Ông Vũ Trọng Lương – Xin… “cảm ơn”!Nếu không có cái sự tham lam quá mức, làm “một mẻ” tới 114 thí sinh (mà chỉ nâng cho 14 em thôi chẳng hạn) tạo nên sự “đột biến” khiến dư luận nghi ngờ thì kỳ thi sẽ vẫn được đánh giá là đảm bảo mục tiêu, là an toàn, nghiêm túc, khách quan và nhẹ nhàng…
"Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn""Nhà nước ráng lo cho dân, dân đã nhận được tiền. Đợt rồi bị cách ly do dịch Covid-19, việc đi lại khó khăn. Tôi đã cũng cao tuổi. Nay đã có tiền hỗ trợ của Nhà nước để bồi dưỡng rồi, xin cảm ơn..."
Xin cảm ơn những ngày gian khổ…“Khi nhìn lại những bước ngoặt của cuộc đời mình, tôi vẫn coi đó là một trong những bước ngoặt may mắn. Bạn bè tôi bây giờ, mỗi người một hoàn cảnh, song tôi nghĩ, cái khả năng vượt khó để vươn lên có lẽ là điểm chung của dân Toán đặc biệt Sư phạm Vinh thời ấy”.
“Được ở trong ngôi nhà mới, tôi không sợ mưa bão nữa”“Từ nay, mưa bão tôi không còn lo sợ bị sập nữa. Tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho tôi ngôi nhà mới. Tôi cảm ơn rất nhiều”.
GS.TS Lê Ngọc Thành: "Tôi xin cảm ơn người bệnh và gia đình đã tin tưởng chúng tôi"GS. TS Lê Ngọc Thành, đại diện nhóm nghiên cứu Bệnh viện E gửi lời cảm ơn đến các bệnh nhân và người nhà đã đóng góp một phần quan trọng trong sự thành công của đề tài nghiên cứu vừa đạt giải Nhân tài đất Việt.
Bạn đọc Dân trí giúp người cha nghèo chiến thắng bệnh tật, tìm lại nụ cười“Em không còn tự ti, luôn phải bịt kín gương mặt khi ra ngoài nữa, xin cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã cho em hy vọng”, anh Trang xúc động nói.
“Tôi sắp được ở trong ngôi nhà mới rồi”“Chỉ còn một tháng nữa, tôi sẽ được ở trong ngôi nhà mới, tôi vui lắm! Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, các mạnh thường quân, lãnh đạo UBND xã Quế Phong và huyện Quế Sơn”.
Khởi công xây nhà Nhân ái tặng gia đình khó khăn ở Bạc Liêu"Bao năm mơ ước có căn nhà mới chắc chắn nay chính thức được xây dựng rồi. Gia đình tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều", ông Nguyễn Văn Tính ở Bạc Liêu chia sẻ.
Quán bánh canh "nhanh nhất TPHCM" nghỉ bán, khách vội đến ăn vẫn không kịpTrước quán, một bảng thông báo viết tay đơn sơ ghi rõ "Bánh canh từ 30/5/2025 ngừng kinh doanh. Xin cảm ơn tất cả quý khách đã ủng hộ bánh canh trong thời gian qua!", khiến nhiều thực khách tiếc nuối.
"Tư vấn sức khoẻ như món quà quý đối với những gia đình còn khó khăn”“Tư vấn sức khỏe như một món quà quý đối với những gia đình còn khó khăn. Tôi xin cảm ơn báo Dân trí và các y, bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã mang chương trình đến với bà con Cao Bằng”, chị Ánh nói.
Niềm vui cuối năm của bé trai "hồi sinh" nhờ thận của người hiến chết não"Tôi xin cảm ơn người hiến thận, cảm ơn các bác sĩ điều trị, cảm ơn anh chị phòng Công tác xã hội đã kêu gọi giúp đỡ để cứu mạng con tôi…", người phụ nữ gửi lời nhắn nhủ chân thành.
Jimmii Nguyễn gây xúc động với màn trình diễn cùng vợ conVợ chồng Jimmii Nguyễn và cô con gái lớn đã cùng hát ca khúc "Xin cảm ơn em" khiến nhiều khán giả xúc động.