Bắt gặp hàng xóm cặp bồ, tôi mất ngủ khi nghe đề nghị của anh ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Khi đang nghĩ cách nên nói chuyện như thế nào cho chị hàng xóm đỡ sốc, tôi nhận được tin nhắn của chồng chị ấy. Anh ta bảo muốn gặp tôi vì chuyện hôm qua.

Cách đây hai năm, nhà hàng xóm đối diện bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con. Chỉ ít ngày rao bán, nhà tôi đã có hàng xóm mới.

Hàng xóm mới là một đôi vợ chồng còn khá trẻ. Chị ấy hơn tôi hai tuổi, làm giáo viên, tính tình hiền lành, gần gũi. Chỉ vài tháng chuyển đến, tôi và chị đã trở thành bạn, không lâu sau trở nên thân thiết. Hai nhà đều là dân tỉnh lẻ, anh em nội ngoại đều xa. Vậy nên "bán anh em xa mua láng giềng gần", lúc vui buồn khó khăn cùng nhau sẻ chia, nhờ cậy.

Chồng chị ấy ít nói, trông có vẻ khó tính. Anh ấy làm kinh doanh, rất bận bịu, ít khi ở nhà. Chị kể, hai người lấy nhau từ thuở hàn vi. Khi đó, gia cảnh anh nghèo, nhà chị khá giả. Bố mẹ chị sợ con gái khổ nên không muốn gả. Không ngờ điều đó trở thành động lực cho anh. Sau khi cưới, anh lao vào kiếm tiền, quyết giàu có để bố mẹ vợ không coi thường như trước.

Bây giờ, hai vợ chồng chị đã có cuộc sống đủ đầy. Nhưng anh vẫn chưa hết ác cảm với bố mẹ vợ, rất ít khi về quê vợ, trừ khi có việc quan trọng vắng mặt không đành.

Vài lần sang nhà chị, thấy anh ít nói, lầm lì, tôi ngại. Sau này, những lúc chồng chị vắng nhà, tôi mới sang. Chị bảo, anh ấy trông khó tính vậy thôi chứ yêu vợ, thương con, biết vun vén cho gia đình, không có điểm gì để chê cả.

Bắt gặp hàng xóm cặp bồ, tôi mất ngủ khi nghe đề nghị của anh ấy - 1

Tôi ước gì mình không phát hiện ra chuyện chồng chị hàng xóm ngoại tình (Ảnh minh họa: 123RF).

Tôi với chị không thân thích, họ hàng nhưng thân nhau như chị em ruột thịt. Bất kể là tôi hay chị, khi cần giúp đỡ việc gì đều không nề hà, quản ngại. Lúc tôi ốm, chồng đi vắng, chị thay tôi đưa đón con đến trường, đi chợ, nấu cơm giúp tôi hệt như người thân trong nhà.

Tuần trước, phòng chúng tôi tổ chức liên hoan chia tay một đồng nghiệp chuyển công tác tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Lúc bữa ăn sắp kết thúc, có hai người một nam, một nữ vào ngồi bàn bên cạnh. Người phụ nữ ôm cánh tay người đàn ông, dáng vẻ vô cùng tình tứ. Nhìn họ, không phải vợ chồng thì cũng là tình nhân.

Khi người đàn ông kia ngồi xuống, mặt hướng đối diện ngay chỗ tôi ngồi khiến tôi thảng thốt. Anh ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là chồng chị hàng xóm thân thiết của tôi. Anh ta có vẻ cũng đã kịp nhận ra tôi là người quen nhưng rồi giả vờ như không chú ý.

Việc phát hiện anh ta lừa vợ dối con, có nhân tình bên ngoài khiến tôi cảm thấy có chút phẫn nộ. Vợ anh tốt bụng, hiền lành, yêu chồng, chăm con, tin tưởng chồng là thế, vậy mà anh ta lại nỡ phản bội vợ, gian díu với người đàn bà khác. Chuyện này, tôi nhất định phải nói cho chị ấy biết.

Trong khi tôi đang nghĩ cách nên nói chuyện này như thế nào cho chị hàng xóm đỡ sốc, tôi nhận được tin nhắn hẹn gặp của chồng chị ấy. Anh ta bảo muốn nói chuyện với tôi vì cuộc gặp gỡ hôm qua. Tò mò không biết anh ta định nói gì, tôi đến điểm hẹn.

Vừa gặp, anh ta đã không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Anh ta nói, chuyện không nên biết thì tôi đã biết. Anh ta thừa nhận, mình có nhân tình bên ngoài, và cho rằng đàn ông như vậy cũng là chuyện bình thường.

Anh ta nói: "Tính vợ tôi thế nào, chắc cô biết rõ. Nếu cô ấy biết tôi phản bội, chắc sẽ không chấp nhận nổi chuyện này. Nếu cô thương cô ấy, tốt nhất coi như không biết.

Đàn ông ra ngoài làm ăn, chuyện này chuyện kia khó tránh. Quan trọng là không bỏ bê vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Chỉ cần cô ấy không biết, cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc, đúng không? Gia đình tôi còn có thể êm ấm không, nhờ vào cô cả".

Anh ta nói vậy rồi đi, mặc tôi đứng như trời trồng trước đề nghị này. Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ anh ta nói đúng. Rõ ràng, chuyện khuất tất này nếu không lộ ra, gia đình chị ấy vẫn là gia đình hạnh phúc. Nếu tôi tiết lộ việc anh ta ngoại tình, chẳng giúp được gì cho chị, ngược lại còn khiến chị đau khổ, khiến một gia đình tan nát.

Nhưng rồi mỗi lần gặp chị, nhìn chị nói cười, chăm chút từng bữa cơm, khoe mới mua cho chồng cái áo, mua được mớ cá bống sông kho khế mà chồng thích, tôi thương chị vô cùng. Tôi muốn nói với chị rằng, anh ta không xứng đáng với tình yêu của chị đâu, nhưng tôi hèn nhát, im lặng bất lực.

Không nhịn được, tôi đem chuyện kể với chồng, mong anh cho tôi một lời khuyên. Chồng bảo tôi, chuyện tế nhị này, nói cũng dở mà không nói cũng dở. Thôi thì "đèn nhà ai nhà ấy rạng", cứ coi như mình không biết. Nếu anh ta giấu kín được thì tốt, chẳng may vỡ lở thì cũng là chuyện phải đến. Chuyện của gia đình người ta, tôi không nên suy nghĩ quá nhiều.

Dù biết là vậy, tôi vẫn thấy áy náy với chị hàng xóm tới mất ăn mất ngủ. Tôi chỉ ước gì tôi không phát hiện ra chuyện đáng ghét này. Nếu tôi im lặng, có phải là giúp chồng chị ấy che giấu chuyện xấu xa, là gián tiếp lừa dối chị hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.