Bác tổ trưởng

(Dân trí) - Bác là người đàn ông có gương mặt phúc đức nhất cái dãy này và mọi người vừa đồng lòng nhất trí, tiếp tục bầu bác là tổ trưởng “nhiệm kỳ mới”.

 
Bác tổ trưởng - 1


Ban đầu do bác là người đứng trước cuộc họp tổ để tiên phong trong việc lên tiếng phản đối, tẩy chay kẻ đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay chính bà vợ của mình, làm khổ vợ về cả tinh thần lẫn thể xác.

 

Bác là “cây cao bóng cả, đức cao vọng trọng” nói lại có lý nên được nhiều người nghe theo, ủng hộ. Sau đó, khi soi vào tấm gương gia đình đáng ngưỡng mộ và khao khát của bác, họ lại càng có khí thế để… sống tốt.

 

Bác “tuyên truyền”, để thay đổi nếp nghĩ từ xa xưa chẳng thể làm được trong một sớm một chiều, cần tiến hành từ từ, mưa dầm thấm lâu, nêu các tấm gương điển hình, tốt đẹp mà nhân rộng ra.

 

Nơi nào có tình yêu thương nơi đó mới có thể tạo nên yêu thương. Một gia đình đoàn kết sẽ tạo nên một tập thể keo sơn, đầy ắp tình người. Và yêu thương phải được bắt đầu trong chính mỗi tế bào của xã hội, từ nền giáo dục của cha mẹ, để thế hệ tương lai nhìn vào học tập.

 

Bác tập trung vào giúp các ông chồng hiểu, việc nhà không phải là vặt, họ cần chia sẻ và nên công bằng hơn với vợ mình.

 

Dù đã có vài người đàn ông “chỉ lo việc lớn” cười khẩy khi thấy bác cầm rổ nhặt rau, mang quần áo đi giặt, kết luận “tay này sợ vợ” khi thấy bác uống rượu chừng mực, bác vẫn thản nhiên như không. Với bác, việc nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo bình thường như cơm ăn hàng ngày, cũng như việc vợ bác đã san sẻ gánh nặng cơm áo giúp bác, đồng thời đảm nhận việc sinh đẻ, nuôi dạy con.

 

Bác rất yêu thương và trân trọng vợ con, nên không hề có sự phân chia rạch ròi nào. Chỉ là từ trong ý thức bác hiểu rằng, người rảnh rỗi, người bận tối mắt tối mũi thì thật ngược đời, bất bình đẳng là đó chứ đâu! Tựa như việc người chồng lao đầu vào kiếm tiền mà người vợ cứ điềm nhiên ăn chơi, hưởng thụ.

 

Vợ chồng, sống với nhau không tránh được những lúc va chạm hoặc không hiểu ý. Đàn ông hay nóng tính, song quan trọng là phải biết kiềm chế, đừng để giận quá mất khôn, và tiệt không nên “điên” đến nỗi đánh vợ, dùng bạo lực để chiến thắng.

 

Sang hỏi bí quyết gia đình hạnh phúc, bác chỉ cười khà khà: “Muốn cải tạo người bạn đời hầu như là khó, vì nhân cách và thói quen thường hình thành từ thủa còn thơ. Thế nên, muốn con gái, trai, dâu, rể của mình bớt khổ, hãy làm gương và hãy dạy cả con trai mình việc nhà, để chúng có thể tự chăm sóc bản thân, nhàn thân mình mà con thì biết cách làm việc độc lập”.

 

Với tôi, bác tổ trưởng chính là đàn ông đích thực.

 

TSL