Yêu nơi công cộng - những cách nhìn khác nhau

Người trẻ thì muốn công khai thể hiện tình yêu ở nơi công cộng. Lớp phụ huynh, dù đã “thoáng” hơn trước kia nhiều, vẫn cho đó là quá trớn.

Tìm được nơi hẹn hò vô cùng khó - Chị Trịnh Thu Hoài (số1/4/106 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Quán xá thì quá ồn ào, chật hẹp. Vào công viên nói chuyện thì gặp cảnh các đôi tình nhân quấn chặt lấy nhau - nằm, ngồi đủ cả - lại toàn bị chèo kéo cho thuê chiếu, áo mưa... không thoải mái một chút nào. Đi đến hồ lớn, hồ nhỏ cũng đều thấy các đôi dựng xe “cắm chốt” dày đặc (cứ khoảng 2m đường lại có một chốt), ngại quá, đành rút lui...

 

Chúng tôi yêu nhau đã lâu, nhưng đếm đi đếm lại địa điểm gặp nhau quanh quẩn chỉ có ở mấy cái quán cà phê yên tĩnh hiếm hoi. Thi thoảng muốn đi dạo thì lại rủ nhau đi dạo quanh hồ Gươm, hoặc đi bộ trên phố, chứ cũng chả dám ngồi lại ở nơi công cộng vì không muốn phơi bày tình yêu của mình ra cho người qua kẻ lại bình phẩm.

 

Cứ yêu, nhưng đừng thể hiện quá trớn - Cô Trần Thị Bích An (số 12 Đường Thành, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Thói hư tật xấu ngoài xã hội hiện nay có rất nhiều, các bậc cha mẹ chúng tôi ai cũng mong con cái mình hãy chọn một nơi tử tế mà hẹn hò, tránh xa những chỗ không an toàn như chỗ vắng, chỗ tối. Nhưng nói như thế không có nghĩa là có thể chọn chỗ nào sáng trưng trước mặt mọi người để ôm hôn nhau như Tây.

 

Bắt gặp những cảnh đó, người lớn chúng tôi đôi khi cũng phải cảm thấy phải ngượng thay, vì nó quá sống sượng, lộ liễu. Thanh niên bây giờ tìm hiểu nhau thuận tiện hơn thế hệ chúng tôi ngày xưa nhiều lắm, chẳng hạn như bố mẹ tâm lý hơn, kinh tế xã hội khá hơn, các địa điểm vui chơi giải trí mọc lên để các bạn có thể hẹn hò cũng nhiều đấy chứ.

 

Các bạn trẻ hãy tận dụng tuổi thanh niên, cứ tìm hiểu, yêu đương nhau thoải mái, nhưng mong rằng điều đó không quá xa lạ với nền nếp văn hoá tế nhị, kín đáo truyền thống.

 

Nên cởi mở hơn với tình yêu nơi công cộng - Nhà văn trẻ Nguyễn Vĩnh Nguyên (TPHCM)

 

Tôi được biết ở nước ngoài, chẳng hạn như ở Singapore, những người yêu nhau được dành cho nhiều khoảng không gian công cộng, thậm chí còn có chỗ để khiêu vũ ngoài trời với nhau.

 

Còn các đô thị ở ta hiện nay rõ ràng là rất thiếu những không gian đàng hoàng để họ làm điều đó. Sự thiếu các nơi hẹn hò lành mạnh sẽ khiến nhiều bạn phải hẹn hò, yêu nhau trong tình trạng “kín kín hở hở”, rất mệt mỏi và dẫn đến tình trạng không trong sáng.

 

Đa số người lớn vẫn giữ nếp nghĩ và quan niệm cũ kiểu như “là người Việt thì phải kín đáo” có thể phản đối điều trên. Việc công khai thể hiện tình yêu ở nơi công cộng của giới trẻ một cách văn minh có thể bị coi là quá khích, nghịch mắt, khó chấp nhận.

 

Không gian những công viên thật đẹp cho hẹn hò đôi lứa nhưng có khi lại hoá ra đáng thương vì không phải biểu hiện yêu đương nào ở đó cũng... văn minh!

 

Theo Thanh Hoa
Lao Động