân trí) - Mới đây, một người phụ nữ Ấn Độ 65 tuổi đã sinh con gái thứ 2 mà không cần bất kỳ sự can thiệp thụ tinh nhân tạo nào và cha của đứa trẻ là cụ ông 80 tuổi vô cùng biết ơn vì "món quà quý giá" này.
Thứ bảy, 29/12/2018 - 09:13
Tôi đã tự nguyện dâng hiến cái ngàn vàng quí giá của người con gái cho tình yêu của tôi, khi anh quỳ xuống thề thốt rằng tôi sẽ là bà hoàng của trái tim anh, sẽ là bà chủ của gia tài đồ sộ anh đang có…
Thứ sáu, 28/12/2018 - 03:55
Một thanh niên đã lắp camera theo dõi bạn gái, rồi chế giễu cân nặng và xem người yêu có đang cắm sừng mình không.
Thứ sáu, 28/12/2018 - 07:37
Không biết tôi có nên trao đổi thẳng thắn tâm tư của mình với vợ hay cố đợi đến lúc cô ấy sinh đứa con ra?
Thứ sáu, 28/12/2018 - 12:51
(Dân trí) - "Thời buổi này, một người phụ nữ có đi làm nhưng lại chú trọng gia đình đến mức từ bỏ hết niềm vui riêng của bản thân thực sự rất ít. Nhưng chính những người phụ nữ chỉ chuyên tâm một thứ như thế mới chính là những người dễ mắc sai lầm. Vì họ ít giao du với mọi người và không lường trước được những cảm bẫy vô hình có thể vướng vào mình bất cứ lúc nào có thể..."
Thứ sáu, 28/12/2018 - 12:43
(Dân trí) - Vợ chồng tôi kết hôn đã hơn bốn năm. Ngay sau đám cưới bố mẹ chồng cho hai chúng tôi ra riêng trên mảnh đất rộng của ông bà. Cùng năm đó, cô em chồng cũng lấy chồng. Chồng cô ấy quê xa nên ông bà cho em chồng tôi một mảnh đất dựng tạm căn nhà nhỏ ở đó. Người ngoài nhìn nhà chồng tôi, bố mẹ anh em quây quần một chỗ nghĩ rất vui nhưng tôi thì chán cảnh này rồi.
Thứ năm, 27/12/2018 - 11:52
Anh chồng đang đi cùng "bồ nhí" thì bị vợ phát hiện. Người vợ đã lái một chiếc SUV Volvo chặn đầu, sau đó đè cả xe lên nóc xe BMW của người chồng.
Thứ năm, 27/12/2018 - 12:10
Mỗi lần đề đạt nguyện vọng, thậm chí gợi ý vợ xem những clip sex, ảnh nóng để hai vợ chồng yêu đương phá cách hơn nhưng vợ tôi giãy nảy như đỉa phải vôi. Cô ấy mắng tôi "quái đản", "lập dị"
Thứ tư, 26/12/2018 - 02:12
Đôi khi, một “tin nhắn tình yêu” bạn bất ngờ nhận được từ vợ chồng hay gửi đến người ấy sẽ mang lại cho hai người những cảm xúc mới lạ, làm thăng hoa cuộc sống vợ chồng. Có 4 mẹo để khai thác triệt để sức mạnh ấy.
Thứ tư, 26/12/2018 - 07:15
(Dân trí) - Cuộc sống gia đình tôi, xét về cơ bản là ổn, cả về kinh tế, về nuôi dạy con cái, quan hệ vợ chồng. Tất nhiên, cũng như nhiều gia đình khác, cũng có lúc mâu thuẫn nọ kia nhưng cả hai đều sớm tìm ra cách để giải quyết. Tôi nghĩ, để gia đình êm ấm, không gì bằng hai vợ chồng hiểu biết, tôn trọng và biết đặt vào vị trí của nhau.
Thứ tư, 26/12/2018 - 04:13
Chúng tôi kết hôn mới được 1 năm thì có người thứ 3 xen vào giữa tình cảm của tôi và anh. Hôm đó là cuối tuần, anh nói với tôi là có mấy người bạn đại học rủ nhau đi Hải Phòng chơi và bảo anh cùng đến đó tụ họp.
Thứ ba, 25/12/2018 - 07:36
(Dân trí) - Mới nghe đến tâm sự của một ông chồng đã quay về bên vợ mà còn yêu thương sầu nhớ đến bồ, thú thực tôi thoạt tiên thấy tức giận, nghĩ anh lại là một gã chồng tồi nào đó đã phản bội vợ con, ra ngoài cặp kè bồ bịch rồi khi quay về còn sống hai mặt hai lòng. Nhưng đọc xong thì tôi hiểu, anh là một người đàn ông tử tế.
Thứ hai, 24/12/2018 - 03:31
Tối muộn, rời vòng tay tình trẻ, tôi định sẽ giở chiêu chiều chuộng chồng để vòi tiền, nào ngờ ổ khóa trên cửa căn biệt thự đã được chồng thay mới…
Thứ hai, 24/12/2018 - 01:09
(Dân trí) - Tôi đã kết hôn được 18 năm, có 2 con, cháu lớn 17 tuổi, cháu nhỏ 8 tuổi. Hai năm trước, quan hệ vợ chồng tôi không được tốt, chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Bố mẹ hục hặc suốt ngày khiến con cái bị ảnh hưởng. Một năm sau thì vợ tôi nói cô ấy không còn muốn sống trong cuộc hôn nhân này.
Thứ hai, 24/12/2018 - 09:39
Buông ở đây là buông tay với người đàn ông trong đời mình. Có không ít chị em đã hết sức đau khổ khi chồng ngoại tình. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn giữa ghen tuông, hờn giận và yêu đương. Một mặt họ muốn níu kéo lại những gì là của mình, một mặt họ không chịu đựng được cảm giác bị tổn thương và xuất hiện ý nghĩ chia tay. Chị em phải làm gì khi bị rơi vào sự hỗn loạn như vậy?
Thứ hai, 24/12/2018 - 05:49
Tôi với vợ cưới nhau đến nay đã 6 năm nay. Chúng tôi ở bên nhau từ lúc cả hai còn tay trắng. Đến nay, chúng tôi đã có chỗ ở ổn định, công việc thu nhập tốt và một cậu con trai đáng yêu.
Thứ hai, 24/12/2018 - 12:55
Có người đàn ông khóc lóc thảm thiết khi vợ chết, người cứ rũ ra tưởng là sắp sửa chết theo vợ đến nơi, thế mà mồ chưa xanh cỏ đã thấy tấp tểnh đi lấy vợ khác.
Thứ hai, 24/12/2018 - 12:42
(Dân trí) - "Mẹ là người khi thấy chỉ còn 4 mẩu bánh cho 5 người sẽ ngay lập tức tuyên bố là mình chẳng bao giờ thích ăn bánh cả".
Chủ nhật, 23/12/2018 - 10:22
![]()
Phòng the tắt lửa, muốn bỏ chồng theo trai lạ ở quán bar
(Dân trí) - Thiếu thốn hoặc thiếu vắng hoàn toàn đời sống tình dục là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tan vỡ hôn nhân. Song bỏ chồng con theo trai sau một đêm với người lạ thì bạn đang vội vàng quá... ![]() |