Học phí ở ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cao nhất 190 triệu đồngNgành Y Việt - Đức thuộc ngành, đối tượng đào tạo dịch vụ có mức học phí cao nhất 190 triệu đồng/10 tháng.
Thủ tướng: Hiến tạng là kết tinh của nghĩa cử tương thân tương áiTrải qua 32 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên đến nay, ngành y tế nước ta đã thực hiện trên 8.000 ca ghép tạng, làm chủ các công nghệ ghép tạng ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.
Giám đốc Sở ATTP TPHCM cảnh báo thói quen nguy hiểm khi ăn bánh mì mùa nóngGiám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhận định, dù bánh mì có đạt hết tất cả các chuẩn mà người mua không ăn liền, đem về để ngoài trời nắng nóng thì ăn vào cũng có thể gây đau bụng.
Người còn sống trong ca phẫu thuật tách rời đầu tiên ở Việt Nam giờ ra sao?Một buổi trưa tháng 5 trời nóng gay gắt tại TPHCM, Nguyễn Đức chạy chiếc xe máy 3 bánh quen thuộc, tới cuộc hẹn cùng phóng viên Dân trí.
Đến Pharmacity để được hướng dẫn đo huyết áp đúng cáchTăng huyết áp được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" vì thường không có dấu hiệu, triệu chứng cụ thể nhưng lại dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Việc đo huyết áp thường xuyên sẽ giúp người dân biết được huyết áp đang được kiểm soát tốt hay không.
Mã số 5215: Bác sĩ Việt Đức kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu thai phụ đang nguy kịchBất ngờ bị hòn đá lớn trên núi lăn trúng người, thai phụ đang mang thai 30 tuần rơi vào nguy kịch. Trước gia cảnh bệnh nhân vô cùng khó khăn, bác sĩ kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.
Chăm sóc sức khỏe người dân theo "y học hệ gene"Theo lãnh đạo bệnh viện ở TPHCM, ngành y tế phải thảo luận cùng các nhà di truyền, các chuyên gia về gene học để lồng ghép y học hệ gene vào chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến cơ sở.
Nhiều nghệ sĩ tham gia đêm nhạc tưởng nhớ PGS - bác sĩ Tôn Thất BáchNSND Quốc Hưng, NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Mỹ Linh,… cùng các y bác sĩ, sinh viên Đại học Y, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tham gia biểu diễn trong chương trình giao lưu nghệ thuật "Thầy tôi".
Hơn 220 triệu đồng đến với người phụ nữ có chồng đau, con bệnhCảm thương hoàn cảnh chị Trần Thị Đoan có chồng bị tai nạn phải cắt bỏ đôi chân, con trai chấn thương sọ não, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 220 triệu.
TPHCM: Người đàn ông mất 131 triệu đồng vì làm dịch vụ y tế ở salon tócNgười đàn ông đến cơ sở thẩm mỹ tại quận 10 để thực hiện dịch vụ "Cậu bé Nga-VIP" với tổng số tiền 131 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ sở này chưa được Sở Y tế TPHCM cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.
Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờVừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…
Hội Người cao tuổi Việt Nam ký hợp tác với Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài GònLễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2024-2030 giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cùng Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người cao tuổi vừa được tổ chức tại Hà Nội.