"Thú" bạo hành người yêu nơi công cộngNhiều đấng mày râu văng tục, chửi thề, thậm chí “thượng cẳng chân hạ cẳng tay’’ với người yêu ngay ngoài đường hoặc nơi cộng cộng. Không chỉ có nam, nhiều bạn nữ cũng hành động như vậy với người yêu, gây phản cảm cho cộng đồng.
Rihanna “âu yếm” người yêu nơi công cộngNữ ca sỹ gợi cảm này hẳn không còn muốn che giấu tình cảm cô dành cho ngôi sao Chris Brown nữa. Hai người công khai ôm hôn nhau trong một quán KFC ở Miami.
Yêu nơi công cộng: “Vứt” sĩ diện thể hiện tình cảm đến mức lố lăng!Ngày nay, không quá khó để bắt gặp việc giới trẻ vô tư diễn “cảnh nóng” nơi công cộng như chốn không người. Có thể nói yêu nhau là một việc hết sức bình thường nhưng thể hiện quá đến mức “lố lăng” thì chẳng thể chấp nhận nổi!
“Yêu” nơi công cộng lúc say, người phụ nữ tự đến trình diện cảnh sátMột phụ nữ 43 tuổi đã nhận ra chính mình trong lúc say đã có quan hệ tình dục với một hành khách lạ mặt cùng ngồi trên chuyến tàu.
Yêu nơi công cộng - những cách nhìn khác nhauNgười trẻ thì muốn công khai thể hiện tình yêu ở nơi công cộng. Lớp phụ huynh, dù đã “thoáng” hơn trước kia nhiều, vẫn cho đó là quá trớn.
Mùa xuân Pác Bó - Người về thắp lửa lòng dân theo cách mạngNgày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, nơi đầu tiên chạm vào đất mẹ tại cột mốc 108 biên giới Pác Bó, trong muôn vàn gian nan.
Du học sinh Việt đón Tết xa nhà: Đi tìm câu trả lời "Tôi là ai?'Giữa mùa đông xứ người, nhiều du học sinh Việt đón Tết trong nhịp học tập bận rộn. Xa gia đình, họ giữ Tết theo cách riêng và lặng lẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Tôi là ai?”.
Nhiệm vụ "làm cho bộ máy sống được" của ngành Nội vụNăm 2026, nhiệm vụ không kém khó khăn dành cho Bộ Nội vụ là làm cho bộ máy mới thực sự sống được, vận hành được và phục vụ tốt hơn.
Hành trình từ nương rẫy trở thành nữ Phó Giáo sư đầu tiên của người ÊđêTuổi thơ một buổi cắp sách đến lớp, buổi lên nương rẫy cùng cha mẹ, cô gái Êđê năm nào đã đi một hành trình bền bỉ để trở thành Phó Giáo sư, Tiến sĩ người Êđê đầu tiên của Tây Nguyên.
Tết trong con hẻm đặc biệt ở TPHCM: Không ca hát, rượu bia, nhịn ăn 1 thángNằm cạnh thánh đường Jamiul Anwar, hẻm 157 Dương Bá Trạc (phường Rạch Ông) những ngày cận Tết vẫn yên ắng. Năm nay, Tết Nguyên đán trùng tháng Ramadan càng khiến nhịp sống nơi đây thêm khác biệt.
Chấn chỉnh nhân viên ứng xử thiếu chuẩn mực tại Yên TửChính quyền phường Yên Tử yêu cầu Công ty CP Phát triển Tùng Lâm rà soát, chấn chỉnh thái độ phục vụ sau phản ánh về ứng xử chưa phù hợp, ảnh hưởng hình ảnh du lịch địa phương.
Loa phường ngày TếtChúng ta đã nói quá nhiều về karaoke, loa kẹo kéo, những âm thanh ồn ào và ám ảnh từ thôn quê đến thành thị. Nhưng có một dạng âm thanh khác, rất quen thuộc, là tiếng "loa phường".