Bị bạn gái "bơ đẹp" sau kỳ nghỉ lễ, tôi choáng khi biết điều cô ấy đòi hỏi

Tuệ Minh

(Dân trí) - Trở lại thành phố sau kỳ nghỉ 2/9, tôi bất ngờ bị bạn gái giận dỗi, ngó lơ. Tôi gặng hỏi mãi, cuối cùng mới biết được lý do là vì...

Tôi và cô ấy quen nhau trong một lần đi chơi cùng nhóm bạn. Ở tuổi ngoài 30, tôi liên tục bị gia đình giục giã chuyện kết hôn, còn cô ấy vẫn đang độc thân.

Vẻ xinh đẹp và công việc ổn định của cô ấy khiến tôi quyết tâm tán tỉnh để tiến tới hôn nhân. Sau những tin nhắn đầu tiên có phần e dè, chúng tôi khá "tâm đầu ý hợp" trong lối sống và cách suy nghĩ.

Tôi không mất quá nhiều thời gian để tán tỉnh. Cô ấy mở lòng và dường như có tình cảm nhanh hơn mình nghĩ.

Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, tôi về quê, còn cô ấy ở lại thành phố. Ban đầu, tôi dự định lên lịch đi chơi xa cùng nhau nhưng cô ấy tỏ ra ngại ngùng. Tôi hiểu cảm giác của những người mới quen nên đành hẹn dịp khác.

Bị bạn gái bơ đẹp sau kỳ nghỉ lễ, tôi choáng khi biết điều cô ấy đòi hỏi - 1

Cô ấy muốn kết thúc chuyện tìm hiểu vì cho rằng tôi thờ ơ, không có sự quan tâm (Ảnh minh họa: IT).

Suốt kỳ nghỉ lễ, tôi vẫn trò chuyện với cô ấy. Vì chưa có gia đình riêng nên tôi thường dành thời gian trọn vẹn bên bố mẹ trong các kỳ nghỉ.

Trước khi trở lại thành phố, tôi hẹn hai đứa sẽ đi ăn tối rồi xem phim cùng nhau. Tuy nhiên, cô ấy tỏ thái độ giận dỗi, không còn nói chuyện một cách vui vẻ như trước đó.

Tôi gặng hỏi nhưng cô ấy không chịu nói. Các tin nhắn không còn ngọt ngào, thay vào đó là những câu trả lời trống không, thờ ơ. Tôi vô cùng sốt ruột vì sợ mất cô ấy, coi như niềm hy vọng vào chuyện tình cảm xem như chấm dứt.

Do tôi nhắn tin dồn dập hỏi nguyên nhân khiến chuyện tình cảm có dấu hiệu sứt mẻ, bạn gái mới quen mới chịu nói sự thật. Cô ấy cho rằng, thời gian nghỉ lễ 4 ngày quá dài. Lẽ ra, tôi nên thu xếp lên thành phố sớm hơn để cả hai có thể đi chơi cùng nhau. Tôi bị cô ấy đánh giá không tinh tế, thiếu sự quan tâm và hời hợt trong chuyện tình cảm.

Bạn gái mới quen đánh giá tôi xếp cô ấy sau những người khác. Đó là điều cô ấy không thể chấp nhận được.

Cô ấy cho rằng, mới chỉ giai đoạn tìm hiểu đã không có sự quan tâm như vậy, sau này cưới nhau có lẽ tôi thường xuyên bỏ rơi vợ con ở nhà. 

Thú thực, tôi không xếp thứ tự ưu tiên gia đình hay bạn gái mới quen. Tôi công nhận bản thân chưa đủ tinh tế trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cách so sánh và thói "đành hanh" của cô ấy khiến tôi cảm thấy không hài lòng.

Nếu như tôi bỏ cô ấy ở thành phố để đi chơi, đàn đúm với bạn bè thì mới là điều đáng nói. Còn trong trường hợp này, tôi dành thời gian cho gia đình ở quê, chẳng có gì đáng phải tranh cãi.

Tôi cố gắng xin lỗi, giảng hòa nhưng cô ấy vẫn mắng không tiếc lời. Tôi mong cả hai sẽ mở lòng để sau những tranh cãi sẽ hiểu nhau hơn, giúp vun đắp chuyện tình cảm bền chặt. Tuy nhiên, cô ấy không chấp nhận lời xin lỗi và khăng khăng khẳng định cảm thấy không được tôn trọng. 

Cô ấy tiết lộ, từ trước tới nay, khi yêu một ai đó, cô ấy luôn được họ xem là số một, được quan tâm và không bao giờ bị bỏ rơi. Tôi thừa nhận bản thân hơi vô tâm. Thế nhưng, có lẽ cô ấy hơi suy nghĩ thái quá và tự cho mình đặc quyền riêng trong mọi chuyện.

Tôi và cô ấy chỉ mới tìm hiểu, chuyện phía trước chưa ai nói được điều gì. Vì sao cô ấy liên tục đòi hỏi người khác phải quan tâm, hết lòng vì mình mà không chịu thông cảm?

Cô ấy không còn muốn liên lạc, còn tôi cảm thấy chán nản. Tôi thực sự có tình cảm với cô ấy. Thế nhưng nếu cả hai có nên vợ nên chồng, những ngày sau đó chưa chắc đã được nếm mùi hạnh phúc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.