3 lần chi tiền cho gái, lúc mở lời mời đi chơi lại bị từ chối rất "cay"

Huyền Anh

(Dân trí) - Anh chàng dại gái kể chuyện "3 lần phải chi" để cô gái mình thích nạp thẻ điện thoại. Các lần cho vay tiền đều diễn ra có vẻ "hợp lý" nhưng cái kết thì không thể phi lý hơn khiến anh chàng ngã ngửa.

3 lần chi tiền cho gái, lúc mở lời mời đi chơi lại bị từ chối rất cay - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Câu chuyện như sau:

Mình vừa ra trường năm vừa rồi, tán 1 em năm nay học năm cuối, quen qua facebook của người 1 người quen nên ban đầu chỉ kết bạn và nói chuyện qua facebook, thông tin em để độc thân, hỏi bạn chung thì cũng bảo em chưa có người yêu nên tán.

Tán được 1 tuần, bình luận hỏi thăm, trả lời Instagram, facebook thì đến tuần thứ 2:

- Anh ơi em vay 200k (200.000 đ - PV) nạp điện thoại được không ạ?

- Em có bị hack tài khoản không thế?

Mình hỏi cho chắc…

- Dạ không, em mà bị hack thì em vay hẳn 2 triệu chứ vay 200k làm gì ạ.

Nghe cũng hợp lý, để lấy lý do quen nhau hơn nên mình cho vay nhưng để làm tin hơn thì em bảo là:

- Thôi hay anh nạp trực tiếp tiền thẻ điện thoại cho em để tin hơn nhé.

Vậy là mình nạp cho em 200k, được 3 ngày sau, em lại vay mình 300k, mình hỏi sao lại vay tiếp thì em bảo:

- Anh nạp điện thoại cho em với, tuần vừa rồi em đăng ký gói 4G xong lại hết tiền gọi, em gọi ngoại mạng nhiều.

Mình lại nạp cho em thêm 300k và lần cuối thì em bảo là:

- Anh cho em vay thêm 500k, đầu tháng sau em trả.

Như vậy là em vay mình 1 triệu. Mình nghĩ 3 lần cho vay là đủ tin tưởng nhau rồi nên mình mời em đi chơi:

- Anh có thể mời em đi uống nước không?

Vậy mà anh chị em biết em ấy trả lời gì không?:

- Mình chưa đủ thân nhau để anh có thể mời em đi uống nước đâu ạ, em cũng không dễ dãi đến mức vậy đâu ạ.

Nghe em ấy nói mình cảm thấy mình quê, mà buồn cười ở chỗ em ấy vay tiền thì mình cho vay thoải mái, mà mời đi uống nước thì lại nói mình như vậy. Biết thế này cái lúc mình cho vay tiền cũng bảo: "Anh với em chưa thân đến mức ấy để anh cho em vay tiền đâu!". Nghe có khó chịu không?

Nghe xong mình cay, đến chiều mình đòi tiền:

- Em ơi anh cần tiền có việc gấp, em gửi lại anh 1 triệu hôm trước nhé.

- Dạ em bảo đầu tháng em gửi lại anh cũng đồng ý rồi mà, anh lật lọng thế, lật lọng như này thì ai thèm yêu.

Ối thật sự đó!

Cư dân mạng nhiều người an ủi "thả tim cho bài học đáng giá 1 triệu" của thanh niên, hy vọng đây sẽ là bài học để anh chàng ra đời không bị lừa nhiều hơn. Có thành viên nhắc nhở anh chàng vừa rời ghế nhà trường đừng làm rơi kiến thức: Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng… tiền mặt.

Bởi ở đời không ai cho không ai cái gì, mọi mối quan dính đến tiền đều vô cùng nhạy cảm nhất là còn đang trong giai đoạn tán tỉnh chưa hề bước vào yêu. Một cô gái nếu chưa quen thân đã nói được chuyện vay tiền thì chỉ có thể lại là một kiểu dạng "ngáo ngơ" không biết mình là ai, ảo tưởng "em đẹp em có quyền" hoặc quen tính lợi dụng đàn ông. Họ đều không phải đối tượng nghiêm túc để yêu và có yêu cũng khó lòng đáp ứng được sự vòi vĩnh không bao giờ có hồi kết của họ. Mất một triệu theo cách mà chàng trai đã mất nghe có vẻ cũng tức, nhưng nếu đó là học phí để nhận ra một kiểu con gái trong tình yêu thì lại là quá rẻ.

Cư dân mạng chê trách cô bạn gái trong câu chuyện của chàng trai và một bộ phận các cô gái trẻ bây giờ, họ mang suy nghĩ sai lệch về yêu đương và cách tìm bạn trai lý tưởng. Họ thử thách đàn ông bằng yêu cầu vật chất, đặt ra tiêu chí người yêu mình phải có rất nhiều tiền và không tiếc tay "đầu tư" vào mình, quên mất rằng nếu bản thân chỉ có nhan sắc và một cái đầu rỗng, thì sẽ không người đàn ông thông minh nào quyết định gắn bó với họ cả đời, bởi đầu tư vào thứ sẽ phai tàn theo thời gian chẳng bao giờ là một phi vụ có lãi cả.