Án mạng từ cái… nhìn “đểu”Bé nghĩ anh B. nhìn “đểu” nên Bé điện thoại gọi thêm người đến đánh anh B. Hậu quả anh B. bị đâm nhiều nhát với thương tật 83%.
Án mạng từ cái nhìn…“đểu”Cho rằng một người trong nhóm đang ngồi ăn sinh tố tại bàn sát bên nhìn đểu nên Thiện đi đến “nói chuyện”. Trong lúc xảy ra xô xát bất ngờ Thiện bị một đối tượng rút dao đâm tử vong.
Liên tiếp án mạng từ "cái nhìn đểu”Chỉ cần một ánh mắt vô tình chạm “trúng nhau” lập tức bị quy là nhìn “đểu”. Hậu quả của cái bị cho là nhìn “đểu” là những vụ án mạng chấn động dư luận.
Án mạng từ cái "nhìn đểu"Anh Trương Ngọc Hùng, 34 tuổi, đang ngồi uống cà phê trong quán thì bị Nguyễn Ngọc Thạch, 20 tuổi, đấm vào mặt vì nghĩ rằng anh Hùng "nhìn đểu"...
Phan Thị Mơ phản hồi khi bị nói đổi đời nhờ danh hiệu hoa hậuTheo Phan Thị Mơ, sự đổi đời này không quá tiêu cực, bởi đôi khi là sự thay đổi từ bên trong, giúp bản thân tốt hơn mỗi ngày.
NSƯT Quốc Trọng: "Ngoài đời tôi hiền, không ác như trên phim"Vào vai Đông - một ông già tàn độc, máu lạnh trong phim "Người một nhà" - NSƯT Quốc Trọng bị nhiều người ghét.
Hai thanh niên cầm gậy đánh người vì nghĩ bị "nhìn đểu"Thấy anh Tùng đi qua và nhìn vào nhà, Sáng nghĩ anh "nhìn đểu" nên cầm gậy đuổi theo, đánh nạn nhân bị thương.
Mỹ nam "điểm 10" trong "Câu chuyện Hoa Hồng" khiến fan thất vọngBộ phim truyền hình Trung Quốc "Câu chuyện Hoa Hồng" vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả xem truyền hình bất chấp những ý kiến trái chiều quanh bộ phim.
'Nhìn đểu', cái cớ của sát nhân máu lạnh, nỗi ghê rợn của người lương thiệnTừ “nhìn đểu” trở thành nỗi ám ảnh đến ghê rợn đối với người lương thiện, bởi nó từng là cái cớ để bao nhiêu kẻ dã thú tàn độc tước đoạt mạng sống của người vô tội.
Chuẩn mực mới của bất động sản hạng sangThế giới hàng xa xỉ phân thành nhiều cấp bậc. Không dễ để một sản phẩm chạm mức hyper luxury - siêu sang, nhất là trong lĩnh vực bất động sản.
Nam sinh bị bạn học đánh hội đồng vì bị cho là "nhìn đểu"Nam sinh lớp 10 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng, sau khi đi ngang qua và nhìn vào bên trong một lớp học khác và bị cho là "nhìn đểu".
Nhà báo Đào Trung Hiếu: Phẩm chất số 1 của nghề báo là sự trung thựcTheo Nhà báo, Thượng tá Đào Trung Hiếu, dù có ứng dụng công nghệ gì trong làm báo, thì phẩm chất quan trọng số 1 của người làm nghề báo, đó là sự trung thực.