Quyết định “cân não” ghép gan cứu thiếu nữ 15 tuổi đã “xin về để chết”Hôn mê gan, sống – chết chỉ trong gang tấc, gia đình đau đớn xin cho bệnh nhân về, bác sĩ cũng đã kí giấy, chuẩn bị xe để đưa cô gái 15 tuổi này về. Tuy nhiên với một quyết định "cân não" đã đưa bệnh nhân từ "cõi chết" trở về.
Mã số 1605: Nguy kịch vì viêm màng não mủ, bệnh nhân xin về để chết vì cùng đường(Dân trí) -Chàng thanh niên Trần Quốc Phương bị viêm màng não mủ, điều trị gần "cán đích", bố mẹ quặn lòng xin con về chết vì không còn một đồng bạc. Cô con gái 4 tuổi do một mình anh nuôi nấng có nguy cơ mồ côi bố, khi mẹ nó thì đã bỏ cha con nó đi từ lâu...
Nhiều người nghèo còn hờ hững với “phao” bảo hiểm y tếRất nhiều người khi đi viện, danh giới giữa sống - chết không phải là do bệnh trạng của họ mà lại chính do chi phí bỏ ra để chi trả việc chữa trị. Nhiều người đã từng rớt nước mắt khi gia đình xin về để chết vì không có tiền chữa trị...
“Bố đã rời xa 2 năm nhưng bữa ăn nào hai con cũng lấy bát đũa mời cơm”“Gần 2 năm qua, bữa cơm nào hai bé cũng lấy bát đũa mời bố”, người mẹ trẻ xúc động chia sẻ tại Lễ tri ân người chết não hiến tặng mô, tạng. Hai năm trước, tạng của chồng chị đã cứu nhiều người bệnh.
Xin về ngoại ăn Tết, chồng nói một câu khiến tôi muốn ly hônTôi cưới chồng 6 năm thì 6 cái Tết đều ở nhà nội. Năm nay bố tôi ốm, muốn xin phép về ngoại ăn Tết nhưng câu nói của chồng khiến tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.
02:49Mã số 5825: Thiếu 300 triệu đồng mổ tim, người mẹ 24 tuổi xin xuất viện về nhà chờ chếtNgười chồng đã bán đến mảnh ruộng cuối cùng, vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ 300 triệu đồng cho ca phẫu thuật tim cứu vợ. Túng quẫn, người vợ nghẹn ngào xin bác sĩ cho xuất viện về nhà chờ chết.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Nhiều người đòi lại tiền phúng điếuNghe tin Nguyễn Thị Thu “từ cõi chết trở về”, người dân địa phương sốc và hoài nghi. Nhiều người kéo đến nhà để tận mắt chứng kiến, không ít người bức xúc đòi lại tiền phúng điếu vì biết mình bị lừa.
Mã số 5825: Thiếu 300 triệu đồng mổ tim, người mẹ 24 tuổi xin xuất viện về nhà chờ chếtNgười chồng đã bán đến mảnh ruộng cuối cùng, vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ 300 triệu đồng cho ca phẫu thuật tim cứu vợ. Túng quẫn, người vợ nghẹn ngào xin bác sĩ cho xuất viện về nhà chờ chết.
Người đàn ông ở TPHCM tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhởNguyễn Kim Vinh bị cáo buộc tạt axit 4 quản lý, cấp trên trong công ty, trả thù việc bị họ nhắc nhở, la mắng.
Bắt tạm giam 2 mẹ con trong vụ giả chết để trục lợi bảo hiểmCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (mẹ đẻ Thu) trong vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm.
Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Ngôi mộ có nhiều bất thườngLãnh đạo phường Quang Trung (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu có nhiều bất thường. Tuy nhiên, việc tháo dỡ hiện vẫn chưa được triển khai do đang chờ kết luận từ cơ quan công an.
Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Người dân bỏ ý định đòi lại tiền phúng điếuBiết hoàn cảnh của Nguyễn Thị Thu khó khăn, nhiều người dân ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đã bỏ qua sự việc đám tang giả, không đòi lại tiền phúng điếu.