Bạn trai có "gu yêu" khác lạ, nài nỉ em mặc như diễn viên phim cấp ba

(Dân trí) - Em không biết anh ấy có bình thường không khi cứ rủ em làm mấy chiêu "khác lạ", có cơ hội gặp riêng tư là anh ấy ra lấy mấy món đồ trong tủ, nài nỉ em mặc vào hệt mấy cô diễn viên trong phim cấp 3.

Bạn trai có gu yêu khác lạ, nài nỉ em mặc như diễn viên phim cấp ba - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Tụi em mới quen nhau được 6 tháng và mới đi quá giới hạn cách đây tầm 1 tháng. Em thật sự rất thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai, tính tình sôi nổi lại khéo ăn khéo nói. Ngoài ra anh còn rất chiều em.

Ngay từ khi mới yêu nhau em đã biết bạn trai là người có bản năng tình dục mạnh mẽ, anh ấy gạ em suốt nhưng em không đồng ý. Em không muốn mang tiếng là loại con gái dễ dãi, vừa mới quen trai đã đồng ý lên giường với người ta. Anh đòi em nhiều lắm. Ban đầu em từ chối thì anh cũng chịu, sau anh bắt đầu dỗi, anh nói là người yêu mà không làm chuyện đó thì ai gọi là yêu. Cãi nhau lên xuống, cuối cùng em cũng nhượng bộ. Thật ra em tình nguyện, em cũng yêu anh ấy mà, việc trao nhận chỉ là vấn đề thời gian.

Lần đầu rất tuyệt vời. Anh ấy nam tính và nồng nhiệt, em có hơi đau một chút nhưng trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Các lần sau em cứ dần dần thấy anh ấy… bất thường khi mỗi lúc một đòi em cùng anh ấy thử kiểu này kiểu khác, nhiều cái nói ra còn xấu hổ vì em không nghĩ thực tế những người yêu nhau ở trên giường họ làm vậy với nhau.

Sốc nhất là trong tủ quần áo của anh lại có sẵn mấy bộ nội y phụ nữ kiểu gái bán hoa, dây dợ lằng nhằng, thủng hở lỗ chỗ. Anh bảo em mặc vào rồi diễn trò khêu gợi trước mặt anh.

Em không làm được, em cảm thấy rất sượng mặt và thiếu tự tin. Em đã cố gắng để chiều lòng anh nhưng cuối cùng em từ bỏ. Trong lòng em cứ nghĩ, anh ấy có phải người bình thường không, có phải người nghiện tình dục hay có gu tình dục theo kiểu kỳ quái mà bây giờ em mới biết hay không.

Em chỉ là một cô gái bình thường, với chuyện giường chiếu em cũng có những háo hức của người mới bước chân vào thế giới thần tiên, nhưng cách yêu của bạn trai em thì em không thích nghi được. Anh ấy nặng về khêu gợi nhục cảm, trong khi em thích sự nhẹ nhàng, vuốt ve chiều chuộng, lãng mạn chứ không phải kiểu "cảm giác mạnh" như anh ấy đang muốn làm. "Gu yêu" như bạn trai em có phổ biến không ạ, là em thiếu kinh nghiệm, chưa hiểu biết tình trường hay bạn trai em thực sự có vấn đề về chuyện phòng the? Em sợ yêu rồi lấy phải người lệch lạc tình dục thì sau này sẽ khổ.

H. Dương

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!