Cụ bà hơn 30 năm chèo đò đưa học sinh qua sông tìm chữHơn 30 năm cụ Thái Thị Sáng chèo đò đưa học sinh qua sông miễn phí. Giờ đây ở tuổi 87, cụ Sáng vẫn không muốn xa mái chèo. Nhưng vì sức khỏe nên cụ đành lên bờ. Con trai cụ thay mẹ chèo đò và không lấy tiền của học sinh, thầy cô giáo qua sông.
Kỳ lạ, nghề đáng quý nhưng luôn bị kỳ thị, đám cưới không ai mời"Công việc này không dành cho người bị yếu tim", một kỹ thuật viên nhà xác lâu năm ở Trung Quốc miêu tả ngắn gọn về nghề của mình.
Nước lũ dâng cao, học sinh chòng chành trên đò đến trườngNước lũ lên nhanh, con đường duy nhất dẫn vào một ốc đảo ở Quảng Nam ngập sâu. Học sinh muốn đến trường, người dân đi chợ phải dùng đò rất nguy hiểm.
"Có cầu Dân trí rồi, từ nay mẹ không phải chèo đò đưa con đi học nữa"!Trước ngày khánh thành cầu Dân trí, người dân ấp Đông Giang và Đông Giang A (Đông Bình, Thới Lai, Cần Thơ) lòng đầy háo hức. Nhờ cây cầu này, họ sẽ không còn "lụy đò" và sẽ có nước sạch để dùng.
"Đò dọc" - Cuộc di dân của một gia đình kẻ chợ và nỗi niềm người xa quê"Đò dọc" là một trong những tiểu thuyết được đánh giá cao nhất của nhà văn Bình Nguyên Lộc, từng giành được Giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1959 - 1960.
Điểm cắm trại "trốn khói bụi" cho gia đình ở Hà Nội dịp lễ 30/4Chỉ với trên dưới 50.000 đồng, du khách có thể dựng lều cắm trại, ngắm cảnh hồ nước mênh mông, chèo thuyền hay tổ chức tiệc cùng bạn bè trong dịp lễ 30/4 -1/5 ở các địa điểm gần Hà Nội.
Thái Bình: Hai học sinh đuối nước tử vong khi tắm ở đầm ven sông Trà LýTrong số 3 học sinh xuống đầm nước ven sông Trà Lý tắm, có hai em đã tử vong do đuối nước, học sinh còn lại tinh thần hoảng loạn phải nhập viện điều trị.
Grab chung tay "Xây cầu đến lớp" cho các em nhỏ tại vùng sâu, vùng xa18 năm đi cầu khỉ, té suối, trôi sách vở là những chia sẻ khiến ai cũng phải xót xa của các em nhỏ trước khi có dự án "Xây cầu đến lớp".
Cô giáo vùng cao bán của hồi môn mua thuyền chở học sinh đi họcLo lắng cho sự an toàn của học trò, cô giáo Quách Thị Bích Nụ ở huyện Đà Bắc, Hòa Bình, đã quyết định bán đi cặp bò vốn là của hồi môn, để đóng thuyền chở học sinh đến trường tìm con chữ.
01:59Nước lũ dâng cao, học sinh chòng chành trên đò đến trườngNước lũ lên nhanh, con đường duy nhất dẫn vào một ốc đảo ở Quảng Nam ngập sâu. Học sinh muốn đến trường, người dân đi chợ phải dùng đò tạm rất nguy hiểm.
Từ chàng trai "đội sổ" ở lớp đến giáo sư toán học ở tuổi 23Sau những đóng góp tích cực trong lĩnh vực toán học, Liu Lu được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức tại Đại học Trung Nam, Trung Quốc.