Lớp học xoá mù chữ của cô HuyềnTừ ngày về hưu, cô giáo Huyền chẳng chịu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mà tập trung một lớp học hoàn toàn miễn phí, học sinh đều là các em mù chữ, có gia cảnh đặc biệt khó khăn. Lớp học ấy đã hoạt động gần chục năm nay.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cách mạng 4.0 phải đi từ xoá mù tri thức và công nghệTrí tuệ phải đào tạo con người, sáng tạo cá nhân, trước đây chúng ta học để biết, học để làm, bây giờ học để thay đổi thế giới quan cho tốt hơn, đưa vào để học sinh học từ nhỏ xíu trở lên. Trước đây chúng ta phải xoá mù chữ, giờ phải xoá mù tri thức công nghệ.
Người lính quân hàm xanh xây “cột mốc chữ” nơi đại ngàn biên giớiGiữa đại ngàn biên giới, Trung tá Lương Văn Tuấn hiểu rằng con chữ với người dân không chỉ là tri thức, là cánh cửa mở ra tương lai, mà còn là niềm tin xây nên “cột mốc chữ” bảo vệ Tổ quốc.
Giáo dục toàn dân - đường lối xuyên suốt gần một thế kỷ của ĐảngChính sách miễn học phí là một phần của đường lối phổ thông giáo dục toàn dân được Đảng và Nhà nước chú trọng ngay từ khi mới thành lập.
Hành trình 80 năm ngành Giáo dục: Những cuộc cải cách chấn hưng giáo dụcTrong suốt 80 năm qua, ngành Giáo dục Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy thử thách nhưng cũng vô cùng vinh quang.
Trường 117 tuổi trước lễ khai giảng: Âm thanh hòa bình trên nền nhà tù cũNgày 4/9, hơn 1200 học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương, tỉnh Thái Nguyên, tập luyện cho lễ khai giảng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Nơi các em đứng chính là nền của nhà tù Pháp cách đây hơn 100 năm.
Trung Quốc nỗ lực xoá nạn mù chữDo quá tập trung vào việc phục vụ những mục tiêu phát triển kinh tế trước mắt, nền giáo dục Trung Quốc đã bộc lộ một số nhược điểm cần phải được giải quyết. Một trong những nhược điểm đang được ngành Giáo dục Trung Quốc tập trung khắc phục là tỷ lệ những người mù chữ ở nước này đã gia tăng trong thời gian gần đây.
Lớp học vỡ lòng đặc biệt của phụ nữ Xơ ĐăngSau giờ ra đồng, các bà, mẹ người Xơ Đăng ở Kon Tum lại cắp sách đến trường để học lớp vỡ lòng. Những bàn tay đã chai sạn, khô cứng vì lao động, vì tuổi tác đêm đêm nắn nót từng nét chữ tập đọc.
Cô Diệp - “người ngoài hành tinh”Đã 15 năm, cô Trần Thị Ngọc Diệp không nhớ nổi cô đã cầm tay chỉ những nét chữ đầu tiên cho không biết bao nhiêu người nghèo khó không có cơ hội được đến trường học, cô nở nụ cười dịu dàng từ tốn “phải cũng đến gần cả ngàn…”.
Những phụ nữ Vân Kiều U50 ngày lên rẫy, tối cắp sách đến trườngNhiều tháng nay, lớp xóa mù chữ được trường Tiểu học và THCS Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) mở ra đã thu hút nhiều phụ huynh theo học. Việc nhà trường mở lớp dạy học cho các đối tượng lớn tuổi đã tạo nên phong trào học tập sôi nổi trong cộng đồng Vân Kiều vùng rẻo cao.
Những câu chuyện trên hành trình tìm con chữ ở Khuổi BốcNằm chót vót trên núi cao, thôn Khuổi Bốc, xã Xuân La (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) với những nếp nhà đơn sơ nằm rải rác khắp các quả đồi. Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Dao.
Sương mù dày đặc bao phủ Sài GònSáng sớm 21/9, khắp Sài Gòn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, nhiều toà nhà cao tầng nhìn từ xa chỉ còn thấy mờ ảo dưới lớp sương trắng xoá. Các phương tiện di chuyển trên đường phải bật đèn do tầm nhìn bị hạn chế.