Bạn trai cũ công khai người yêu mới, tôi sững sờ khi biết cô ấy là ai

Giang Hà

(Dân trí) - 3 tháng trôi qua, những buồn bã rồi cũng nguôi ngoai, tôi quyết định vào trang cá nhân của người cũ xem dạo này anh như thế nào. Nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh không thể nào tin được.

Tôi và Kiên từng có một tình yêu rất đẹp. Trước đây, tôi không có tình cảm với anh. Sự theo đuổi kiên trì và nhiệt thành của anh khiến trái tim tôi rung động. Yêu nhau rồi, tôi mới nhận ra, cả hai đúng là đã tìm đúng một nửa của mình, từ sở thích hay quan điểm sống đều rất hợp.

Rồi một ngày, Kiên đến cuộc hẹn với vẻ mặt thiểu não, khó khăn lắm mới mở lời đề nghị chia tay. Lúc đầu, tôi còn nghĩ anh đùa dai. Nhưng khi nhìn anh khóc, tôi bắt đầu lo lắng.

Kiên nói, mẹ anh bảo hai đứa tôi không hợp tuổi. Tuổi tôi và anh nếu lấy nhau thì sẽ xung khắc, đổ vỡ. Dì ruột của anh trước cũng lấy chồng không hợp tuổi, sinh con ra không nuôi được, cuối cùng vợ chồng bỏ nhau.

Mẹ anh kiên quyết phản đối. Anh nói, anh rất buồn, đau khổ. Nghĩ kỹ, chuyện này không biết đúng hay sai nhưng thà chia tay buồn một thời gian ngắn, còn hơn lấy nhau mà hai đứa khổ cả đời.

Bạn trai cũ công khai người yêu mới, tôi sững sờ khi biết cô ấy là ai - 1
Tôi sững sờ khi thấy bạn gái mới của "người cũ" trên trang cá nhân (Ảnh minh họa: Vecteezy).

Tôi bảo anh, mẹ anh nhiều tuổi rồi mê tín còn hiểu được, sao anh cũng đi tin mấy chuyện này? Chả phải đa số mọi người khi cưới xin đều xem tuổi xem mệnh hợp nhau mới lấy, lấy rồi vẫn ly hôn đấy thôi. Huống hồ tôi và anh từ ngày yêu nhau chưa từng cãi vã, hòa hợp cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nhưng dù nói thế nào, anh cũng chỉ khóc, bảo là không thể trái ý mẹ anh, mẹ nói không nghe sẽ từ mặt. Tôi chưa bao giờ chứng kiến đàn ông khóc, nay thấy bạn trai yếu mềm như vậy, nghĩ rằng anh cũng rất khổ tâm và khó xử. Cuối cùng không còn cách nào khác, chúng tôi chia tay.

Những ngày mới chia tay, tôi buồn và khóc rất nhiều. Tôi nhắn tin cho anh nói nhớ, nói thương. Anh chỉ đáp lại vài lần, sau đó nói quên anh đi bởi đằng nào cũng không có tương lai, dây dưa chỉ càng thêm đau khổ. Thấy anh mạnh mẽ, dứt khoát như vậy, tôi cũng cố kìm lòng.

Để quên anh, tôi quyết định chặn hết số điện thoại và cả trang cá nhân của anh để không còn mắt thấy, tai nghe bất cứ điều gì về anh nữa. Ngoài thời gian đi làm, tôi học nấu ăn, học đan len. Tôi sợ mình rảnh rỗi sẽ nghĩ nhiều, nhớ nhung không dứt ra được.

3 tháng trôi qua, những buồn bã rồi cũng nguôi ngoai, tôi quyết định vào trang cá nhân của anh xem dạo này anh như thế nào. Nhưng đập vào mắt tôi là hình ảnh không thể nào tin được.

Bạn trai đã có bạn gái mới, còn đăng ảnh cầu hôn tình tứ lãng mạn. Chia tay rồi, anh có người yêu mới là chuyện bình thường. Điều đáng nói là bạn gái mới của anh là bạn học cũ của tôi, bằng tuổi tôi. Thậm chí, hai người họ quen nhau là do tôi giới thiệu trong một lần vô tình gặp mặt trong quán cà phê.

Sau giây phút sững sờ, tôi bỗng hiểu ra tất cả, Hóa ra, việc không hợp tuổi chỉ là cái cớ, lý do chính vẫn là anh ấy muốn thay người yêu mới. Nghĩ đến những ngày tháng khóc lóc vật vã, đau khổ vì nhớ anh, tôi muốn tự cười vào mặt chính mình.

Tôi định viết vài dòng bình luận dưới bức ảnh tình tứ kia nhưng rồi lại thôi. Anh giờ dù yêu ai và sống thế nào cũng chỉ là quá khứ của tôi, không cần bận tâm làm gì nữa.

Vậy nên các chàng trai, cô gái à, có rất nhiều đôi trai gái, kể cả là vợ chồng đã chung sống hạnh phúc nhiều năm, rồi đến một ngày họ muốn rời đi vì "không hợp" cũng đừng tốn nước mắt níu kéo nhé. Trong chuyện tình cảm, một khi đã nói "không hợp", hãy hiểu là "đã hết yêu nhau rồi" .

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.