Bé 3 tuổi bị ghim 9 cây đinh trong đầu: Phẫn nộ và rụng rời xót xa!

Huyền Anh

(Dân trí) - Cộng đồng lại dậy sóng khi mới đây một em bé 3 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, qua chụp chiếu kiểm tra nghi rằng bé bị ghim 9 cây đinh vào đầu, vết thương bên ngoài đã liền da.

Được biết trước đó em bé nhiều lần được đưa vào bệnh viện với tiền sử các vấn đề như có dị vật trong mũi, nuốt 3 đinh vít, ngộ độc thuốc trừ sâu và bị gãy tay. Lần này bé nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật, viêm màng não.

Bé 3 tuổi bị ghim 9 cây đinh trong đầu: Phẫn nộ và rụng rời xót xa! - 1

Hình ảnh chụp X-quang hộp sọ của em bé 3 tuổi nghi bị bạo hành (Ảnh: BVCC).

Hoàn cảnh gia đình đặc biệt của em bé khiến nhiều người đặt vấn đề nghi vấn em bé bị bạo hành. Bởi một lẽ tất nhiên rằng, 9 cây đinh không thể tự nhiên mà ghim được vào đầu của bé. Một đứa trẻ dù có nghịch dại đến mức nào, nuốt đồ chơi, nhét dị vật vào mũi đi chăng nữa, thì nó cũng không thể, tuyệt đối không thể, tự cắm đinh vào đầu.

Em bé có hoàn cảnh đặc biệt, cha mẹ đã ly hôn. Ông nội của bé cho biết, trước khi ly hôn, mẹ bé đã bỏ đi một tháng, gia đình liên lạc nhưng không được. Sau đó phải nhờ hết các kênh thông tin mới tìm được mẹ bé về nhà.

Khi bố mẹ bé ly hôn, bé ở với mẹ. Nhưng ở với mẹ mới chỉ 8 tháng, bé đã 4 lần nhập viện, có lần nguy kịch vì ngộ độc thuốc trừ sâu chỉ còn 20% cơ hội sống sót nhưng đã qua khỏi. Lần này, sự việc đã trở nên bội phần khủng khiếp hơn. 9 cây đinh không tự nhiên mà ghim được vào sọ não của một em bé 3 tuổi. Vậy bàn tay nào đã làm được điều đó nếu không phải bàn tay của một kẻ đại ác, mất hết tính người?

Sau khi thông tin về em bé xuất hiện trên truyền thông và lan truyền trên các mạng xã hội, cộng đồng lập tức trở nên sục sôi tức giận và bức xúc:

"Thật bất hạnh cho bé. Làm bố mẹ kiểu vô trách nhiệm, thương quá, mong con có cuộc đời khác hạnh phúc hơn", "Kinh khủng thực sự, không dám tưởng tượng em bé non nớt, không có khả năng tự vệ đã phải chịu đau đớn cùng cực đến mức nào. Ngàn lần xin hãy sống có trách nhiệm, thà đừng sinh ra còn hơn sinh rồi để con sống không bằng chết ngay tại nơi gọi là gia đình", "Con ơi cô đọc tin mà cô khóc, thương con quá con ơi, con có làm gì đâu mà đối xử với con như vậy", "Với đứa con mình dứt ruột đẻ ra, dù là bất cứ ai cũng không thể để người ta làm tổn hại đến nó. Mẹ em bé bị sao vậy? Nhắm không nuôi được con thì thôi sao đưa bé về làm chi để bé khổ đến mức này?"  - cư dân mạng để lại những lời bình luận xót xa khi nghe tin về vụ việc.

Bé 3 tuổi bị ghim 9 cây đinh trong đầu: Phẫn nộ và rụng rời xót xa! - 2

Bé Đ.N.A. (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Vừa mới cách đây không lâu, một sự việc được còn chưa ráo mực báo chí là việc bé 8 tuổi bị bạo hành đến chết khi sống với cha ruột và dì ghẻ, bị dì ghẻ tra tấn liền 4 tiếng đến trào ngược thức ăn trước khi qua đời khiến cộng đồng bàng hoàng xót xa và căm phẫn kẻ gây tội ác, thì đến nay lại là em bé chỉ mới 3 tuổi, sống cùng mẹ ruột và dượng, nghi vấn bị bạo hành trong hoàn cảnh tương tự, không thể tự vệ trước thủ đoạn tàn ác của những kẻ mất hết tính người.

Chúng ta hãy tự hỏi rằng vì sao những sự việc đau lòng thế này lại liên tiếp xảy ra? Và liệu còn có bao nhiêu đứa trẻ khác nữa, ở những góc tối khác, vẫn đang phải chịu sự bạo hành, tra tấn tàn nhẫn và độc ác đến thế?

Khi hai người lớn chấm dứt một cuộc hôn nhân, đứa trẻ không ở với bố thì sẽ ở với mẹ. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta đã phải chứng kiến hai đứa trẻ, một đứa 8 tuổi ở với bố và "dì" chết trước khi đến viện vì bị bạo hành, một đứa trẻ ở với mẹ và dượng nhập viện trong tình trạng nguy kịch với 9 cây đinh ghim trong hộp sọ. Vậy rốt cuộc thì phải ở với ai, một đứa con ra đời từ một cuộc hôn nhân thất bại mới được an toàn?

Khi sự việc được đưa ra ánh sáng, hàng triệu trái tim quặn thắt, đau lòng. Nhưng đừng chỉ dừng lại ở đau lòng và nguyện cầu cho đứa trẻ. Chiến đấu với cái ác, cần chung tay làm gì đó quyết liệt hơn. Mong rằng luật pháp nghiêm minh sẽ sớm tìm ra sự thật và trừng trị thích đáng kẻ có tội, mong rằng dư luận sẽ lên án mạnh mẽ hơn nữa, để cái ác phải chùn tay, để lớp khiên bảo vệ những đứa trẻ còn non nớt chưa đủ sức tự bảo vệ bản thân trở nên vững chắc đến độ không một thế lực tàn ác nào còn dám gây tổn hại cho các bé.