1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Lần đầu ra mắt, em rể tương lai để lộ bí mật lớn giữa cậu ấy và vợ tôi

Giang Hà

(Dân trí) - Hai hôm trước, mẹ tôi gọi điện nói rằng, em gái tôi dẫn bạn trai ra mắt gia đình. Mẹ muốn vợ chồng tôi thu xếp về nhà cùng ăn bữa cơm, luôn tiện “chấm” xem em rể thế nào.

Thông tin này khiến tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì em gái tôi có bạn trai, lo vì tính em thật thà, cả tin, từng bị lừa gạt một lần, không biết lần này gặp người như thế nào.

Tôi bảo với vợ chuyện mẹ gọi điện. Vợ tôi nói sẽ xin nghỉ sớm một chút về giúp mẹ làm cơm đãi khách.

Buổi gặp gỡ diễn ra vui vẻ. Chàng trai có ngoại hình ổn, nói năng khéo léo, chừng mực. Em gái tôi không giấu nổi hạnh phúc của một cô gái đang đắm chìm trong tình yêu. Mẹ tôi cũng có vẻ hài lòng sau khi hỏi han vài câu chuyện. Duy chỉ có vợ tôi lộ rõ thái độ lạ lùng.

Bình thường, vợ tôi là người cởi mở, dễ gần, hay trò chuyện. Nhưng hôm nay, suốt bữa cơm, cô ấy không hề nói chuyện với khách một câu nào, thậm chí đôi khi lộ rõ thái độ khó chịu. Vài lần bạn của em hỏi chuyện, cô ấy còn không trả lời. Thái độ thiếu lịch sự này khiến tôi có chút khó hiểu và xấu hổ.

Lần đầu ra mắt, em rể tương lai để lộ bí mật lớn giữa cậu ấy và vợ tôi - 1
Trước cậu em rể tương lai “có vấn đề”, tôi không biết nên xử lý thế nào cho đúng (Ảnh minh họa: iStock).

Rõ ràng, lúc đến đây, cô ấy còn vui vẻ. Từ khi bạn trai của em tôi đến, cô ấy mới bày ra dáng vẻ này. Tôi không hiểu lý do nhưng cũng cố đợi khách về mới kéo vợ lên ban công trên tầng hai nói chuyện.

Lúc đầu, vợ tôi nói cô ấy thấy mệt trong người nên không muốn nói chuyện. Nhưng tôi thừa biết, đó chỉ là lời nói dối. Tôi sống với cô ấy 6 năm, cô ấy buồn hay vui, mệt hay khỏe thế nào, chẳng lẽ tôi còn không rõ.

Tôi bảo, em gái sau một lần gặp phải sở khanh, khó khăn lắm mới lại mở lòng yêu. Hôm nay, em dẫn bạn trai về nhà, nhờ anh chị sang đón tiếp. Vậy mà chị dâu lại đón khách với thái độ như muốn đuổi khách ra khỏi nhà. "Rốt cuộc là em có chuyện gì?”, tôi bực bội hỏi.

Đến lúc này, vợ mới nhìn tôi, nói chậm rãi: “Cậu ta là bạn trai cũ của em”. Tôi sững sờ, không thể nào lại có sự trùng hợp như thế. Thế nào bạn trai cũ của vợ lại sắp thành em rể của tôi?

Vợ tôi kể, cô ấy và chàng trai kia yêu đương từ khi cô ấy mới ra trường. Hai người gặp nhau ở cơ quan, nơi vợ tôi làm nhân viên tập sự. Lúc ấy, vợ tôi còn trẻ, mới vào làm, gặp được đàn anh quan tâm, giúp đỡ, tán tỉnh, tỏ tình thì lập tức xiêu đổ.

Thế nhưng, yêu nhau không lâu, anh ta bắt đầu lộ nhiều tính xấu, đặc biệt là kiểm soát quá độ và ghen tuông vô cớ. Một lần, cô ấy gặp bạn học cũ, họ mời nhau đi uống cà phê. Khi biết được người kia là đàn ông, anh ta ghen tuông nói những lời nặng nề, xúc phạm.

Cô ấy vừa bực, vừa sợ, quyết định chia tay. Vậy nhưng muốn chia tay cũng không hề dễ dàng. Chẳng còn cách nào khác, cô ấy phải nghỉ việc, chuyển nơi ở.

Thông qua bạn bè, đồng nghiệp cũ, nghe nói thời gian đầu, anh ta hỏi han, tìm kiếm cô ấy khắp nơi. Thời gian qua đi, cô ấy cũng không còn quan tâm. Rồi cô ấy gặp tôi, chuyện kia đã hoàn toàn rơi vào dĩ vãng.

Vợ tôi nói, cô ấy không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cô ấy sợ rằng, việc anh ta đến với em gái tôi là có ý đồ gì đó. Vợ tôi định sau hôm nay sẽ chủ động gặp anh ta, hỏi rõ ràng xem chuyện giữa anh ta và em gái tôi là như thế nào?

Ở đời, không có chuyện trùng hợp như thế này được. Bằng mọi giá, vợ tôi không muốn chuyện tình cảm này có kết quả.

Câu chuyện của vợ khiến tôi vừa bất ngờ, vừa hoang mang. Chuyện của vợ tôi và anh ta, dù là vì bất cứ lý do gì, cũng đã trở thành chuyện quá khứ, tôi không có nhiều lo lắng.

Tôi chỉ nghĩ đến em gái tôi. Cô em gái cả tin khờ khạo, yêu ai cũng yêu hết mình. Lần đầu biết yêu, em đã bị một gã đàn ông có vợ lừa, bị vợ người ta tìm đến nhà cảnh cáo khiến em ấy như rơi vào trầm cảm một thời gian, phải nhờ đến bác sĩ tâm lý.

Phải khó khăn lắm, em ấy mới lại yêu. Lần đầu gặp, thấy anh ta khôi ngô, chỉn chu trong từng lời ăn tiếng nói, tôi đã rất mừng. Không ngờ, giờ tôi lại phải đối diện với một tình huống khó giải như vậy.

Nếu đúng như vợ tôi kể, anh ta không phải là chàng trai khiến tôi có thể yên tâm và tin cậy. Một kẻ thích kiểm soát người khác, ghen tuông cuồng loạn thì dù yêu thế nào, cũng không khiến người ta hạnh phúc.

Nếu anh ta tốt, dù anh ta là "người cũ" của vợ tôi, cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn. Tôi chỉ sợ em gái tôi sẽ khổ khi gặp người không ra gì.

Chuyện mới mẻ và bất ngờ khiến tôi chưa nghĩ nên xử lý tình huống thế nào? Tôi có nên trò chuyện với mẹ và em gái, nói rõ sự thật này? Tôi chỉ sợ khi nghĩ anh ta đến với mình không hẳn vì yêu, em gái tôi sẽ tổn thương thêm lần nữa.

Hay là tôi nên gặp riêng anh ta trước để thăm dò, tỏ tường mọi chuyện? Có khả năng nào anh ta đã biết trước việc vợ tôi chính là chị dâu của bạn gái mình hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.